Chiều 15/9, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) đã trao tặng 25 xe đạp trị giá tương đương 50.000.000 đồng cho các em học sinh trường Hy vọng nhân dịp Trung thu.
25 chiếc xe đạp mới là món quà Trung thu mà Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng dành tặng hơn 300 em học sinh Trường Hy Vọng, với mong muốn giúp đường tới trường của các em sẽ gần hơn.
“Chúng con nghĩ rằng, mỗi vòng quay của bánh xe đạp sẽ mang theo tình yêu, niềm tin, hy vọng mà cô chú muốn gửi gắm cho chúng con. Chúng con luôn trân quý món quà và tình cảm của cô chú dành cho chúng con. Sự quan tâm, yêu thương của cô chú sẽ giúp chúng con thêm mạnh mẽ để vượt qua những thách thức, trở ngại trong cuộc sống để đi đến bến bờ thành công”, học sinh trường Hy Vọng chia sẻ.
Nhân dịp này, đại diện AHT cũng được các em học sinh dẫn tham quan các phòng câu lạc bộ và chỗ ở của mình.
Từ ý tưởng xây ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng đã ra đời, tọa lạc tại Khu đô thị FPT City (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Trường tiếp nhận học sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tuổi từ 6 đến 18, ưu tiên các em hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng và được người giám hộ chấp thuận.
Học sinh Trường Hy Vọng được bố trí theo học chính khóa tại hệ thống trường Liên cấp FPT tại Đà Nẵng (hệ phổ thông theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo); tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng khiếu, phát triển cá nhân của từng em.
Nhà trường đặt mục hoàn thiện kỹ năng cho từng cấp học. Theo đó, cấp tiểu học biết tự dọn dẹp vệ sinh tư trang và phòng ở cá nhân; cấp THCS biết chịu trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và biết tự giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống; cấp THPT biết thích nghi với điều kiện và khả năng sống của mình, biết rõ định hướng nghề nghiệp, đích đến trong tương lai.
Vy An
Thông qua chương trình “Mặt trời Hy vọng”, Quỹ Thiện Tâm và VEFAC tiếp tục tài trợ chi phí điều trị, ghép tạng cho các bệnh nhi khó khăn. Đây là năm thứ 4, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) đồng hành cùng chương trình…
Từ khi con trai út vào đợt hóa trị thứ tư, bữa cơm của gia đình anh Hồ Văn Thành, 52 tuổi, chỉ còn rau với sắn. Ngôi nhà 60 m2 của vợ chồng anh Thành nằm trên nền đất, lợp tôn, không có TV,…
“Cửa tiệm hạnh phúc” là tên gọi thân mật của mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ, nơi họ được công nhận là người lao động có lương, thưởng và được ghi nhận. 12h30′, thông báo “Có khách” từ bộ đàm vang lên,…
Sinh cùng năm, học chung lớp, hoàn cảnh xô đẩy cả Thái và Dương thành trẻ em đường phố và cùng nhau thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp. Chiều cuối tháng 5, trong gian bếp nhỏ ở phố Tô Ngọc Vân (quận Tây…
Bé Phạm Minh Thiện mắc Wiskott-Aldrich – một bệnh suy giảm miễn dịch di truyền liên kết NST ít gặp, hiện hồi phục ngoạn mục sau ca ghép tế bào gốc. Theo các tài liệu y văn, Wiskott-Adlrich có tỷ lệ mắc 1-9/1.000.000 trẻ, bé…
Ninh Thuận_Những ngày ở viện, thi thoảng Phụng, 11 tuổi, hỏi mẹ ”con sống được lâu không?”, rồi lại tự trấn an “con ráng uống thuốc, bác sĩ không trả về đâu”. Bé Cao Phi Phụng đang điều trị tại Khoa Ung bướu – Huyết…