Đà Nẵng – Trường Hy Vọng nuôi dạy hơn 300 trẻ mồ côi sau Covid-19, đã trải qua hành trình 5 năm với sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng.


Chiều 13/6, Trường Hy Vọng tổ chức chương trình “Màu Hy vọng ươm mầm tương lai từ yêu thương” nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập. Trường được thành lập nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các học sinh mất cha mẹ vì Covid-19.
Hoạt cảnh “Gieo những hạt mầm Hy Vọng”, tái hiện hình ảnh những ngày đầu học sinh đến trường. Từ những “hạt mầm” ban đầu, các em dần trưởng thành, trở thành những “bông hoa Hy Vọng” – biểu trưng cho hành trình lớn lên trong sự yêu thương và đồng hành của thầy cô, gia đình FPT và cộng đồng.

Các học sinh Trường Hy Vọng sau đó tiến lên sân khấu cài hoa may mắn lên ngực những người đã đồng hành trên hành trình giúp các em bước vào chặng đường mới.
Ông Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT), người đưa ra sáng kiến và hiện là Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng nở nụ cười khi chứng kiến những “đứa con” biết thể hiện tình yêu thương.
“Đôi khi tôi nghĩ rằng, bây giờ mình đến với trường có thể không giúp được các con điều gì nhiều nữa. Nhưng ngược lại, cảm giác là các con đã cho tôi quá nhiều. Năng lượng của các con làm tôi sống lại những cảm xúc tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi được đến với các con”, ông Trương Gia Bình nói.
Nhìn lại chặng đường 5 năm hoạt động của nhà trường, Chủ tịch FPT nhấn mạnh tình yêu thương chính là nền tảng của mọi điều. Đây là giá trị cốt lõi làm nên hạnh phúc của học sinh, giáo viên và những người đã hỗ trợ các em trong những giai đoạn khó khăn nhất.


Khi xem video các em học sinh Trường Hy Vọng kể lại hành trình của mình bằng sự tự tin, nghị lực, bằng tình bạn và tình yêu thương được xây dựng trong suốt 5 năm qua, nhiều người tham dự đã rưng rưng nước mắt.
Ông Trương Gia Bình nhắn nhủ và mong muốn các học sinh hãy luôn trân quý từng ngày được học tập, sinh hoạt dưới mái trường, đồng thời biết trân trọng những người bạn đang đồng hành bên cạnh mình.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, học sinh Trường Hy Vọng đã cùng nhau lên kịch bản, tập diễn nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh. Trong đó, nhiều tiết mục các em xuất hiện trên các tầng cao, phía trên khoảng sân đang diễn ra chương trình để hát, giới thiệu về bản thân, nói lên khát vọng của mình hay vẫy những cánh chong chóng nói lên sự lạc quan và hy vọng.

Điểm nhấn của chương trình là lễ trưởng thành dành cho học sinh lớp 12 – cột mốc đánh dấu sự hoàn thành một chặng đường quan trọng trong hành trình học tập và phát triển.
Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy Vọng, một trong những người đặt nền móng đầu tiên, trực tiếp tham gia điều hành, định hướng các hoạt động giáo dục và chăm sóc học sinh, đã giới thiệu về 34 học sinh tốt nghiệp THPT lần này và những cựu học sinh trở về thăm trường.
Nhiều cựu học sinh của trường đang theo học các ngành từ hàng không, bác sĩ, điều dưỡng, thanh nhạc, đầu bếp.

Bà Thanh ôm một cựu học sinh đang học ngành y, như một sự động viên em thêm vững vàng ở chặng đường phía trước.
Đối với các học sinh mất cha mẹ do Covid-19 dưới mái trường này, người đứng đầu hội đồng quản lý không chỉ là nhà điều hành, mà là người thân, người thân trong “đại gia đình Hy Vọng”.
“Các con đã lớn lên từ vòng tay của trường Hy Vọng, ngày hôm nay thực sự các thầy các cô rất hạnh phúc. Chúc các con vẫn tiếp tục bay để mang niềm mơ ước, mang hy vọng và mang tất cả lòng yêu thương của tất cả các thầy cô ra thế giới”, bà Trương Thanh Thanh chia sẻ.

