Đà Nẵng – Cầu thủ Nguyễn Xuân Son dự lễ trưởng thành của học sinh Trường Hy Vọng, ký tặng bóng và cùng các em ăn bữa cơm nội trú.

Chiều 14/6, cầu thủ Nguyễn Xuân Son có mặt tại hội trường tòa nhà FPT Complex để tham dự Lễ Trưởng thành của 21 học sinh đang được nuôi dạy tại Trường Hy vọng (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Nam cầu thủ của CLB Nam Định nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hơn 300 học sinh Trường Hy vọng. Anh dắt tay một học sinh cùng tiến lên sân khấu để nhận quà trong lễ tốt nghiệp.

Trước đó Nguyễn Xuân Son cùng nhạc sĩ, ca sĩ Kai Đinh (bên trái), Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng Trương Thị Thanh Thanh thưởng thức các tiết mục múa hát, kịch do chính học sinh Trường Hy Vọng viết kịch bản, biên đạo và biểu diễn.
Khi xem đoạn video gợi nhớ lại quá khứ của những học sinh mất cha, mẹ sau đại dịch Covid-19, Nguyễn Xuân Son có những lúc rơi vào trầm tư.

Nguyễn Xuân Son chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường Hy Vọng. Ở hàng ghế đối diện, hai học sinh cùng tạo hình trái tim như cách thể hiện tình yêu mến đối với tất cả mọi người.

Trong phần giao lưu ngắn với các em nhỏ, Nguyễn Xuân Son cùng các học sinh Trường Hy Vọng cùng nhau hát Quốc ca.
Son sinh năm 1997, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Anh gia nhập CLB Nam Định năm 2020, trước khi chuyển sang Đà Nẵng rồi Bình Định. Khi V-League 2023 khép lại, tiền đạo gốc Brazil trở lại khoác áo Nam Định, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam vô địch mùa 2023-2024.
Hiện Son vẫn tập hồi phục chấn thương gãy chân phải khi phục vụ tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.


Trước đó chiều 13/6, nam cầu thủ đến thăm khu nội trú của hơn 300 học sinh Trường Hy Vọng. Các em nhỏ chào đón, vây quanh anh để xin chữ ký.

Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 12, vui mừng khi kịp xin thầy cô đi in bức ảnh chụp tiền đạo Nguyễn Xuân Son để về lại khu nội trú xin chữ ký.


Với nụ cười thường trực, tiền đạo gốc Brazil chụp hình lưu niệm cùng các em nhỏ, các thầy cô trong trường hay những người hâm mộ biết tin tìm đến.

Nguyễn Xuân Son sau đó ra sân cỏ để theo dõi một vài trận đấu của học sinh Trường Hy Vọng. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ đến xin chữ ký, chụp ảnh khiến tiền đạo không có thời gian xem bóng.


Xuân Son ký tặng 20 quả bóng cho các em nhỏ. Được cầu thủ mình mến mộ tặng bóng, các em nhỏ vây quanh chờ đợi khiến anh có lúc bối rối.
Tiền đạo 28 tuổi sau đó chọn cách ném bóng ra xa để các em nhỏ thử vận may, hay bất ngờ tặng bóng cho một em đứng gần mình đang đưa tay hứng bóng.

Trong vài giờ giao lưu, nhiều em nhỏ đã thể hiện sự thân quen, mạnh dạn mời tiền đạo Nam Định cùng ăn cơm tối.

Nguyễn Xuân Son nhận lời, cùng xếp hàng, nhận khay thức ăn và có trải nghiệm bữa cơm của học sinh Trường Hy Vọng.
Tiền đạo Xuân Sơn đã ghi 75 bàn qua 100 trận tại V-League, Cup Quốc gia và Siêu Cup Quốc gia. Đây là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải VĐQG Việt Nam với 31 bàn (mùa 2023-2024), vượt kỷ lục 25 bàn của Lê Huỳnh Đức lập năm 1996 – khi giải còn mang tên giải bóng đá các đội mạnh toàn quốc. Đến mùa này, trước chấn thương khi phục vụ tuyển Việt Nam, anh vẫn kịp ghi bảy bàn sau sáu trận V-League cho Nam Định.

Phút chia tay của Nguyễn Xuân Son với Học sinh Trường Hy Vọng. Đây là lần đầu tiên tiền đạo của CLB Nam Định đến thăm các em nhỏ mồ côi sau Covid-19 và đã có sự đồng cảm sâu sắc.
Trường Hy Vọng do Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình sáng lập, là nơi tiếp nhận học sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tuổi từ 6 đến 18, ưu tiên các em hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng và được người giám hộ chấp thuận.
Trẻ em yếu thế sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng. Để đồng hành hỗ trợ các em, độc giả có thể ủng hộ tại đây.
Nguyễn Đông
TP HCM – Thấy cô bé 12 tuổi bế tắc khi cha mẹ ly hôn, em gái mất trong khi bản thân mắc ung thư, sơ Ngọc Diễm, 44 tuổi, từng bước đồng hành, giúp em vượt qua khủng hoảng. Sáu năm trước, khi phát…
Thanh Hóa – Trải qua hai ca phẫu thuật u sọ hầu, thị lực suy giảm nặng, bé Bảo An, 7 tuổi, vẫn ôm cặp đến trường mỗi khi dứt cơn sốt. Đầu tháng 8, Bảo An theo mẹ trở về gian nhà nhỏ ở…
Lâm Đồng – Với nguồn tài trợ từ FPT thông qua Quỹ Hy vọng, một điểm trường mới đang được xây dựng tại tiểu khu 181, nơi không điện, không sóng điện thoại, không trường. Công trình tại tiểu khu 181, xã Đam Rông 2,…
Phú Thọ – Nửa năm nay chị Thanh Nhung, 41 tuổi, gửi bốn con cho ông bà nội, cùng chồng thay nhau xuống Hà Nội chăm đứa cháu mắc u não. Cháu Trung Hiếu, 13 tuổi, là con chị Nguyễn Thị Thịnh, em dâu chị…
Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tặng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và giao lưu, nấu ăn cho trẻ khuyết tật cho cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Chương trình diễn ra ngày 23/7 tại Cơ sở nuôi dưỡng…
Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí. Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng…