Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng nền tảng giao hàng Lalamove triển khai hơn 30 chuyến xe, vận chuyển miễn phí hàng hóa thiết yếu đến những vùng khó khăn trên cả nước.
Suốt 10 tháng qua, bất kể mưa gió hay nắng nóng, những chuyến xe 0 đồng vẫn đều đặn nhận nhiệm vụ lăn bánh, vượt hàng trăm cây số để kịp thời đưa hàng hóa thiết yếu đến các trường học vùng sâu vùng xa.
Trong đó, các chuyến đi tới các tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai luôn là những hành trình xa và gian nan nhất. Xe tải phải len lỏi qua nhiều con đèo dốc, đoạn đường sạt lở, để đưa hàng hóa đến tay người dân đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp.
Tính đến nay, hàng chục tấn quần áo, sách vở, bánh kẹo, thiết bị thiết yếu như giường, tủ, đồ dùng học tập… đã được chuyển đến tận tay học sinh ở các địa phương như Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Nam, Nghệ An, cùng nhiều điểm trường vùng sâu vùng xa khác.
Chương trình do Lalamove phát động, nằm trong khuôn khổ chiến dịch Deliver Care – nhằm mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng. Với đội ngũ đối tác tài xế xe van và xe tải đông đảo, phủ khắp các đô thị lớn và tỉnh thành lân cận, Lalamove tận dụng thế mạnh của mình để đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện.
Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, chia sẻ:
“Là một nền tảng giao hàng siêu tốc, Lalamove mong muốn dùng chính năng lực vận hành của mình để hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ và thiện nguyện. Chúng tôi xem đây là một phần trong cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng, các đối tác tài xế và người dân Việt Nam.”
Những chuyến xe 0 đồng không chỉ chở theo hàng hóa cứu trợ, mà còn mang đến hy vọng, yêu thương và sự sẻ chia đến những vùng đất còn nhiều gian khó.
Quỳnh Anh
Lâm Đồng – Thu nhập bốn triệu đồng từ chạy xe ôm của ông Võ Văn Thìn vốn để nuôi vợ ung thư và 6 miệng ăn, nay lại oằn mình gánh thêm chi phí chữa bệnh cho cháu nội. Những ngày cuối tháng 7,…
Tại xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai, hơn 200 học sinh của Trường PTDTBT THCS Cốc Ly 2 vẫn phải sử dụng công trình vệ sinh đã xuống cấp nghiêm trọng suốt 14 năm qua. Ngôi trường nằm cách trung tâm xã tới 30 km,…
TP Huế – Sau gần 10 năm phải truyền máu liên tục do bệnh thalassemia, Lê Ngọc Hân, 10 tuổi, được ghép tủy từ em gái nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Hy vọng, hồi phục dần. Thalassemia là bệnh tan máu bẩm sinh, thuộc…
TP Huế – Chân tay lở loét, hạch di căn khắp cơ thể bởi căn bệnh ung thư máu tái phát nhưng Võ Hoàng Anh vẫn không than khóc, cố gắng gượng đợi ngày khỏe lại. Chiều cuối tháng 7, Hoàng Anh, 6 tuổi ở…
Hà Tĩnh – Nhìn ngôi nhà mới xây kiến cố và khang trang, ông Trần Viết Vấn ôm chặt vợ bởi ước mơ có ngôi nhà mới đã thành ở tuổi 98. Ngày 25/7, Vấn gọi các con cháu về đông đủ dự lễ khánh…
Dành 4 tiếng mỗi ngày để chạy 37 km, anh Nguyễn Hải Anh hoàn thành 259 km trong 7 ngày. Còn ở Phnom Penh, chị Phương Thảo bất chấp chấn thương mắt cá chân vẫn bền bỉ sải bước. Từ công viên Bách Thảo (Hà…