Hà Nội – Ở tuổi 78, bà Hoa dành dụm từng đồng lương hưu và vay mượn khắp nơi để lo viện phí cho cháu ngoại mắc bệnh lao phổi.
Trong căn hộ tập thể trên đường Trúc Khê, phường Láng Hạ, bà Hoa kiểm đếm xấp tiền lương hưu vừa nhận trong căn hộ tập thể trên đường Trúc Khê, phường Láng Hạ.
Khoản tiền 6 triệu đồng được chia hai phần: 4 triệu trang trải chi phí sinh hoạt, điện nước, ăn uống cho gia đình 4 người; 2 triệu đồng vào quỹ chữa bệnh cho cháu ngoại Bùi Mạnh Khôi, 12 tuổi, đang điều trị lao phổi, suy dinh dưỡng. “Con yếu, cháu nhỏ, chi phí của cả nhà trông chờ vào khoản lương này”, bà Hoa nói.
Bà Hoa nghỉ hưu từ năm 1990 do sức khỏe giảm sút, ra vỉa hè bán trà đá. Vợ chồng bà sinh hai người con. Con trai út làm nghề in ấn, đã lập gia đình. Con gái lớn Hà An sinh năm 1974 sức khỏe yếu, không đi làm, kết hôn năm 2011, sinh hai con trai Mạnh Sang (2012) và Mạnh Khôi (2014). Thương gia cảnh con gái khó khăn, vợ chồng bà Hoa đón cả nhà về sống chung để tiết kiệm tiền thuê nhà, hỗ trợ chi phí ăn uống.
“Con dại cái mang, sao có thể bỏ mặc được”, bà nói.

Năm 2016, con rể vào Nam lập nghiệp rồi biệt tích. Vợ chồng bà Hoa cưu mang con gái và hai cháu ngoại bằng mức lương hưu hơn 10 triệu đồng của hai người. Một năm sau, chồng bà qua đời vì bệnh tim. Khoản thu nhập giảm một nửa, gia đình 4 miệng ăn chật vật xoay xở. Bà Hoa thắt chặt chi tiêu, nhường phần ăn ngon cho con cháu, nhà cửa xuống cấp cũng không có tiền tu sửa.
Khó khăn bủa vây khi năm 2025, chị Hà An mắc lao phổi. Đồng lương hưu cạn kiệt vì tiền thuốc men. Đến tháng 4/2026, cháu trai Mạnh Khôi bất ngờ sụt 7 kg trong một tháng, nổi hạch cổ, ho khạc đờm trắng đục. Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, bác sĩ chẩn đoán nghi lao, chuyển tuyến Bệnh viện Phổi Trung ương. Ba tuần điều trị, bệnh nhi sốt cao, chướng bụng, phát hiện viêm phúc mạc, phải sang Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật ổ bụng. Cuối tháng 5, Khôi quay lại Bệnh viện Phổi điều trị phác đồ lao phổi, lao ruột, suy hô hấp và suy dinh dưỡng.Quảng cáo
Suốt 4 tháng qua, người phụ nữ 78 tuổi dáng nhỏ thó cùng con gái luân phiên túc trực tại viện, hai ngày đổi ca một lần để có người ở nhà lo cơm nước cho cháu lớn học lớp 8. Không biết đi xe máy, bà Hoa nhờ con trai út đưa đón, hoặc thuê xe ôm khi con bận.
Tại phòng bệnh, bà Hoa là người nhà lớn tuổi nhất, tất tả lo thủ tục, tìm bác sĩ hỏi phác đồ điều trị. Tuổi cao, chân tay đau nhưng bà luôn làm điểm tựa dìu cháu đi lại sau phẫu thuật.
“Tuổi già đau nhức xương khớp không sánh được với nỗi đau bệnh tật của cháu”, bà nói.
Hết đợt thuốc ba tháng, Khôi xuất viện điều trị ngoại trú. Chân yếu, nam sinh tự bám tường tập vật lý trị liệu tại nhà do gia đình không đủ kinh phí đến phòng tập. Thấy cháu gầy nhất lớp, bà Hoa chắt bóp tiền mua đồ ăn tẩm bổ. Lúc rảnh rỗi, người bà xoa bóp tay chân, mong cháu sớm đi lại bình thường để kịp nhập học lớp 7 vào tháng 9 tới.

Tiền viện phí của Khôi đến nay tiêu tốn hơn 100 triệu đồng. Khoản này được trích từ chút tiền tiết kiệm, tiền vay mượn họ hàng, hàng xóm và hỗ trợ của nhà hảo tâm, trong khi gia đình con rể mất liên lạc, không chu cấp. Có thời điểm cạn tiền, bà Hoa vay lắt nhắt bạn bè, đồng nghiệp cũ mỗi người 1-2 triệu đồng. Đến tháng nhận lương, bà trích một phần trả nợ dần.
Cuối tháng 8, Khôi chuẩn bị nhập viện đợt hai, bà Hoa tiếp tục gom tiền. Tuổi cao, không thể đi làm thêm, người bà mong sức khỏe bản thân ổn định để nhận lương hưu lo viện phí. Bà cũng kỳ vọng hai cháu trai học hành đầy đủ, lớn lên có công việc tự nuôi bản thân và phụ dưỡng mẹ khi bà qua đời.
“Tôi phải sống khỏe để nhận lương, tôi mất rồi con cháu biết nương tựa vào ai”, bà Hoa nói.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.
Quỳnh Nguyễn
Dự án xây cầu Hy Vọng tiếp tục mở rộng tới Tây Ninh, Vĩnh Long, góp phần khai thông thêm những “điểm nghẽn” giao thông nông thôn. Nằm sâu trong vùng Đồng Tháp Mười, xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh có hệ thống kênh rạch…
Lâm Đồng – Với nguồn tài trợ từ FPT thông qua Quỹ Hy vọng, một điểm trường mới đang được xây dựng tại tiểu khu 181, nơi không điện, không sóng điện thoại, không trường. Công trình tại tiểu khu 181, xã Đam Rông 2,…
Sơn La – Nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng, không bể phốt do xây lâu năm trở thành trăn trở và nỗi ám ảnh của thầy và trò ở các xã vùng cao. Anh Phú
Với sự đồng hành của người FPT, gần 2.000 học sinh tại Quảng Trị sẽ được sử dụng các công trình vệ sinh khang trang, sạch đẹp trước thềm năm học mới. Ngày 8/7 tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, Quỹ Hy Vọng cùng…
Với sự đồng hành của Home Credit Việt Nam, nhiều em nhỏ ở Lâm Đồng, Lào Cai sẽ không còn thấp thỏm học trong những lớp học gỗ, tôn tạm bợ giữa mưa gió. Thông qua Quỹ Hy vọng, Home Credit Việt Nam đóng góp…
Khi các học sinh đang nghỉ hè, thì tại nhiều trường học, tiếng trộn bê tông vẫn vang lên mỗi ngày trong quá trình xây sửa chuẩn bị năm học mới. Từ đầu năm đến nay, chương trình Ánh sáng học đường của Quỹ Hy…