Cầu Mương Gỗ 1 nối liền hai bờ kênh Mương Gỗ thuộc địa bàn ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) được xây dựng bằng ván gỗ cách đây gần 20 năm. Hiện công trình này xuống cấp nghiêm trọng với nhiều phần chắp vá tạm bợ, dù được tu bổ một số lần.
Để tránh trơn trượt gây nguy hiểm vào mùa mưa, cư dân trong vùng phải căng lốp xe trên mặt cầu nhằm tạo độ bám và hạn chế bùn lầy. Người địa phương mong mỏi có những cầu khang trang để ôtô có thể vào tận nhà để thuận lợi cho buôn bán, hay phòng trường hợp khẩn cấp.
Đại diện ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết đây là cây cầu đầu tiên đơn vị và Quỹ Vì Tầm vóc Việt đồng hành với Quỹ Hy vọng. Việc xây dựng những cây cầu bê tông cho bà con miền sông nước cũng chính là hành động thiết thực mà đơn vị mong muốn hướng đến trong thời gian tới.
Tại buổi khởi công, chị Trương Thanh Thanh – Chủ tịch quỹ Hy vọng chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng những cây cầu chưa phải là việc lớn lao cho đất nước, nhưng có thể làm bất kỳ việc gì dù là nhỏ nhoi như một hạt cát thì triệu triệu hạt cát sẽ tạo ra những điều kỳ diệu. Tôi mong muốn có đông người cùng tham gia chứ không phải một người giàu có nào đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến những vùng sông nước khác để gửi gắm tấm lòng và giúp bà con”.
Sau khi hoàn thành, cầu Hy Vọng 25, với kết cấu bê tông cốt thép, sẽ thay thế hoàn toàn cầu treo bằng gỗ.
“Cây cầu gỗ thường trơn trượt khiến dân quanh vùng té xuống kênh nhiều lần, nhưng chúng tôi “lực bất tòng tâm” khi muốn xây cầu bê tông. Cầu mới sẽ giúp việc lưu thông thuận lợi, đi lại dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế trong vùng”, ông Võ Văn Sĩ (ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho biết.
Chính quyền xã đã thành lập ban vận động để tạo nguồn kinh phí, tranh thủ thêm nguồn hỗ trợ từ cấp trên và các nhà hảo tâm để có thể xây dựng những cây cầu bê tông mới tại địa phương.
Lâm Đồng – Hơn 300 học sinh giáo viên ở hai trường mầm non vui mừng khi trường lớp được cải tạo, lắp điện mặt trời, xây nhà vệ sinh trước năm học mới. Chiều 15/8, điểm trường Namsony – Trường mẫu giáo Hoa Đào…
TP HCM – Sinh con út được bốn tháng, chị Ngọc Ánh như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con gái đầu mắc u nguyên bào thần kinh. “Đó là chuỗi ngày tăm tối nhất đời tôi”, người phụ nữ 36 tuổi, nói. Gia…
Hà Nội – Hoạ sĩ Hải Tre cùng hai em nhỏ vẽ tranh nghệ thuật trong 5 phút, kết hợp cùng ban nhạc các em khiếm thị trong ngày khai mạc triển lãm “We are the children”. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động hỗ…
Hà Nội – Tại triển lãm tranh “We are the children”, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ việc quan tâm tới trẻ em không chỉ là trách nhiệm của Bộ Y tế, mà của toàn xã hội. Triển lãm nằm trong chuỗi…
Hà Nội – Sáng 16/8, triển lãm We are the children khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày hơn 200 tranh vẽ của trẻ em, trong đó có các em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhi. Triển lãm diễn ra hai…
Đà Nẵng – Hơn 163 học sinh dân tộc Cơ Tu ở vùng biên giới giáp Lào trên độ cao 1.300m so với mực nước biển đã được tắm trong ngôi nhà mới với những phòng riêng biệt, có nước nóng quanh năm. Quỹ Hy…