Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện trường học
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ hai, 26/2/2024 | 08:48 GMT+7

5 tháng làm ‘chiến binh’ của mẹ đơn thân có con ung thư

TP HCM- Thấy cổ con trai xuất hiện nhiều hạch chị Dung tưởng bị viêm phế quản nhưng không ngờ đó là dấu hiệu rõ rệt đầu tiên của bệnh ung thư máu.

“Nghe bác sĩ nói đó là bệnh Lympho, bạch cầu tăng quá cao tôi cũng không biết con bị gì, chỉ hiểu đó là bệnh nặng”, chị Mỹ Dung, 40 tuổi, ở quận 11 kể thời điểm con trai Lê Gia Phúc phát hiện mắc bệnh hiểm, tháng 11/2023. Về sau chị mới biết đó là một dạng ung thư máu.

Chồng mất vì đột quỵ 12 năm trước nên giờ này cậu con trai 14 tuổi là tài sản duy nhất của chị Dung, giảng viên một trường đại học ở TP HCM.

Cậu bé Gia Phúc hiện đang điều trị tại Bệnh viện truyền máu huyết học TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Mẹ con bé Gia Phúc trong Bệnh viện truyền máu huyết học TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuộc chiến chống ung thư này chỉ có hai mẹ con chị Dung song hành bởi không muốn làm phiền tới người thân, cha mẹ chồng đã già, còn nhà ngoại ở xa. Gia Phúc điều trị trong viện vài ngày thì ông nội bệnh nặng mất, hai mẹ con cũng không thể về chịu tang. Bình thường, chị có thể giữ gương mặt tích cực, vui vẻ để động viên con. Nhưng ban đêm mỗi khi Phúc ngủ, nghĩ tới hoàn cảnh của mình chị lại trốn ra một góc khóc.

Hóa trị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của Gia Phúc. Liên tục phải lấy máu xét nghiệm rồi tiêm thuốc, hai cánh tay của cậu bé chi chít những vết châm chọc, nát ven bác sĩ đành lấy dưới cẳng chân. Những ngày này do đau đớn, đi lại khó khăn nên cậu phải di chuyển bằng xe lăn, việc vệ sinh cũng nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ.

Sau đợt hóa trị đầu, Phúc chuyển sang Bệnh viện truyền máu huyết học TP HCM điều trị. Dù ở viện nào, mỗi lần vào thuốc, cậu bé đều tê liệt vì đau đớn, thậm chí không còn sức để mở mắt. Mỗi lần Phúc phản ứng thuốc, miệng lở loét, cả ngày nằm trên giường đau đớn, người mẹ chỉ biết áp đôi bàn tay chi chít vết châm chọc của con trai vào má mình động viện con “Hãy vì mẹ mà cố gắng”.

Điều khiến người phụ nữ này lo lắng nhất là vấn đề ăn uống của Gia Phúc, bởi nhiều lúc thức ăn với cậu như cực hình. Theo lời khuyên của bác sĩ, chị Dung phải dùng thìa đút từng lượng nhỏ sữa cho con. Dù ăn xong Phúc liên tục nôn trớ nhưng người mẹ vẫn kiên trì lặp lại hành động. Bằng cách này, cậu bé mới đủ dinh dưỡng để vượt qua ba đợt “đánh thuốc”.

Nằm viện gần 5 tháng nhưng cậu bé 14 tuổi chưa được mẹ nói rõ về bệnh tình của mình. Chị Dung luôn né tránh mỗi khi con trai hỏi, chỉ động viên cố ăn uống tốt, sớm được về nhà. Những lời nói vụng về của mẹ không rõ Phúc tin không nhưng người mẹ thường thấy con trai im lặng.

Kể cả những lúc quá đau đớn, Phúc cũng chỉ cắn chặt môi đến bật máu rồi quay mặt vào tường rên khẽ vì không muốn mẹ thêm lo lắng. Cậu luôn cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi, đếm từng toa thuốc mong ngày trở về nhà. Những lần thấy mẹ khóc, Phúc đều an ủi: “Mẹ đừng buồn, con có thể chịu đựng được”. Câu nói này khiến chị Dung củng cố niềm tin “Chỉ cần con cố gắng, mẹ con ta sẽ chiến đấu tới cùng”.

Hồi nhỏ, Phúc luôn tin bố đi làm ăn xa, bởi mẹ bảo vậy. Lớn lên, hiểu chuyện hơn cậu bé ít nhắc tới bố vì sợ mẹ buồn. Chị Dung kể, từ khi nhập viện, thấy bạn bè có cả bố lẫn mẹ chăm sóc, đưa đón, cậu mới thấu hiểu sự cô đơn của một đứa trẻ mồ côi. Những lúc quá đau đớn, trong vô thức, Phúc lại gọi tên bố với hy vọng ở một nơi nào đó nếu nghe được, bố sẽ đến giúp mình.

Bệnh ung thư không chỉ lấy mất của gia đình này niềm vui của sự đoàn tụ mà còn cả kinh phí chữa trị. Một mình ở viện chăm con, chị Dung xin nghỉ làm, tiền viện phí phải vay mượn thêm người thân, bạn bè.

