Thuốc gửi đến các Trung tâm y tế tại TP HCM và Sở Y tế Bình Dương ngày 11 và 12/9, nâng tổng túi thuốc quỹ Hy vọng trao tặng lên 20.000.
Quỹ Hy vọng vừa trao 6.000 túi thuốc F0 đến Trung tâm Y tế quận 6, Tân Bình, Bình Thạnh ở TP HCM và 4.000 túi đến Sở Y tế Bình Dương. Mỗi túi gồm các loại thuốc có trong túi A và B theo hướng dẫn của Sở Y tế, gồm thuốc hạ sốt, vitamin, oresol, thuốc kháng đông, kháng viêm. Ngoài ra, quỹ cũng tặng kèm 1.000 combo máy SpO2 và nhiệt kế đến 4 cơ sở này, thông qua đó chuyển tới các trường hợp F0 nguy cơ chuyển nặng nhưng thiếu thiết bị theo dõi sức khoẻ. Tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.
Đây là lần thứ ba Quỹ Hy vọng gửi dược phẩm và thiết bị đến các cơ sơ y tế phía Nam, nhằm hỗ trợ các bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

Ngay khi tiếp nhận 2.000 túi thuốc F0 (gồm túi A và B), Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đã phân bổ tới 20 trạm y tế tại địa phương. Theo thống kê của Trung tâm Y tế quận, Bình Thạnh hiện theo dõi hơn 8.000 ca nhiễm, trong đó gần 7.000 ca F0 đang cách ly tại nhà. Riêng ngày 10/9, 756 ca nhiễm mới được phát hiện.
“Trong giai đoạn đầu, bệnh nhân khi phát hiện nhiễm Covid-19 thường rất lo lắng. Bởi vậy việc cấp phát túi thuốc A, B không chỉ hỗ trợ điều trị mà trước hết giúp trấn an các F0, giúp họ yên tâm khi ở nhà điều trị”, bác sĩ Lê Quốc Thanh, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh chia sẻ với quỹ Hy vọng.
Hiện ngành y tế TP HCM đã cấp về các quận, huyện 130.000 túi thuốc A và B, gần 84.000 F0 điều trị tại nhà nhận được. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều Trung tâm Y tế ở TP HCM, mỗi ngày một quận có thể phát sinh thêm 400-700 ca nhiễm mới nên rất cần sự chung tay ủng hộ túi thuốc của các mạnh thường quân.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM vừa qua, lãnh đạo Chính phủ chỉ ra 3 cơ sở để thành phố mở cửa gồm: Tiêm mũi 1 vaccine trên 80%; luôn sẵn sàng túi thuốc, oxy điều trị; người dân đã thực hiện 5K và giãn cách thành thói quen.
Các chuyên gia cũng đánh giá, điều trị F0 tại nhà và cộng đồng, có sự chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu là một trong những chìa khoá quan trọng giúp TP HCM giảm tỷ lệ tử vong.

Tại Bình Dương, việc chăm sóc sức khoẻ tại nhà các F0 được Sở Y tế hướng dẫn từ ngày 23/8. Hiện toàn tỉnh có 39.094 người cách ly tập trung và 4.319 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà. Vừa qua, Sở Y tế địa phương đã phân bổ 20.000 túi thuốc chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà và cơ sở điều trị thuộc tầng 1. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới phát hiện mỗi ngày tại Bình Dương vẫn trên 3.000, nên số thuốc gửi đến từ quỹ Hy vọng và các mạnh thường quân sẽ giúp địa phương không bị động khi chăm sóc cho các F0.
Chương trình Túi thuốc F0 được quỹ Hy vọng – báo VnExpress phát động ngày 24/8, với mục tiêu đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu, giảm tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng và tử vong. Hiện chương trình nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn độc giả VnExpress với tổng số tiền 7,7 tỷ đồng và đã trao 20.000 túi thuốc. Đợt một và hai, chương trình đến với Trung tâm Y tế quận 8, 12, huyện Nhà Bè, TP Thủ Đức và phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.
Quỹ Hy vọng
Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tặng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và giao lưu, nấu ăn cho trẻ khuyết tật cho cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Chương trình diễn ra ngày 23/7 tại Cơ sở nuôi dưỡng…
Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí. Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng…
Giải chạy trực tuyến “Run for Rare Kids” vừa khép lại, thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia và nhận được hơn 2.000 lượt ủng hộ từ cộng đồng. Sau 4 tháng phát động (28/2-30/6), chiến dịch do Quỹ Hy Vọng – báo…
Vừa chăm con gái 13 tuổi điều trị ung thư máu, chị Hồng Cúc nhận tin chồng mắc ung thư hạch ngay sau khi hiến tế bào gốc cứu con. Giữa tháng 10/2025, bé Bảo Châu, 13 tuổi, con gái đầu của chị Hồng Cúc,…
Sơn La – Nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng, không bể phốt do xây lâu năm trở thành trăn trở và nỗi ám ảnh của thầy và trò ở các xã vùng cao. Anh Phú
TP HCM – Đang nuôi ba con nhỏ bằng đồng lương công nhân, vợ chồng chị Hạnh tiếp tục nhận nuôi người cháu ruột bị bỏ rơi và gồng gánh chi phí điều trị khi bé mắc bệnh ung thư máu. Chiều 10/7, chị Ngô…