Điểm trường mầm non Bản Nghịu ở xã Pá Khoang có tổng kinh phí đầu tư hơn một tỷ đồng được Quỹ Hy vọng xây mới với sự chung tay của FPT Polytechnic.
Khởi công xây dựng ngày 6/11, điểm trường nằm trên khu đất mới, có quy mô hai phòng học với nhà vệ sinh khép kín cùng các công trình phụ trợ như nhà bếp, hàng rào, sân bê-tông. Tổng kinh phí dự án hơn 1 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy vọng tài trợ hơn 855 triệu đồng với nguồn ủng hộ từ Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, còn lại do địa phương đối ứng.
Điểm trường Bản Nghịu đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, nước thấm dột mỗi khi mưa. Do nằm dưới kè của ba chiếc ao lớn có nguy cơ vỡ vào mùa mưa bão, nhà trường buộc phải chuyển học sinh về điểm trường chính ở trung tâm xã cách 3 km.
“Điều này gây khó khăn cho phụ huynh, đặc biệt trong ngày mưa gió hoặc thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng lớn đến sự an toàn và việc đi học chuyên cần của trẻ. Điểm trường được xây mới có ý nghĩa lớn, không chỉ giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, mà còn đảm bảo cho các em một môi trường học tập an toàn, đầy đủ”, ông Đào Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ chia sẻ.
Để đóng góp xây trường, trong nhiều tháng qua, giảng viên và sinh viên của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã triển khai các dự án bán hàng thiện nguyện gây quỹ.
“Những buổi bán hàng không chỉ là cơ hội để sinh viên vận dụng những kiến thức vào thực tiễn, mà còn là cách nhà trường hướng các em thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia với cộng đồng. Kết quả là chúng tôi thực hiện hóa được giấc mơ xây điểm trường mới cho học sinh xã Pá Khoang”, bà Nguyễn Thị Thủy – Chủ nhiệm bộ môn Cơ Bản, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết.
Trong dịp này, Quỹ Hy vọng cũng khánh thành Tổ hợp công trình công cộng thứ hai do Tập đoàn FPT tài trợ tại TP Điện Biên Phủ.
Tổ hợp đa năng này nằm ở Quảng trường 7/5, gồm các hạng mục nhà vệ sinh miễn phí (phân khu nam, nữ, người khuyết tật), quầy thông tin, dịch vụ giải khát. Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ logo FPT, ốp tre mặt ngoài để hài hòa với thiên nhiên. Tổng kinh phí xây dựng hơn 790 triệu đồng.
Trước đó, Tổ hợp công trình công cộng số 1 nằm ở Quảng trường thành phố khánh thành cuối tháng 4. Thiết kế của tổ hợp này có thêm tầng thượng để du khách ngồi nghỉ ngơi, giải khát và ngắm cảnh. Tổng kinh phí xây dựng hơn 890 triệu đồng.
Cùng với hệ thống wifi miễn phí (FPT-DienBienPhu-Free) được tài trợ năm 2023, hai tổ hợp công trình mới góp phần giúp Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, văn minh trong lòng du khách, nhất là khi lượng khách quốc tế cũng đang dần tăng.
Xây dựng điểm trường và tổ hợp công trình công cộng đợt này là hai trong số những hoạt động cộng đồng được Quỹ Hy vọng phối hợp triển khai tại Điện Biên từ năm 2021 đến nay. Tổng giá trị tài trợ cho các công trình, dự án (2021 – 2024) là hơn 11 tỷ đồng, gồm xây mới 6 điểm trường, 29 nhà vệ sinh trường, sơn sửa 3 điểm trường, trao tặng 3 thư viện điện tử…, triển khai tại huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông, TP Điện Biên Phủ.
Các dự án xây dựng do Quỹ Hy vọng thực hiện có sự đồng hành của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam trong thiết kế, tư vấn và giám sát thi công.
Quỳnh Anh
Ngày biết mình mắc ung thư, Tuấn Khôi, 13 tuổi, ở huyện Cai Lậy, ôm mẹ khóc nức nở, nói mình có lỗi vì chưa kịp báo hiếu đã đổ bệnh. “Mồ côi cha từ bé, nhà lại nghèo, thằng nhỏ luôn suy nghĩ như…
13h, H Đinh Hdruê ăn vội bữa cơm trưa rồi đón xe ôm đi 30 km đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để kịp giờ con trai truyền thuốc. Ở tháng thứ 7 thai kỳ, thắt lưng H Đinh đau và tê cứng nhưng cứ…
Gần bốn năm vợ chồng chị Lan tìm người hiến gan cứu con gái 5 tuổi, ca phẫu thuật hồi tháng 3/2024 chỉ thành hiện thực nhờ tấm lòng của người chú họ. “Từ lúc biết con cần ghép gan đến khi tìm được người…
Mở rộng loại bệnh hỗ trợ và nâng độ tuổi nhận tài trợ, chương trình Mặt trời Hy vọng mong muốn giảm gánh nặng tài chính điều trị cho 1.000 bệnh nhân. Lê Ngọc Vân, 13 tuổi, quê Bắc Giang, 7 năm bị suy thận,…
9 cầu Hy Vọng khởi công tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp trong quý 1 vừa qua là những công trình trong kế hoạch xây mới 80 cầu bê-tông năm nay. Tham dự lễ khởi công cầu Hy Vọng 433 tại huyện Chợ Mới,…
Chiều cuối tháng ba, ngồi trước cửa nhà tôn mới xây, Hà Thị Thu, 28 tuổi, ôm lấy bé Bảo An (tên ở nhà là Su), 19 tháng tuổi, đang khóc ngằn ngặt. Người mẹ bối rối không chắc con trai cáu kỉnh vì mệt…