Những mảng tường bong tróc, thấm dột tại các điểm trường lẻ ở xã Vân Hồ và xã Xuân Nha vừa được thay thế bằng diện mạo mới trước thềm Tết Nguyên đán.
Ngày 9/1, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Tập đoàn FPT bàn giao các điểm trường được sửa chữa gồm Pa Cốp, Trường Tiểu Vân Hồ; ba điểm Đông Tà Lào, Tây Tà Lào, Thắm Tôn thuộc Trường Tiểu học và THCS Tân Xuân. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Trường em thay áo mới”, nhằm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất giáo dục tại các vùng khó khăn. Tổng giá trị tài trợ 120 triệu đồng.

Bà Khuất Thị Hoa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Hồ cho biết, trường có một điểm chính và 8 điểm lẻ với hơn 1.200 học sinh. Trong đó, điểm trường Pa Cốp là nơi học tập của 180 học sinh dân tộc Mông. Nhiều năm qua, các lớp học tại đây dần xuống cấp. Những mảng tường bong ra sơn, ẩm mốc, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cô trò trong những ngày sương muối.
“Trước đây, giáo viên vừa dạy vừa lo. Nay lớp học được sơn sửa mới, chúng tôi yên tâm hơn về sự an toàn và sức khỏe của các con, nhất là trong mùa đông giá rét này”, bà Hoa chia sẻ.
Tại trường Tiểu học và THCS Tân Xuân, các điểm lẻ như Thắm Tôn, Đông Tà Lào, Tây Tà Lào cũng gặp tình trạng tương tự. Dù chính quyền địa phương nỗ lực đầu tư, nhưng do địa hình chia cắt, nguồn ngân sách hạn hẹp, việc duy tu đồng bộ cho các trường gặp nhiều khó khăn.
Ông Vũ Hồng Trường, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Tân Xuân cho biết, đơn vị nằm ở xã vùng 3 biên giới, quản lý hơn 1.000 học sinh tại 7 điểm lẻ. Sự hỗ trợ từ cộng đồng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh địa phương còn nhiều thiếu thốn.
“Từ khi được hỗ trợ sơn sửa ba điểm lẻ, tỷ lệ chuyên cần của học sinh cũng được cải thiện, phụ huynh cũng yên tâm gửi con để đi nương rẫy”, ông Trường bày tỏ sự xúc động khi được nhận tài trợ.

Trong lễ bàn giao, tiếng nô đùa của học sinh vang động cả một góc rừng. Với những đứa trẻ vùng cao vốn quen với màu xám của sương, màu đất của đường đèo, những mảng tường mới thơm mùi sơn là một sự thay đổi lớn.
Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn FPT, Giám đốc Quỹ Người FPT vì Cộng đồng cho biết, qua khảo sát cùng Quỹ Hy vọng, đơn vị nhận thấy sự cấp thiết trong việc nâng cấp cơ sở vật chất tại đây. “Việc cải thiện điều kiện học tập dù là nhỏ nhất cũng là cách để tiếp thêm động lực cho các em bền bỉ hơn trên con đường tìm chữ”, bà Hà nói.
Dịp này, Quỹ người FPT vì cộng đồng – Tập đoàn FPT còn trao tặng nhiều phần quà và thiết bị. Trường Tiểu học Vân Hồ nhận 3 tivi 65 inch, máy in, loa kéo và trống đội cùng 180 suất quà học sinh. Trường Tiểu học và THCS Tân Xuân được trang bị loa công suất lớn, tủ lạnh và micro không dây. Những thiết bị này giúp thu hẹp khoảng cách về điều kiện dạy học giữa vùng sâu và miền xuôi.

“Trường em thay áo mới” tại Sơn La là dự án trong chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy vọng thực hiện. Đến nay, hơn 220 trường được cải tạo, nâng cấp tại các vùng khó khăn, bão lũ.
Ngoài hỗ trợ sửa chữa, chương trình tập trung xây mới nhiều phòng lớp học, nhà bán trú, nhà công vụ, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm cho các trường học khó khăn.
Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ký kết hợp tác triển khai chương trình “Mặt trời Hy vọng” nhằm hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi khó khăn. Chương trình “Mặt trời Hy vọng” sẽ hỗ trợ…
Thanh Hóa – Mang gen bệnh hiếm không dung nạp đạm, khẩu phần ăn mỗi ngày của bé Trình Ngọc Dương được mẹ đong đếm từng gram nhằm tránh nguy cơ ngộ độc não. Đầu tháng 4, chị Nguyễn Thị Ca, 41 tuổi, quê Thanh…
Hà Nội – Trở thành mẹ đơn thân từ lúc mang thai, tài sản duy nhất chị Lan còn lại khi con trai ung thư tái phát là tờ giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Chiều 10/4, trên giường bệnh tầng 6, Khoa Bệnh…
Hoa hậu H’Hen Niê nói làm mẹ, cô thấu hiểu nỗi đau của phụ huynh có con mắc bệnh hiếm, từ đó thêm gắn bó việc thiện nguyện, giúp những hoàn cảnh khó khăn. Đầu tháng 3, Hoa hậu H’Hen Niê làm đại sứ giải chạy Run For…
Ngày 31/3, giải chạy trực tuyến ‘Run for Rare Kids” do Quỹ Hy vọng phối hợp vRace tổ chức chính thức ghi nhận thành tích của những người tham gia. Dẫn đầu ở bảng thành tích cá nhân nam là vận động viên Thành Vinh…
Hải Phòng – Tròn 7 năm mang bệnh hiếm Pompe, Phương Anh phải kiêng đường tuyệt đối và truyền thuốc mỗi tháng với chi phí nửa tỷ đồng để giành giật sự sống. Tối cuối tháng 3, đi ngang quầy kem, bé Phương Anh níu…