Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm vừa khởi công xây dựng ba cầu bê tông, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn.
Ngày 14/3, người dân xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân và xã Kiến Thành, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới dự lễ khởi công cầu Hy Vọng 432, 433 và 434.
Trước khi xây mới, các cầu này đều làm từ ván gỗ, lan can hoen gỉ, nguy cơ mất an toàn. Chiều ngang cầu nhỏ hẹp, chỉ vừa xe máy qua lại, khó khăn khi vận chuyển hàng hóa và phát triển giao thương.

Các công trình có tổng vốn đầu tư hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, GHTK tài trợ 300 triệu đồng thông qua Quỹ Hy Vọng.
Nhận được nguồn hỗ trợ, cầu Hy Vọng 434 (còn gọi là cầu Dân Lập) tại xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân dự kiến xây mới với chiều dài 36m, rộng 4m. Cầu Hy Vọng 433 (cầu Tư Bên) và Cầu Hy Vọng 432 (cầu kênh Chà Và) lần lượt dài 20-24m, rộng 3,8 m, đảm bảo ôtô có thể lưu thông.

Đây là năm thứ 4 GHTK đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng trong chương trình Nâng bước em đến trường với 12 cây cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giúp kết nối giao thông liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và học sinh đi lại an toàn.
Đại diện GHTK chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào hệ thống giao thông dân sinh không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục và đời sống cho người dân. Những cây cầu kiên cố sẽ giúp việc đi lại an toàn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững”.

Thực hiện từ năm 2018, chương trình “Nâng bước em đến trường” đã xây dựng gần 450 cầu Hy Vọng tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau…, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện cuộc sống của hàng chục nghìn hộ gia đình. Riêng tại An Giang, 70 cầu Hy Vọng đã được xây dựng.
Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây:
Ngân hàng Agribank
Số tài khoản:1500201104186
Nội dung:Ten cua ban – Ten cua ban – Nang buoc em den truong
Chủ tài khoản:Quỹ Hy Vọng
Chi nhánh:Hà Nội
Quỳnh Anh
TP HCM – Chiều tháng 3, Thanh Thảo, 13 tuổi, nằm bất động trên giường bệnh nhưng mắt rực sáng khi nghe bố nói “được về nhà vài hôm”. Nửa năm qua, Thảo nằm liệt, chân teo tóp, không thể đi lại. Em rướn người…
Lào CaiSáng 20/3, điểm trường mầm non Sùng Bang (Bát Xát, Lào Cai) chính thức khánh thành, chấm dứt chuỗi ngày học nhờ vất vả của thầy trò vùng cao sau bão Yagi. Điểm trường Sùng Bang (thuộc xã Phìn Ngan) do Quỹ Hy Vọng,…
Trường mầm non thôn Phước Công 2 hoàn thành sau 8 tháng xây dựng, trở thành điểm trường đầu tiên đủ điều kiện bán trú cho trẻ em vùng cao của xã Phước Chánh. Trường mầm non Phước Công 2, xã Phước Chánh, TP Đà…
TP HCM – Cất kỹ chiếc váy và chú gấu bông chồng mua tặng trước khi tử nạn, chị Thúy mong một ngày được trao lại cho con gái trong sự kiện trọng đại nhất đời. Tại căn nhà nhỏ ở xã Hưng Long (huyện…
Chúng tôi biết con mắc bệnh hyperprolinémie (tăng proline máu) khi hai vợ chồng đang làm nghiên cứu sinh tại Pháp. Đó là một bệnh hiếm, chưa có thuốc chữa. Con tôi ở thể nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khi còn nhỏ,…
Giải chạy vì trẻ sống chung với bệnh hiếm vừa công bố danh mục giải thưởng trị giá 60 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể tham gia. Giải chạy trực tuyến trên nền tảng vRace do Quỹ Hy vọng – báo VnExpress cùng các…