34 học sinh trong phần Lễ trưởng thành, mặc trang phục tốt nghiệp, nói lời tri ân FPT, Quỹ và các thầy cô Trường Hy Vọng, những mạnh thường quân đã đồng hành cùng các em trong suốt những ngày sống và học tập tại mái trường.
“Em nhận ra trường Hy Vọng không phải là một trạm cứu trợ, mà là nơi giúp tụi em học cách lớn lên và bước tiếp trong cuộc đời. Hôm nay, đứng ở cột mốc trưởng thành này, em có một chút tự hào vì mình đã không bỏ cuộc. Trên hết là sự biết ơn. Vì nếu không có trường Hy Vọng, có lẽ em của hiện tại sẽ rất khác”, em Lê Anh Thư chia sẻ.


Đồng hành cùng nhà trường từ những ngày đầu, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, bày tỏ sự tri ân trước những hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên trong việc chăm lo đời sống, tinh thần cho các học sinh mất cha mẹ vì Covid-19. Bà Thuận khẳng định chính nghị lực vươn lên của các em đã trở thành bài học quý giá để ngành giáo dục lan tỏa đến nhiều thế hệ học sinh khác.


Bầu khí của lễ trưởng thành đã có những giây phút lắng đọng, khi đại diện Quỹ Hy Vọng, nhà trường cùng 34 em học sinh đặt tay lên ngực, cúi đầu như một lời tri ân với những tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng các em.
Ông Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc Trường Hy Vọng chia sẻ chặng đường 5 năm qua là hành trình kiên trì biến tình yêu thương thành sự trưởng thành của những học sinh mất cha mẹ vì dịch bệnh.
Dù đối mặt nhiều khó khăn, đội ngũ giáo viên chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhìn học sinh từ khắp mọi miền đất nước cùng lớn lên dưới mái nhà chung, ban giám hiệu nhà trường tin rằng những “hạt mầm Hy Vọng” đã sẵn sàng bước tiếp hành trình cuộc đời.

Nguyễn Đông
Hà Nội – Trong khi bạn bè cùng trang lứa được chạy nhảy nô đùa, thì thế giới của Vân Anh chỉ quanh quẩn trên chiếc giường bệnh. Trong căn phòng hồi sức tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội, bóng dáng…
Gia Lai – Hàng trăm giáo viên, học sinh tại các điểm trường vùng sâu huyện Kông Chro (Gia Lai) phải đi vệ sinh ngoài bụi rậm vì thiếu công trình vệ sinh. “Có học sinh chạy không kịp, đi nặng luôn trong lớp. Tôi…
Hà Nội – Biến bài tập thực hành thành dự án thiện nguyện, sinh viên FPT Polytechnic thu lãi gần 3 tỷ đồng để xây trường học và cầu dân sinh. Đầu tháng 4, Nguyễn Thu Hằng, 20 tuổi, cùng 6 sinh viên bán hoa…
Lâm Đồng – Cộng đồng xe bán tải, các fanclub và doanh nghiệp đã đóng góp gần 2 tỷ đồng để xóa phòng học vách gỗ cho học sinh người Mông tại xã Đam Rông 2. Điểm trường tiểu học 179 (thuộc Trường Tiểu học…
An Giang – Bé Lò Ngọc Thảo Nhi, một tuổi, xơ gan giai đoạn cuối, được mẹ hiến gan và chương trình Mặt trời Hy vọng hỗ trợ chi phí ghép gan thành công. Hai tháng sau ca phẫu thuật ghép gan, bé Thảo Nhi…
9 tháng qua, Tráng A Phù từ Lào Cai vào Từ Lào Cai vào Huế, bám trụ hành lang bệnh viện để nuôi hy vọng chữa ung thư cho con trai 15 tuổi. Sáng đầu tuần, anh Tráng A Phù, 39 tuổi, đi chợ cách…