Hà Nội – Từng là học sinh giỏi hoạt bát, mùa hè này của Phi Nhung không có tiếng ve hay những buổi tập văn nghệ cùng bạn bè, mà là chuỗi ngày đối diện với 30 mũi xạ trị.
Sáng cuối tháng 5, khi bạn bè chuẩn bị cho buổi lễ bế giảng, Nguyễn Phi Nhung, lớp 8, trường THCS Tân Dân, xã Kim Anh lại cùng mẹ chuẩn bị hành lý vào bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội, chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng.
“Con đã truyền xong ba đợt hóa chất, lần này bắt đầu xạ trị, có thể bị loét miệng, không ăn uống được nên rất lo lắng, áp lực”, chị Nguyễn Thị Ngọc, 36 tuổi, (mẹ Nhung) nói.
Nhung phát hiện bị ung thư vào đầu năm 2026 sau những trận đau cổ họng dai dẳng. Phác đồ điều trị của em gồm 30 mũi xạ trị và 6 đợt hóa trị kéo dài nhiều tháng. Mái tóc dài ngang lưng buộc phải cắt bỏ trước khi vào hóa trị. Nhung đã khóc suốt nhiều ngày liền.
Những ngày đầu truyền hóa chất, cô bé nôn liên tục, không thể ăn uống và sút 8 kg. Cơ thể suy kiệt khiến em trở nên tự ti. Mỗi lần bạn bè, người thân đến thăm, Nhung lại trốn biệt trong phòng.
Thương học trò, cô giáo chủ nhiệm và các bạn liên tục động viên Nhung trở lại trường để khuây khỏa. Những người bạn thân rủ nhau đến chơi mỗi ngày ba buổi, thậm chí ngủ lại cùng, giúp Nhung mở lòng.
Nỗi đau của đứa con đè nặng lên đôi vai của người mẹ. Vợ chồng chị Ngọc ly hôn khi Nhung, con gái thứ 2, mới 5 tuổi. Chị Ngọc cũng từng phải trải qua 3 lần phẫu thuật u vú ở cả hai bên ngực. Vì sức khỏe yếu, ba đứa con trước đây phải gửi bên nội và bố chăm sóc, còn chị sống bên nhà ngoại ngay cạnh để qua lại đỡ đần.Quảng cáo
Nhưng biến cố liên tiếp ập xuống. Năm ngoái, bà nội Nhung ngã liệt giường. Đầu năm nay, Nhung phát hiện ung thư. Không còn cách nào khác, ba đứa trẻ dắt díu nhau về ở hẳn với mẹ. Để có thời gian đưa con đi viện, chị Ngọc chuyển sang làm công việc thời vụ để linh hoạt thời gian.
Ở quê, bố Nhung làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh chỉ khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy phải chia năm xẻ bảy: vừa lo thuốc thang cho người mẹ già đau yếu nằm một chỗ, vừa vay mượn khắp nơi để gửi lên Hà Nội cứu con gái.
Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ 80%, nhưng khoản tiền mua thuốc ngoài danh mục và sữa trợ lực cho Nhung đang dần vượt quá sức chịu đựng của gia đình.

Trong ngôi nhà của ông bà ngoại, cái nóng mùa hè như oi bức hơn vì không có điều hòa. Thương con, chị Ngọc chỉ biết nấu nước đỗ đen cho con uống, rồi đặt chậu nước đá lạnh trước chiếc quạt máy nhỏ để thổi chút gió mát vào phòng.
Nhung bảo, ở bệnh viện mát mẻ hơn nhờ có điều hòa, thi thoảng lại có cơm từ thiện giúp mẹ đỡ tốn tiền, nhưng em vẫn thèm được về nhà. Cô bé nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những buổi chiều đá cầu cùng bạn.
Anh Nguyễn Đình Kiệm, trưởng thôn Môn Tự, xã Kim Anh, cho biết hoàn cảnh của gia đình bé Nhung hiện vô cùng éo le. Trước đây, hai vợ chồng chị Ngọc từng tích cóp xây được căn nhà kiên cố trước khi ly hôn, nên theo quy định hiện tại, gia đình chưa đủ điều kiện để xét hộ nghèo.
“Chính quyền địa phương đang tích cực theo sát và hướng dẫn gia đình hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để cháu Nhung sớm được hưởng chế độ bảo hiểm 100%, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng kinh tế quá lớn này”, anh Kiệm thông tin.
Chặng đường phía trước của cô bé 14 tuổi vẫn còn rất dài. Với chị Ngọc, điều mong mỏi lớn nhất lúc này là chút sức khỏe cho bản thân và dòng tiền cứu con không bị đứt đoạn giữa chừng, để chị có thể tiếp tục cùng con đi qua những ngày giông bão.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.
Phạm Nga
Sơn La – 5.000 học sinh và giáo viên tại các trường học thuộc huyện Sông Mã cũ sắp được sử dụng công trình vệ sinh đạt chuẩn. Ngày 21/5, Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Opella Việt Nam khởi công dự án “Vệ sinh…
Hai điểm trường mới tại Lào Cai và Cao Bằng do Quỹ Hy Vọng và UNIQLO tài trợ 2,7 tỷ đồng góp phần cải thiện điều kiện học tập cho 140 học sinh người Mông. Các công trình được khánh thành, bàn giao ngày 15-16/5…
Đà Nẵng – Ngày 11/5, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng UBND xã Sông Kôn khánh thành nhà vệ sinh cộng đồng cạnh nhà Gươl tại thôn K8. Dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng đời…
Điểm trường Măng Priu tại xã Trà Linh được xây mới với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, nhằm xóa bỏ phòng học tạm và đảm bảo an toàn cho học sinh vùng núi cao trong mùa mưa bão. Ngày 6/5, Quỹ Hy vọng phối…
Ba khu nhà vệ sinh mới mang đến niềm vui cho hàng trăm học sinh vùng cao xã Tô Múa, sau nhiều năm các em phải sử dụng những công trình tạm bợ và xuống cấp. Ngày 24/4, Quỹ Hy Vọng cùng UBND xã Tô…
Sáng 22/4, 200 tình nguyện viên đã thu gom hàng chục bao rác thải nhựa dọc 2 km bờ biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) nhằm hưởng ứng Ngày Trái Đất. Sáng 22/4, Quỹ Hy vọng phối hợp Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà…