Chúng tôi mong muốn tạo cầu nối giữa cộng đồng và bệnh nhi ung thư. Cùng nhau, ta có thể hồi sinh những cuộc đời, giúp các gia đình giảm gánh nặng về vật chất và nâng đỡ họ về tinh thần, giúp những anh chị em của bệnh nhi vẫn được đến trường. Hành trình của chúng tôi có thể chạm tới ngày càng nhiều cuộc đời chính là nhờ sự đồng hành của bạn.
Ra đời từ tháng 03/2021, “Mặt trời hy vọng” là dự án kết hợp của Quỹ Hy vọng với chương trình Ông Mặt trời do ông Minh Nhân sáng lập. Dự án ra đời nhờ nguồn lực của những nhà lãnh đạo và cộng đồng Y khoa Việt Nam, những người chung trăn trở về điều trị ung thư cho trẻ em.
Mục tiêu của dự án:
- Hỗ trợ tài chính cho bệnh nhi ung thư nghèo
- Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhi ung thư và gia đình
- Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ung thư tại Việt Nam
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư ở trẻ em
Dự án đang phối hợp với các bệnh viện dẫn đầu trong điều trị ung thư tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM như Bệnh viện K, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Bệnh viện Nhi đồng 2…
Ung thư không phải là kết thúc, đừng để nó cướp đi cả sức khỏe và tinh thần của những em nhỏ chưa kịp bước vào đời. Với sự tiến bộ của y học và công nghệ, mọi bệnh nhi ung thư đều có cơ hội sống khỏe mạnh khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Năm 2024, chương trình đặt mục tiêu tài trợ 500 bệnh nhi ung thư, đồng thời hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng cho các bệnh nhi để nâng cao thể lực, đối phó với bệnh tật và các đợt hoá trị.
Hãy chung tay cùng Quỹ Hy vọng mang tới niềm hy vọng cho trẻ em ung thư.
Lịch sử
2023
487 bệnh nhi được hỗ trợ điều trị
(trong đó 27 bệnh nhi được ghép tế bào gốc, ghép tạng)
9.352 suất ăn dinh dưỡng được trao
Tiền tài trợ: 12.371.279.640 đồng
2022
390 bệnh nhi được hỗ trợ điều trị
(trong đó 31 bệnh nhi được ghép tế bào gốc, ghép tạng)
TP HCM_13 năm trước, cô bé 6 tuổi Hoàng Oanh mất mẹ, hai tháng sau bị xe tải cán nát chân, cánh cửa cuộc đời tưởng như đã đóng sập trước mắt. Nhưng 13 năm sau, khi biết tin Nguyễn Thị Hoàng Oanh đỗ Đại học Phenika, nhiều người trong khu trọ nằm ở phường…
Suốt 9 năm qua, vì là người có sức khỏe tốt nhất nhà, Cải Thị Tình, 41 tuổi, lần lượt phải đưa bố, anh trai, chị gái, chồng và con đi viện. Đầu tháng 10, chị Tình đưa con trai Cải Thanh Hứu, 4 tuổi, từ xã Bạch Ngọc, huyện Vịnh Xuyên xuống Bệnh viện…
Mỗi lần bệnh nhi cùng phòng bị trả về, mẹ lại dẫn An ra ngoài dù cô bé thắc mắc khi nào đến lượt mình. Khánh An, 4 tuổi nghĩ các bạn về nhà là do khỏi bệnh, được đi học. Nhìn thấy đôi mắt háo hức của con, người mẹ xoa chiếc đầu trọc…
Yagi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua. Không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình, mưa lớn sau bão còn gây ngập lụt, sạt lở ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc, chưa có dấu…
Tại những địa phương vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam, học sinh và giáo viên vẫn ngày ngày học tập và giảng dạy trong những ngôi trường tạm, thiếu trang thiết bị và mất an toàn. Cơ sở vật chất không đủ đáp ứng…
Đi sâu vào các xã nông thôn, vùng sâu vùng xa của vùng đồng bằng Sông Cửu Long, cầu tạm nhiều vô số, được địa phương và người dân xây dựng bằng những tấm ván gỗ, sắt, tre… Chỉ qua vài mùa mưa nắng, những…