Quảng Trị – Điểm trường A Ky bàn giao cho xã Thượng Trạch, là điểm trường thứ 2 xây mới được Quỹ Hy vọng và các đơn vị đồng hành thực hiện.

Sáng 6/4, Quỹ Hy vọng, Tập đoàn FPT cùng UBND xã Thượng Trạch cắt băng khánh thành điểm trường A Ky (Trường tiểu học số 2 Thượng Trạch). Điểm trường nằm giữa rừng núi, giáp biên giới Lào không có điện lưới, không sóng điện thoại.
Hồi tháng 1, Quỹ Hy vọng và Công ty TNHH UNIQLO Việt Nam cùng UBND xã Thượng Trạch cắt băng khánh thành điểm trường Cồn Roàng (Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch). Công trình gồm hai phòng học, hai phòng công vụ, một khu nhà vệ sinh riêng biệt, hệ thống cổng, hàng rào và sân chơi bê tông. Tổng trị giá dự án hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó giá trị tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng.


Công trình tại điểm trường A Ky gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, một nhà đa năng, nhà bếp, nhà vệ sinh và hệ thống cổng hàng rào, sân. Tổng trị giá dự án hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó giá trị tài trợ hơn 1,9 tỷ đồng.
Xã biên giới Thượng Trạch có diện tích 1.095 km2, gồm 20 bản với trên 3.717 người. Trong đó 569 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo, hầu hết là đồng bào Bru Vân Kiều, Chứt. Xã có 3/4 diện tích là núi cao, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của còn gặp nhiều khó khăn.


Điểm trường A Ky có 25 học sinh người Ma Coong (dân tộc Bru Vân Kiều) thuộc hộ nghèo. Trước đây, từ lớp 1 đến lớp 5 phải học lớp ghép trong 2 phòng học tạm lắp ghép làm bằng gỗ ván lâu năm đã xuống cấp, phòng chật chội, thấp, nóng nực.
Năm 2025, Quỹ Hy vọng thực hiện dự án xây mới điểm trường A Ky và nhận được sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn FPT, Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia, độc giả báo VnExpress. Sau thời gian xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành, cách điểm trường cũ khoảng 250 m nằm bên tuyến đường cuối bản, thuận lợi cho học sinh đến trường.

Học sinh điểm trường A Ky trong giờ học ở phòng mới. Lớp học được thiết kế theo quy chuẩn, khang trang, sạch đẹp.
Thầy Nguyễn Quang Trung, giáo viên điểm trường A Ky, cho biết cơ sở rộng rãi, không còn cảnh nóng nực. Trường có khuôn viên với sân rộng rãi, học sinh vui đùa giờ ra chơi. “Điểm trường đưa vào sử dụng, tạo động lực và động viên cho các em học sinh và giáo viên”, thầy Trung nói.

Học sinh trong giờ học bài.

Tại trường có 3 giáo viên cắm bản, phải ở trong phòng tạm làm bằng gỗ chật chội xuống cấp, điều kiện sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Khi trường hoàn thành, giáo viên có hai nhà công vụ, nhà bếp.

Nhà vệ sinh với hai khu nam và nữ được thiết kế thông thoáng.
Tại tỉnh Quảng Trị, giữa tháng 10/2025, Quỹ Hy vọng và đối tác trong mảng chăm sóc sức khỏe cũng bàn giao 21 công trình vệ sinh và nhà tắm mới có hệ thống làm nước nóng.

Buổi lễ học sinh điểm trường A Ky tham gia các tiết mục văn nghệ trong ngày vui có trường mới. Học sinh trong trường cũng thích thú, tập trung theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho bạn.

Trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Người FPT vì cộng đồng (Tập đoàn FPT) tặng Trường Tiểu học số 2 Thượng Trạch 2 tivi 55 inch, 2 máy in, 1 máy chiếu, 6 quạt cây, 30 balo, 120 suất quà học sinh, góp phần hỗ trợ thầy và trò trong quá trình dạy và học.

Quỹ Người FPT vì cộng đồng (Tập đoàn FPT) tặng quà cho các em học sinh.
Ra đời từ năm 2017, Quỹ Hy vọng là quỹ xã hội được Bộ Nội vụ cấp phép, do báo VnExpress và Tập đoàn FPT vận hành. Hỗ trợ giáo dục là một trong những chương trình trọng tâm của Quỹ, mang tên Ánh sáng học đường. Đến nay, gần 70 điểm trường được xây mới.

Ông Nguyễn Văn Đại, Phó chủ tịch xã Thượng Trạch (bên trái) cùng đại diện Tập đoàn FPT, Bộ đội Biên phòng đồn Cà Roòng trồng cây lưu niệm tại điểm trường A Ky.
Ông Đại cho biết, kể từ đây các em học sinh ở điểm trường A Ky được học tập trong ngôi trường vững chãi, rộng rãi, thoáng mát; công trình vệ sinh, sân trường rộng rãi, sạch đẹp. “Thầy, cô giáo được ở, làm việc và sinh hoạt trong các căn phòng thoáng đãng và đẹp đẽ, đầy đủ các điều kiện hơn trong công tác và sinh hoạt. Giáo viên yên tâm bám trường, bám bản, bám lớp, chăm lo giảng dạy, giáo dục cho học sinh ngày càng chất lượng tốt hơn”, ông nói.
Đắc Thành
TP HCM – Chứng kiến sự kiên cường của con gái mắc bệnh hiếm sau 5 lần ngưng tim, chị Quyên buông bỏ những oán trách về cuộc hôn nhân đổ vỡ, sống biết ơn vì con đã ở bên mình. Vy Anh, con gái…
Hà Tĩnh – Khánh An 6 tuổi, ung thư nguyên bào thần kinh, được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ 100 triệu đồng ghép tế bào gốc song hành trình sau ghép không hề bằng phẳng. “Ở cái…
Gia Lai – Sau ba năm gắn liền với bình oxy, sự sống của Gia Linh, 8 tuổi, mắc bệnh hiếm Gaucher được duy trì nhờ nguồn thuốc tài trợ trị giá bốn tỷ đồng mỗi năm. Bé Gia Linh, cháu ngoại bà Nguyễn Thị…
TP Huế – Nhà Hy vọng – khu nhà bếp chung sát Bệnh viện Trung ương Huế nhiều năm nay trở thành điểm tựa để phụ huynh chuẩn bị những bữa cơm cho bệnh nhi ung thư. 16h30 mỗi ngày, anh Nguyễn Công Ty, 43…
Gia Lai – Nhìn mẹ mất một chân đi lại khó khăn, bố thức trắng đêm chăm sóc, Siu H’tam, 12 tuổi, nhiều lần xin dừng điều trị ung thư máu vì sợ tốn kém. Siu H’tam sinh ra trong một gia đình người Jrai…
TP Huế – Trải qua 27 đợt hóa trị và một năm liệt tứ chi, đôi tay cô bé 12 tuổi dần cử động, đủ để em cầm bút viết tiếp ước mơ đến trường. Tuần này, Hải Vân trở lại Khoa Nhi ung bướu…