Hành trình “Xây lớp học mới – Mở lối tương lai” do Đông Tây Barbershop kết hợp cùng MoMo và Quỹ Hy Vọng đã đạt được một cột mốc ý nghĩa mới: 306 triệu đồng đã được quyên góp sau 3 tháng triển khai. Đây là minh chứng cho sức mạnh của sự chung tay, góp sức từ cộng đồng, từ những tấm lòng luôn hướng về trẻ em vùng cao.
Chiến dịch được khởi động với mục tiêu xây dựng lớp học mới khang trang, kiên cố cho các em học sinh tại Trường PTDTBT-TH&THCS Tân Lập cách trung tâm huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên khoảng 40 km. Với mỗi giao dịch thanh toán bằng MoMo tại bất kỳ cửa hàng nào thuộc chuỗi Đông Tây Barbershop, 5.000 đồng sẽ được trích ra để đóng góp vào quỹ xây dựng lớp học.
Trong 3 tháng vừa qua, chương trình đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ đông đảo khách hàng và tập thể nhân viên Đông Tây Barbershop. Không chỉ ủng hộ bằng hành động, rất nhiều khách hàng còn gửi những phản hồi tích cực về chiến dịch ý nghĩa này. Chính sự ủng hộ nhiệt tình đó đã tiếp thêm động lực cho toàn bộ nhân viên Đông Tây Barbershop, thúc đẩy việc lan tỏa thông điệp tích cực hơn và kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng.
Đông Tây Barbershop chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng hân hạnh được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé, lan tỏa yêu thương đến các em vùng xa. Chúng tôi mong muốn các em nhỏ có một tương lai tốt đẹp hơn khi được đến trường, được học tập và ươm mầm cho tương lai. Hy vọng các em sẽ trưởng thành, thành công trong cuộc sống và tiếp tục lan tỏa yêu thương đến các thế hệ sau”
Số tiền 306 triệu đồng là kết quả của sự đồng lòng, chung tay góp sức từ cộng đồng, từ khách hàng của Đông Tây Barbershop, từ tập thể nhân viên và sự kết nối mạnh mẽ của siêu ứng dụng MoMo. Quỹ Hy Vọng tin rằng, với sự ủng hộ tiếp tục từ cộng đồng, hành trình “Xây lớp học mới – Mở lối tương lai” sẽ gặt hái được mục tiêu đã đặt ra, giúp cho 712 em học sinh người Mông tại trường sớm có lớp học sạch đẹp, an toàn để cải thiện chất lượng học tập cũng như chắp cánh cho những ước mơ tươi đẹp của các em sau này.
Quỳnh Anh
Người dân các tỉnh Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp vui mừng vì có cầu kiên cố mới, giảm bớt khó khăn trong đi lại, vận chuyển nông sản. Sáng sớm 16/5, ông Võ Phát Thành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
Hai năm chống chọi với ung thư xương, phải cắt bỏ tay trái, Hồ Thị Thành Phương vẫn nuôi giấc mơ làm bác sĩ, trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình. Đầu tháng 5, Phương trở lại bệnh viện Trung ương Huế trong…
Khi làm xong phần bít tết cuối cùng trong bếp của khách sạn Longyard ở ngoại ô thành phố Tamworth, đồng hồ chỉ 22h, Liên bỗng thấy cảm giác bình yên ngập tràn cơ thể. “Với tôi, đây là điểm tạm kết của một hành…
Tháng 9 tới, bé Minh Thiện sẽ tròn 6 tuổi và mẹ em, người làm nghề cạo gừng đã quyết tâm sẽ cho con lần đầu được tới lớp. Dọc theo dòng kênh Chợ Gạo ở ấp Bình Thọ Đông, xã Bình Phan, người dân…
Ngô Bảo Anh, 5 tuổi, ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, dù đã ghép tế bào gốc song ung thư tái phát, hàng tháng phải truyền hóa chất giảm nhẹ. Sau ca ghép tế bào gốc hồi tháng 8/2024, bé…
Ngày biết mình mắc ung thư, Tuấn Khôi, 13 tuổi, ở huyện Cai Lậy, ôm mẹ khóc nức nở, nói mình có lỗi vì chưa kịp báo hiếu đã đổ bệnh. “Mồ côi cha từ bé, nhà lại nghèo, thằng nhỏ luôn suy nghĩ như…