Thanh Hóa – Trải qua hai ca phẫu thuật u sọ hầu, thị lực suy giảm nặng, bé Bảo An, 7 tuổi, vẫn ôm cặp đến trường mỗi khi dứt cơn sốt.
Đầu tháng 8, Bảo An theo mẹ trở về gian nhà nhỏ ở thôn Mỹ Lọc, xã Định Tân, huyện Yên Định, sau ca phẫu thuật u não lần hai tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vết mổ dài chạy dọc da đầu khiến em trằn trọc suốt đêm. Khi dứt sốt, cô bé lại nhắc mẹ lấy sách vở để ôn bài.
“Mắt con nhìn mờ, đi lại hay vấp ngã nhưng dứt đau là đòi mẹ chở đến lớp”, chị Trịnh Thị Thủy, 34 tuổi, mẹ của An nói.
Căn bệnh của An được phát hiện sau hàng loạt biến cố của gia đình. Năm 2024, bố chồng chị Thủy qua đời vì ung thư phổi. Đầu năm 2025, người chồng cũng mất do ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Chị Thủy làm công nhân với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng, gánh vác gia đình thuộc diện hộ nghèo gồm mẹ chồng 69 tuổi, cụ nội gần 100 tuổi và hai con gái.
Tháng 3/2025, thấy An sốt cao kéo dài, đau đầu và liên tục ngã khi bước đi, chị Thủy đưa con đi khám thì phát hiện mắt trái của bé đã hỏng thị lực. Trước đó, gia đình nhận thấy mắt con bị lác nhưng không đi kiểm tra.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kết quả chụp chiếu cho thấy khối u sọ hầu kích thước lớn nằm sâu trong não. An được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật. Sau ca mổ đầu tiên, em gặp hàng loạt di chứng như suy tuyến yên, suy giáp… phải duy trì thuốc nội tiết hàng ngày.
Đầu tháng 5/2025, khối u tiếp tục phát triển, chèn ép khiến mắt còn lại của An giảm thị lực xuống 1/10, kèm các cơn buồn nôn và đau đầu. Bé trải qua ca phẫu thuật thứ hai tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
“Khối u lành tính nhưng mức độ nguy hiểm tương đương ác tính vì để lại nhiều di chứng, phải can thiệp y tế gần như suốt đời”, chị Thủy cho biết.
Từ ngày con bệnh, chị Thủy để con gái lớn 15 tuổi ở nhà còn mình theo An ra Hà Nội.
Không còn thu nhập, chị vay mượn khắp nơi lo chi phí ở trọ và sinh hoạt. Viện phí của An phần lớn được bảo hiểm y tế chi trả, cùng sự hỗ trợ của phòng công tác xã hội bệnh viện. Chị Thủy cho biết gia đình đã nhận được khoản hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Hy vọng.
Trở về nhà sau ca phẫu thuật, mắt An mờ hẳn nhưng vẫn đòi tới lớp. Mỗi tuần, khi sức khỏe ổn định, chị Thủy chở con đến trường vài buổi. Trên lớp, An ngồi bàn đầu, tập trung nghe cô giáo giảng bài. Việc chép bài hay di chuyển trong lớp đều nhờ bạn bè và giáo viên hỗ trợ.
Mùa khai giảng sắp tới, người mẹ trẻ tranh thủ đi phụ hồ, bốc vác quanh xã để tích cóp chi phí cho những đợt tái khám của con.
“Ước mơ của con lúc này là được tiếp tục đi học cùng các bạn. Nhìn con vươn lên, tôi tự dặn mình phải mạnh mẽ làm điểm tựa”, chị Thủy nói.
Nga Thanh
Lâm Đồng – 6h sáng, chị Rơ Ông K’Hoam dắt con trai 5 tuổi vượt con dốc đất đỏ đến điểm trường Liêng Hùng, trường Mầm non Bằng Lăng. Đây là năm đầu tiên con trai chị, bé K’Hoen được đến lớp. Gia đình chị…
“Con ước có thể hát cho tía nghe, dù con hát chưa hay. Con ước có thể vẽ tranh cho tía ngắm, dù trình độ chưa có gì cao siêu. Con ước tía có thể thấy con đã trưởng thành hơn đến nhường nào. Ở…
Quỹ Hy vọng và FPT Nhật Bản vừa khánh thành bếp ăn mới cho học sinh Nà Lốc, thay thế không gian quây tôn cũ kỹ suốt 13 năm qua. Điểm trường Nà Lốc thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và…
Khi ông Trương Gia Bình nêu ý tưởng mở ngôi trường nuôi dạy trẻ mồ côi do Covid, nhiều người nghi ngờ và phản đối. Họ tin rằng để các em bên người thân mới là cách tốt nhất để “chữa lành” nỗi đau Covid…
Đồng Tháp – Mất cha vì bệnh ung thư, giờ đây Phạm Thị Thiên Hồng, 7 tuổi, nơm nớp những khi mẹ vắng nhà đi viện chữa bệnh, sợ bà cũng rời xa em. Căn nhà sàn nằm giữa đồng ở xã Tân Mỹ, tỉnh…
Đà Nẵng – Dự lễ chào mừng năm học 2026-2027 tại Trường Hy Vọng, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành duy trì mô hình nuôi dạy trẻ mồ côi vì Covid-19. Chiều 5/9, Trường Tiểu học, THCS và…