Dành 4 tiếng mỗi ngày để chạy 37 km, anh Nguyễn Hải Anh hoàn thành 259 km trong 7 ngày. Còn ở Phnom Penh, chị Phương Thảo bất chấp chấn thương mắt cá chân vẫn bền bỉ sải bước.
Từ công viên Bách Thảo (Hà Nội) đến bờ sông Tonle Sap (Phnom Penh), những bước chân âm thầm nhưng kiên định đã nối dài hành trình vì cộng đồng. Họ sống ở hai đất nước khác nhau, nhưng đều có chung một đích đến – tham gia giải chạy “Bước chạy triệu niềm tin” để gây quỹ cho dự án “Nhà Hy Vọng” nhằm xây những mái nhà kiên cố cho 37 hộ nghèo huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Anh Nguyễn Hải Anh, công tác tại chi nhánh Ngân Quỹ miền Bắc Agribank với niềm đam mê chạy bộ bắt đầu từ năm 2018 khi sức khỏe có dấu hiệu đi xuống dù tuổi còn trẻ. Từ một thói quen rèn luyện thể chất, chạy bộ dần trở thành đam mê và là phương tiện lan tỏa tinh thần tích cực đến bạn bè, đồng nghiệp.
Trong giải chạy “Bước chạy triệu niềm tin”, anh dành trọn vẹn 4 tiếng mỗi ngày, chạy tổng cộng 259 km trong 7 ngày. “Mỗi bước chạy của mình giờ không chỉ mang lại sức khỏe, mà còn đóng góp cho cộng đồng,” anh chia sẻ. Không chỉ chạy vào buổi sáng như thường lệ, anh tranh thủ từng khoảng thời gian trống, kể cả 9-10 giờ tối, để hoàn thành mục tiêu. Kỷ niệm đặc biệt nhất với anh là những buổi chạy quanh Lăng Bác. “Tháng nào mình cũng đến xem lễ thượng cờ, chào cờ và hát quốc ca trước khi bắt đầu chạy. Đó là việc cực kỳ thiêng liêng với mình.”
Hơn một nghìn cây số về phía nam, chị Trương Thị Phương Thảo công tác tại Agribank chi nhánh Campuchia vẫn đều đặn hoàn thành từng km trên đất bạn Campuchia. Không phải là người chạy bộ thường xuyên, lại đang gặp chấn thương mắt cá, chị vẫn không ngần ngại đeo nẹp và tham gia giải chạy với tất cả quyết tâm.
“Dù đang sống và làm việc ở nước ngoài, tôi muốn được góp một phần nhỏ bé vào dự án ‘Nhà Hy Vọng’. Mỗi bước chạy là một lời động viên gửi về quê hương,” chị chia sẻ.
Khoảnh khắc khiến chị xúc động nhất là khi nhìn thấy hình ảnh bạn bè, đồng nghiệp ở khắp nơi cùng chung lòng hướng về Hà Tĩnh. “Dù cách nhau hàng nghìn cây số, trái tim chúng ta lại gần nhau hơn bao giờ hết. Đó là sức mạnh tuyệt vời mà chương trình mang lại.”
Chị cũng gửi lời nhắn đến bà con khu vực Hà Tĩnh: “Là một người con miền Trung, tôi thấu hiểu những vất vả của người dân nơi đây. Mong rằng những đóng góp từ chương trình sẽ giúp bà con sớm có mái nhà kiên cố”
“Bước chạy triệu niềm tin” là giải chạy vì cộng đồng do Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Agribank phát động, nhằm gây quỹ 3,7 tỷ đồng cho dự án “Nhà Hy Vọng” – hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở 7 xã tại tỉnh Hà Tĩnh. Giải chạy được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Vrace, diễn ra từ ngày 7/4 đến 13/4/2025, đã thu hút hàng nghìn người tham gia trên toàn quốc, bao gồm cán bộ, người lao động Agribank, khách hàng, đối tác và cộng đồng yêu thể thao.
Với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 37 hộ nghèo tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, dự án “Nhà Hy Vọng” đã chính thức khởi công vào tháng 4/2025 và dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao nhà vào ngày 25/7 tới.
Mỗi km chạy được ghi nhận không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà còn là một viên gạch góp phần xây nên mái ấm cho các gia đình nghèo – nơi giấc mơ về một ngôi nhà kiên cố không còn là điều xa vời.
Quỳnh Anh
Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tặng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và giao lưu, nấu ăn cho trẻ khuyết tật cho cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Chương trình diễn ra ngày 23/7 tại Cơ sở nuôi dưỡng…
Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí. Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng…
Giải chạy trực tuyến “Run for Rare Kids” vừa khép lại, thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia và nhận được hơn 2.000 lượt ủng hộ từ cộng đồng. Sau 4 tháng phát động (28/2-30/6), chiến dịch do Quỹ Hy Vọng – báo…
Vừa chăm con gái 13 tuổi điều trị ung thư máu, chị Hồng Cúc nhận tin chồng mắc ung thư hạch ngay sau khi hiến tế bào gốc cứu con. Giữa tháng 10/2025, bé Bảo Châu, 13 tuổi, con gái đầu của chị Hồng Cúc,…
Sơn La – Nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng, không bể phốt do xây lâu năm trở thành trăn trở và nỗi ám ảnh của thầy và trò ở các xã vùng cao. Anh Phú
TP HCM – Đang nuôi ba con nhỏ bằng đồng lương công nhân, vợ chồng chị Hạnh tiếp tục nhận nuôi người cháu ruột bị bỏ rơi và gồng gánh chi phí điều trị khi bé mắc bệnh ung thư máu. Chiều 10/7, chị Ngô…