Lâm Đồng – Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.
14h ngày 6/2, không khí Tết đã tràn ngập sân trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đam Rông (xã Đam Rông 2). Thầy Hoàng Trung Kiên, 48 tuổi, xắn cao tay áo, cùng vài phụ huynh khiêng con lợn nặng hơn một tạ vừa mổ xong ra phản gỗ. Cách đó vài mét, nhóm giáo viên trẻ và học sinh hối hả xếp lá, chẻ lạt.
Đây là bữa cơm tất niên truyền thống của nhà trường được duy trì suốt 16 năm qua. Năm nay, thầy trò ăn Tết to nhất với 13 con lợn. Con to nhất nặng hơn một tạ được dùng làm nhân bánh chưng cho toàn trường. 12 con lợn lửng (15-20 kg) được chia về cho 12 lớp để nướng hoặc chế biến riêng.
“Số lợn này cùng đàn gà, ngan, vịt đều là thành quả tăng gia của thầy và trò, không phải mua từ chợ”, thầy Đức Anh, hiệu trưởng nhà trường nói. Hàng ngày, trường tận dụng thức ăn thừa từ bếp tập thể để chăn nuôi. 353 học sinh người M’Nông, K’Ho vừa học vừa trực tiếp trồng rau, chăm lợn gà.

Thầy Hoàng Trung Kiên, giáo viên trường đang cùng học sinh hái rau chuẩn bị cho tiệc tất niên.
Bữa tiệc được tổ chức tại sân trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đam Rông.
Hơn 300 học sinh quây quần ăn tất niên.
Một nhóm học sinh chụp ảnh kỉ niệm tại bữa ăn tất niên.
Khu nuôi gà, vịt, lợn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đam Rông. Ảnh: Nga Thanh
Khu trồng rau sạch do học sinh và thầy cô chăm bón. Ảnh: Nga Thanh
Đoàn lân do thầy cô và phụ huynh trường biểu diễn.
Theo thầy Đức Anh, với học sinh dân tộc thiểu số, khái niệm Tết Nguyên đán đôi khi còn xa lạ bởi các em thường ăn Tết theo mùa vụ lúa mới. Việc cùng thầy cô mổ lợn, gói bánh là cách để học sinh cảm nhận không khí gia đình và tiếp cận văn hóa truyền thống của người Việt.
“Chúng tôi muốn các em hiểu giá trị của lao động. Thành quả hôm nay quay lại phục vụ chính bữa ăn của các em”, thầy hiệu trưởng nói.
Không khí chuẩn bị kéo dài từ sáng sớm. Cô Vũ Thùy Trang, 25 tuổi, chủ nhiệm lớp 7B cùng học trò ra vườn hái rau, trang trí lớp học. Với những giáo viên trẻ bám bản như Trang, buổi tối thâu đêm canh nồi bánh chưng bên bếp lửa trại giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà.
Năm nay, trường mời thêm đại diện phụ huynh mỗi lớp đến chung vui. Ông Rơ Ông Ha Seol, 41 tuổi, Hội trưởng hội phụ huynh, cùng dân bản gùi củi, góp gạo đến từ tờ mờ sáng. Với người M’Nông như ông Ha Seol, Tết truyền thống thường đơn giản, nhưng từ khi có hoạt động này, sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường bền chặt hơn.
“Lũ trẻ cả năm chỉ mong ngóng ngày này để được ăn thịt thỏa thích, được xem văn nghệ và khoe bố mẹ thành quả học tập”, ông Ha Seol nói.
Các tiết mục văn nghệ do thầy cô và học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đam Rông, xã Đam Rông 2 biểu diễn, tối 6/2. Video: Thùy Trang
19h, lửa trại bùng lên cũng là lúc những nồi bánh chưng sôi sục. Cầm trên tay túi quà gồm bánh chưng, gạo, mì tôm và dầu ăn, Rơ Ông Ka Belsa, lớp 7B, reo vui. Cô học trò nhỏ gọi đây là cái Tết sớm đủ đầy nhất để mang về khoe gia đình sau một năm trọ học xa nhà.
“Con mong nhất khoảnh khắc này, vừa được sum vầy với bạn bè, vừa có quà biếu bố mẹ”, Belsa nói. Ngoài phần cỗ tại trường, năm nay trường còn chuẩn bị 100 suất quà cho học sinh mồ côi, khó khăn, giúp đường về bản của các em bớt nhọc nhằn hơn.
Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt hơn cho giáo viên và học sinh ở xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, Quỹ Hy vọng – báo VnExpress tiếp tục nhận đóng góp trong chương trình Ánh sáng học đường.
Nga Thanh
An Giang – Vợ mù lòa chạy thận ở quê, anh Phạm Danh sống nhờ cơm từ thiện để bám trụ viện chăm con gái 15 tuổi mắc ung thư máu tại TP HCM. Cuối tháng 5, tại phòng cách ly Khoa Huyết học lâm…
Sơn La – 5.000 học sinh và giáo viên tại các trường học thuộc huyện Sông Mã cũ sắp được sử dụng công trình vệ sinh đạt chuẩn. Ngày 21/5, Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Opella Việt Nam khởi công dự án “Vệ sinh…
TP HCM – Chứng kiến sự kiên cường của con gái mắc bệnh hiếm sau 5 lần ngưng tim, chị Quyên buông bỏ những oán trách về cuộc hôn nhân đổ vỡ, sống biết ơn vì con đã ở bên mình. Vy Anh, con gái…
Hà Tĩnh – Khánh An 6 tuổi, ung thư nguyên bào thần kinh, được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ 100 triệu đồng ghép tế bào gốc song hành trình sau ghép không hề bằng phẳng. “Ở cái…
Gia Lai – Sau ba năm gắn liền với bình oxy, sự sống của Gia Linh, 8 tuổi, mắc bệnh hiếm Gaucher được duy trì nhờ nguồn thuốc tài trợ trị giá bốn tỷ đồng mỗi năm. Bé Gia Linh, cháu ngoại bà Nguyễn Thị…
TP Huế – Nhà Hy vọng – khu nhà bếp chung sát Bệnh viện Trung ương Huế nhiều năm nay trở thành điểm tựa để phụ huynh chuẩn bị những bữa cơm cho bệnh nhi ung thư. 16h30 mỗi ngày, anh Nguyễn Công Ty, 43…