PHÚ YÊN- Thông qua những bức tranh, các em ở trường mầm non ở huyện Sơn Hòa thể hiện ước mơ có trường mới đẹp và nhiều đồ chơi, không phải chạy trú mỗi mùa mưa bão.
Tác giả của những bức tranh là các bé mẫu giáo 5 và 6 tuổi của Trường mầm non Sơn Nguyên, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Điểm lẻ Nguyên Xuân của Trường mầm non Sơn Nguyên là nơi khó khăn nhất huyện.
Nền nhà sụt lún, đòn tay mục nát, tường phòng học nứt nẻ. “Có lần giáo viên và học sinh đang ngủ trưa thì mái phòng học sụp xuống. Từ lúc đó cô trò phải chuyển sang dạy nhờ ở nhà văn hóa thôn”, cô Võ Thị Nguyệt Thu, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Nguyên cho biết.
Đây là tranh của em Huỳnh Ngọc Phương Trinh, với mong muốn về một ngôi trường mới hạnh phúc, là nơi học tập vui chơi mỗi ngày cùng bạn và cô.
Điểm lẻ này là có 31 học sinh dân tộc Chăm, Hroi và Kinh. Phần lớn gia đình các em đều khó khăn, nhiều khi không có tiền đóng học phí nên giáo viên phải trích tiền lương ra đóng trước. “Có hai trường hợp đặc biệt khó khăn nên nhà trường không thu tiền”, cô Thu cho biết.
Đây là ước mơ về trường mới của em Lê Ngọc Nhã Phương, 6 tuổi, nơi đó có xích đu, ghế đá và khu vườn thật nhiều hoa.
Tháng 9/2022, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí 17 triệu đồng để sửa lại điểm trường. Tuy nhiên theo ông Hoàng Vũ Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hoà, nguồn ngân sách của địa phương ít nên chưa thể đầu tư một cách toàn diện, trường hiện nay vẫn tạm bợ và thiếu an toàn.
Ngôi trường trong mơ của bé Nguyễn Ngọc Nhã Đan, 6 tuổi, rất rộng lớn, nhiều phòng học. “Em muốn sân rộng, cây xanh phủ bóng mát và nhiều đồ chơi ngoài trời. Ở đó em đang đọc sách truyện cùng các bạn mỗi giờ hoạt động ngoài chơi”, Nhã Đan nói.
Cậu bé Huỳnh Thiên Phúc, 5 tuổi muốn thể hiện qua tranh uớc mơ có một trường thật to như các bạn thành phố, có tầng lầu, sân trường rợp bóng mát và nhiều đồ chơi.
“Niềm vui nhất mỗi ngày đến trường của em là được ngồi trên xích đu chơi, hai bạn Nhi và Minh ngồi đọc sách, bạn Vy tưới hoa ở góc thiên nhiên, hai bạn Đan và Vân đang chơi nhảy dây”, em Phúc nói.
Bé Nguyễn Trần Hà Phương, 5 tuổi thích vẽ và có năng khiếu hội họa. Trong 9 ngày, em thực hiện hai tác phẩm thể hiện ngôi trường trong mơ. Ở tác phẩm này, em ước có một ngôi trường rộng lớn có đầy đủ phòng học, phòng ăn, phòng ngủ, phòng nghệ thuật, phòng phát triển thể chất để em và các bạn thỏa sức trải nghiệm và học tập.
“Em vui khi mỗi ngày được mẹ dắt tay đến lớp. Cô giáo Lại Bình ra đón chào. Bạn thân cùng bàn Hồng Vân đang đã chờ sẵn cùng em đi chơi”, bé Hà Phương nói.
Ở bức thứ hai, Hà Phương dùng nguyên vật liệu bằng lá cây, vỏ hạt, hoa, cành cây để gần gũi với thiên nhiên. “Em uớc mơ có một ngôi trường xinh đẹp trong một môi trương xanh, đầy hoa thơm và ong bướm, chim chóc bay về làm tổ”, cô bé chia sẻ.
Cậu bé Đặng Quang Vinh ước có ngôi trường mầm non thật to như trường THCS gần nhà Vinh. Vì thế em đã vẽ trường tương lai của mình có nhiều thảm cỏ xanh, có cô giáo mỗi buổi sáng hân hoan chào đón các bạn nhỏ đến lớp. “Em vẽ cột cờ đỏ sao vàng để hàng ngày được nhìn ngắm để thêm yêu tổ quốc”, cậu bé 5 tuổi chia sẻ.
Tranh của em Nguyễn Hà Anh, 6 tuổi thể hiện ngôi trường có nhiều đồ chơi và các bạn cùng chơi. “Em thích nhất chơi cầu trượt, nên muốn trường mới sẽ có cầu trượt đặt dưới những tán cây xanh để được chơi với các bạn”, Hà Anh chia sẻ.
Cô bé Y Dương Ngọc Bảo Anh, 6 tuổi đã vẽ một ngôi trường rất rộng đẹp, có núi non, chim chóc, có tường bao, nhiều loại cây và hoa.
Em Nguyễn Diệp Ty Na, 5 tuổi đã dành 8 ngày để hoàn thành bức tranh rất nên thơ về trường mới. Như mọi đứa trẻ khác, em ước mơ có cây xanh, trường kiên cố để được học và chơi mỗi ngày.
Suốt mấy năm đi học đầu đời, em Phạm Trịnh Ngọc Diệp đã phải học trong phòng xuống cấp, bị sập mái khi đang ngủ trưa và sau này phải đi học nhờ. Em ước ngôi trường mới có vườn hoa hai bên đường nở rộ mỗi sớm mai, để chào đón em và các bạn của mình.
Ước mơ của Ngọc Diệp và các bạn sẽ được Quỹ Hy Vọng – báo VnExpress thực hiện trong năm nay. Dự kiến điểm trường mới sẽ có một phòng học chính và một phòng đa chức năng. Tổng giá trị dự án khoảng 900 triệu đồng.
Phan Dương
TP HCM – Sinh con út được bốn tháng, chị Ngọc Ánh như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con gái đầu mắc u nguyên bào thần kinh. “Đó là chuỗi ngày tăm tối nhất đời tôi”, người phụ nữ 36 tuổi, nói. Gia…
Hà Nội – Hoạ sĩ Hải Tre cùng hai em nhỏ vẽ tranh nghệ thuật trong 5 phút, kết hợp cùng ban nhạc các em khiếm thị trong ngày khai mạc triển lãm “We are the children”. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hỗ…
Hà Nội – Tại triển lãm tranh “We are the children”, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ việc quan tâm tới trẻ em không chỉ là trách nhiệm của Bộ Y tế, mà của toàn xã hội. Triển lãm nằm trong chuỗi…
Hà Nội – Sáng 16/8, triển lãm We are the children khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày hơn 200 tranh vẽ của trẻ em, trong đó có các em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhi. Triển lãm diễn ra hai…
Đăk Lăk – Nhiều tháng nay, lương phụ hồ 5 triệu đồng của chồng Thùy Duyên vừa phải gánh chi phí sinh hoạt, viện phí cho con gái út và khoản nợ hàng chục triệu đồng. Đầu tháng 8, trong phòng bệnh của Khoa Ung…
Đà Nẵng – Hơn 300 học sinh mồ côi do Covid-19 đã được chuyển về sống trong ngôi nhà mới với đủ công năng để học tập và phát triển bản thân toàn diện.3 Trường Hy Vọng, ngôi trường nội trú dành cho trẻ mồ…