Ở viện lâu ngày, người mẹ này cũng dần làm quen với những bữa cơm vội vàng, những tối phải thức thâu đêm để chăm sóc rồi san sẻ nỗi đau với con. Tên thuốc chống nôn, chống nhiễm khuẩn, mát gan của Phúc, chị đã thuộc lòng. Uống thuốc giờ nào, truyền đến khi nào hết thuốc để gọi bác sĩ, chị cũng không dám lệch một phút. “Con bị ung thư, người mẹ nào cũng giống như một chiến binh”, chị Dung nói.

Hàng ngày chứng kiến những bệnh nhi bị trả về, người phụ nữ 40 tuổi quặn lòng khi nghĩ tới con mình. Nhưng một người bạn khuyên, nếu có điều khó chịu xảy ra, đừng dành nhiều thời gian lo lắng vì không giải quyết được vấn đề mà nên chọn làm những thứ khiến bản thân hạnh phúc nhất. Bởi vậy trong viện cứ có hoàn cảnh khó khăn, chị lại gắng góp chút tiền để giúp đỡ các con vượt khó. Chị Dung khẳng định, nơi gần cửa tử nhất là nơi cần phải sống lạc quan nhất có thể.

Để chữa bệnh, Phúc đang bảo lưu giữa kỳ hai của lớp 8. Nhiều lúc cậu bé lo lắng về bài vở, sợ không theo kịp các bạn, người mẹ lại động viên: “Con chim chẳng may gãy cánh không thể bay thì vẫn có thể đi bộ trên mặt đất, không sao cả. Miễn là được sống và khỏe mạnh, đó đã là hạnh phúc”.

Người phụ nữ này hy vọng, năm 2024 sẽ là một bước ngoặt tươi sáng sau tất cả biến cố ập xuống gia đình. Ước mơ của chị giờ là có sức khỏe để chăm sóc cho con và hy vọng vào phép màu nào đó giúp Phúc khỏe mạnh trở lại để tiếp tục đến trường.

Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.

Hải Hiền

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Cô giáo 10 năm dạy chữ Khmer ở vùng biên

Ánh sáng học đường

Cô giáo 10 năm dạy chữ Khmer ở vùng biên

Từ dự định nộp hồ sơ thử, sau gần 10 năm chị Thạch Thị Phắt Cà Đi, 32 tuổi, đã bén duyên, lập nghiệp ở vùng biên viễn, là một trong 3 giáo viên tiếng Khmer hiếm hoi của tỉnh. Sáng đầu tháng 8, sau…

Vuihoc giúp học sinh vùng khó tiếp cận thư viện số 4 năm liên tiếp

Thư viện trường học

Vuihoc giúp học sinh vùng khó tiếp cận thư viện số 4 năm liên tiếp

Năm 2026, dự án Thư viện điện tử tiếp tục đưa học liệu số đến học sinh vùng khó, giúp công nghệ trở thành một phần trong không gian đọc và học tập tại trường. Dự án do Quỹ Hy vọng triển khai, với sự…

Những ngôi trường học sinh phải ướt mưa, xếp hàng đi vệ sinh

Vệ sinh học đường

Những ngôi trường học sinh phải ướt mưa, xếp hàng đi vệ sinh

Tây Ninh – Thúy Vy, nữ sinh lớp 4A, ám ảnh mỗi lần đi vệ sinh vì mùi rêu mốc, khi trời mưa bị ướt như chuột lột vì mái tôn dột nát. “Năm nào nhà trường cũng bỏ tiền sữa chữa, trám trét các…

300 học sinh chật vật trong nhà ăn tạm

Ánh sáng học đường

300 học sinh chật vật trong nhà ăn tạm

Tây Ninh – Căn nhà tiền chế lợp mái tôn rộng khoảng 100 m2 tại Trường Tiểu học Bình Phong (Tây Ninh) nhiều năm qua là nơi ăn trưa của 300 học sinh. Giữa tháng 8, hơn chục học sinh lớp 4 Trường Tiểu học…

Rapper Đen Vâu đồng hành trao thư viện Hy Vọng

Thư viện trường học

Rapper Đen Vâu đồng hành trao thư viện Hy Vọng

Lạng Sơn – Rapper Đen Vâu xúc động khi gần 400 học sinh, trong đó phần lớn là người dân tộc Tày, Nùng, có thư viện thay thế nhà kho cũ. Hôm 21/8, không khí trường Tiểu học & Trung học cơ sở (TH &…

Học sinh vùng cao Lạng Sơn có thư viện mới

Thư viện trường học

Học sinh vùng cao Lạng Sơn có thư viện mới

Gần 400 học sinh dân tộc Tày, Nùng của trường TH&THCS Vân Thủy, xã Chiến Thắng vừa đón nhận không gian thư viện mới khang trang sau hai tháng thi công, hôm 21/8. Có mặt tại sự kiện, rapper Đen Vâu đóng góp 100 cuốn…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật