YÊN BÁI- Quỹ Hy vọng xây mới điểm trường 2 phòng học cho các em học sinh dân tộc Mông, với sự chung tay của UNIQLO Việt Nam.
Điểm trường Trống Trở thuộc trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải được khởi công ngày 24/11 gồm 2 phòng học có vệ sinh khép kín theo tiêu chuẩn, một nhà bếp.
Cô Giàng Thị Ca, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Huệ cho biết, điểm trường có hai phòng học cũ là nhà lắp ghép, một phòng học quây tôn đã mục nát hiện dùng làm kho. Các công trình phụ trợ như bếp và nhà vệ sinh đều thiếu, gây khó khăn khi tổ chức các hoạt động hàng ngày cho học sinh.

Là một trong hai giáo viên đang công tác tại điểm trường, cô Lò Thị Tâm chia sẻ lớp học cũ làm bằng tôn sắt, chật hẹp nên mùa hè nóng, mùa đông lạnh giá. Trường nằm ở đỉnh đồi trong khi lớp không kín gió, học sinh thường bị rét khi đông đến.
“Tôi gắn bó với Trống Trở 12 năm và từ lâu đã ước mơ về một ngôi trường kiên cố cho cả cô và trò. Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ cảm thấy yên tâm hơn khi trường được xây mới, rộng rãi và thoáng mát”, cô Tâm nói.

Phối cảnh điểm trường Trống Trở khi xây mới (ảnh trước) và hiện trạng lớp học cũ.
Hiện Mù Cang Chải có 610 phòng học, trong đó còn 154 phòng bán kiên cố và 23 phòng tạm. Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết việc xây dựng điểm trường Trống Trở nhằm xóa bỏ các phòng học tạm, mượn để giáo viên và học sinh thuận lợi hơn trong công tác dạy và học. “Công trình mới cũng góp phần củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non, tạo dựng một môi trường giảng dạy và học tập an toàn, thân thiện cho giáo viên và học sinh”, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nói thêm.
Để gây quỹ ủng hộ dự án xây mới điểm trường Trống Trở của quỹ Hy vọng, từ tháng 8, UNIQLO tổ chức cuộc thi thiết kế áo thun UTme! với chủ đề “Gắn kết Việt Nhật”. Các tác phẩm đạt giải được in trên những chiếc áo và bán tại một số cửa hàng. Toàn bộ doanh thu từ bộ sưu tập này (tính đến hết tháng 12) sẽ đóng góp để xây trường.
Trong cuộc thi, ngoài các giải nhất nhì, ban tổ chức còn trao giải truyền cảm hứng cho tác giả Nam Long – thí sinh khiếm thính có đam mê hội họa và kiến trúc. Long mang đến tác phẩm “Hai người bạn” với hình ảnh hai cô gái tượng trưng cho tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Công trình điểm trường Trống Trở thuộc chương trình “Ánh sáng học đường” do quỹ Hy vọng thực hiện từ năm 2018. Đến nay, 30 điểm trường mới đã được bàn giao, đưa vào sử dụng tại Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Phước… góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hàng chục nghìn học sinh, giáo viên.
Không chỉ ủng hộ xây trường, UNIQLO còn đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trao tặng hơn 20.000 sản phẩm quần áo cho các hoàn cảnh khó khăn như người dân vùng lũ miền Trung, học sinh vùng cao Điện Biên, Sơn La, Hà Giang. Trong mùa dịch Covid-19, đơn vị này thông qua Quỹ trao 4.000 áo AIRism và 1.000 khẩu trang đến lực lượng tuyến đầu như các y bác sĩ, nhân viên y tế…
Minh Đức
Ninh Bình – Mặc khối u hạ họng ngày càng chèn ép đường thở, anh Nguyễn Lương Lợi vẫn từ chối nhập viện, nhịn đau để dồn tiền hóa trị cho con gái 9 tuổi. Cuối tháng 2, căn nhà cấp bốn tại phường Nguyễn…
Hà Nội – Không chỉ vận động viên, nhiều y bác sĩ, giảng viên, sinh viên tham gia giải chạy “Run for Rare Kids”, đồng hành trẻ sống chung với bệnh hiếm. Sáng 1/3, Quỹ Hy Vọng (thuộc báo VnExpress) phối hợp vRace phát động…
Tham dự lễ phát động giải chạy Run for Rare Kids, nhiều gia đình có con có bệnh hiếm mong giải tổ chức thường xuyên và cộng đồng cùng sẻ chia. Đăng ký giải chạy trực tuyến vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm tại…
Hà Nội – Với phí đăng ký 100.000 đồng, người tham gia giải chạy trực tuyến “Run for Rare Kids” sẽ đóng góp trực tiếp vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi. Giải chạy bộ vì trẻ sống chung…
Quỹ Hy Vọng (thuộc báo VnExpress) phối hợp vRace tổ chức giải chạy trực tuyến Run for Rare Kids đồng hành cùng trẻ sống chung với bệnh hiếm, từ ngày 28/2 đến 31/3. Lễ phát động giải được tổ chức sáng 1/3 tại Công viên…
Đăk Lăk – Giáp Tết nhưng căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Khù, 74 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi năm. Giờ này những năm trước, khoảng sân trước nhà…