Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ ba, 11/1/2022 | 17:52 GMT+7

3 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhi phẫu thuật bệnh hiểm nghèo

Trẻ 0-10 tuổi hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh nan y cần phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ được Quỹ Hy vọng của báo VnExpress hỗ trợ một phần chi phí.

Theo đó, chương trình mở rộng cho trẻ 0-10 tuổi mắc các bệnh về tim, hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm, sinh non, hồi sức tích cực, sốt xuất huyết, thận, hồi sức ngoại, ngoại tổng hợp… đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Bệnh nhi có chỉ định phẫu thuật, gia đình khó khăn, khoa sẽ đề xuất đến phòng Công tác xã hội xem xét, hướng dẫn làm hồ sơ tài trợ. Mức hỗ trợ tối đa là 65 triệu đồng một trường hợp.

Chương trình Bé tô màu, bé sẻ chia được Quỹ Hy vọng và Công ty Cổ phần Con Cưng khởi động từ tháng 9/2020, đến nay đã huy động được 3 tỷ đồng, vượt gấp 3 lần dự kiến gây quỹ ban đầu. Trong đó, một tỷ đồng đã được giải ngân để phẫu thuật cho các bệnh nhi. Như vậy, sẽ có hàng chục trẻ em khác được san sẻ gánh nặng chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo trong thời gian tới.

Bé trai Đỗ Tuấn Khang, một tuổi, quê Đồng Tháp, bị hẹp van động mạch phổi – một loại dị tật tim bẩm sinh là một trong 27 bệnh nhi được chương trình thiện nguyện Bé tô màu, bé sẻ chia hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật trong năm qua.

Khang (áo vàng) chơi đùa cùng anh trai khi đến bệnh viện tái khám ngày 10/1. Ảnh: Thư Anh.
Khang (áo vàng) chơi đùa với anh trai khi đến bệnh viện tái khám ngày 10/1. Ảnh: Thư Anh

Chị Võ Thị Liễu (mẹ bé) cho biết Khang bị dị tật tim bẩm sinh. Vừa lọt lòng, Khang phải vào phòng hồi sức thở oxy và chiếu đèn chữa vàng da gần hai tuần. Bác sĩ đề nghị gia đình đưa bé lên tuyến trên điều trị nhưng gia đình đã hết tiền, chị Liễu bị nhiễm trùng vết mổ, phải nhập viện trở lại nên chưa thể đi ngay. Khang tròn một tháng tuổi, hai mẹ con mới đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm khám.

Nhận thông báo cần hơn 40 triệu đồng để can thiệp thông tin cấp cứu khẩn cấp cho con, vợ chồng chị Liễu bật khóc, trong túi họ lúc đó chỉ có chưa tới hai triệu đồng. Chị cho biết, mấy năm nay chị ở nhà nội trợ chăm sóc con trai đầu 6 tuổi và bố mẹ chồng già yếu. Thu nhập gia đình dựa hết vào tiền làm thuê làm mướn khoảng 4-5 triệu đồng mỗi tháng của chồng. “Chúng tôi thực sự không biết trông vào đâu”, chị Liễu nhớ lại.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hướng dẫn chị Liễu làm hồ sơ và liên hệ chương trình Bé tô màu, bé sẻ chia nhờ giúp đỡ. May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thành công, dị tật trên tim trẻ được chữa khỏi hoàn toàn. Chi phí phẫu thuật và điều trị ngoài khoản Bảo hiểm y tế đã thanh toán, chương trình của Quỹ Hy vọng hỗ trợ gần 30 triệu đồng.

Đến nay, gần một năm sau ca mổ, bé Khang đã hồi phục sức khỏe, chỉ cần tái khám định kỳ, vết sẹo mổ nội soi cũng đã mờ dần. Cậu bé tăng trưởng đúng tiêu chuẩn, mọc hai chiếc răng, bập bẹ tập nói, bò khắp nhà và đang tập đi.

Công ty Con cưng trao tặng thêm 2 tỷ đồng quyên góp được từ chương trình Bé tô màu, bé sẻ chia tới Quỹ Hy vọng để hỗ trợ các ca phẫu thuật khác. Ảnh: Thư Anh.
Bà Vũ Thị Minh Ngọc – Giám đốc Truyền thông Công ty Con cưng (trái) trao thêm 2 tỷ đồng quyên góp được từ chương trình Bé tô màu, bé sẻ chia cho bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy vọng, để hỗ trợ các ca phẫu thuật khác. Ảnh: Thư Anh.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1), mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 15.000 trẻ em sinh ra mắc các dị tật tim bẩm sinh, những dị tật này được hình thành từ thời kỳ bào thai, bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó có nhiều mức độ dị tật, từ đơn giản không cần điều trị, cơ thể tự điều chỉnh và hồi phục; đến những dị tật phức tạp, rất nặng khiến trẻ có nguy cơ tử vong ngay khi chào đời hoặc chịu đựng di chứng nặng trong những năm về sau. Những dị tật này bắt buộc phải can thiệp điều trị bằng thuốc, phẫu thuật nội soi thông tim, mổ hở… ngay khi phát hiện.

Vì vậy, bệnh viện kết hợp với bệnh viện sản nhi hoặc các khoa sản để chẩn đoán dị tật từ thời kỳ tiền sản và can thiệp ngay từ khi trẻ mới sinh, không chỉ cứu sống mà còn giúp trẻ phát triển bình thường, thậm chí có thể trở thành vận động viên khi lớn lên. Đến nay, gần như tất cả các loại dị tật tim bẩm sinh đều có thể can thiệp, điều trị được, tỷ lệ thành công cao.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ tại Lễ tổng kết chương trình gây quỹ “Bé tô màu, bé sẻ chia”.

Tuy nhiên, dù đã được Bảo hiểm y tế chi trả một phần theo quy định, chi phí điều trị hàng chục triệu đồng (thậm chí hàng trăm triệu đồng) vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình có nguồn thu nhập thấp. Không muốn bất kỳ trẻ em nào phải bỏ lỡ cơ hội điều trị, từ năm 2003 Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tổ chức chương trình mổ tim miễn phí, mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho hơn 10.000 trẻ em, từ em bé mới sinh vài ngày tuổi đến 16 tuổi. Nguồn kinh phí được kêu gọi từ nhiều nguồn, như chính nhân viên bệnh viện, các mạnh thường quân, các quỹ từ thiện, trong đó có chương trình Bé tô màu, bé sẻ chia, bác sĩ Hùng cho hay.

Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Quỹ Hy vọng cho biết, chương trình “Bé tô màu, bé sẻ chia” mới bắt đầu, số lượng trẻ được hỗ trợ còn khiêm tốn, song Quỹ và các đơn vị đồng hành mong góp phần chữa lành nhiều hơn nữa trong số 15.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh cả nước.

Thư Anh

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Ánh sáng học đường

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Ánh sáng học đường

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Ánh sáng học đường

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…

Phận mù trong định kiến

Tết Hy vọng

Phận mù trong định kiến

Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật