Đà Nẵng – Hơn 163 học sinh dân tộc Cơ Tu ở vùng biên giới giáp Lào trên độ cao 1.300m so với mực nước biển đã được tắm trong ngôi nhà mới với những phòng riêng biệt, có nước nóng quanh năm.

Quỹ Hy Vọng, Tập đoàn FPT và UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) vừa khánh thành Nhà tắm Hy Vọng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari.
Công trình do FPT Nhật Bản và ông Ogawa Takeo, cố Tổng giám đốc FPT Nhật Bản, đóng góp.
Gari là vùng biên giới giáp Lào, cách Đà Nẵng khoảng 170 km, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Từ 1/7, Gari sáp nhập với ba xã Axan, Ch’ơm và Tr’hy thành xã Hùng Sơn.

Nhà tắm có pin năng lượng mặt trời để đảm bảo máy nóng lạnh hoạt động thường xuyên, nhất là thời tiết ở vùng cao vào mùa mưa thường bị ngắt điện lưới.
Khoảng sân trước nhà tắm được làm mái che thoáng đãng, hàn các khung treo chắc chắn. Việc lựa chọn mái che thoáng nhằm giúp các em phơi phóng áo quần sau khi tắm giặt.
Trước đây, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari phải tắm giặt chung tại khu vệ sinh. Dự án đã xây hai khu nhà tắm riêng cho nam và nữ, mỗi khu 5 phòng kín, có nước nóng, phù hợp khí hậu vùng biên giới cao 1.300 m quanh năm lạnh.

Để thêm phần sinh động, các thành viên trong đoàn thiện nguyện của Tập đoàn FPT đã tự tay vẽ trang trí một số điểm tại nhà tắm.
Ra đời từ năm 2017, Quỹ Hy vọng do Báo VnExpress và Tập đoàn FPT vận hành, đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các vùng đất khó khăn, trong đó tập trung vào trẻ em và cơ sở hạ tầng giáo dục, nhằm tạo động lực phát triển.
Trong đó, Dự án Nhà tắm thuộc chương trình Ánh sáng học đường là dự án mới được Quỹ Hy vọng cho ra đời năm 2024 nhằm góp phần giảm tình trạng học sinh phải tắm lộ thiên, tắm nước lạnh giữa mùa đông giá rét.

Niềm vui của một học sinh khi đứng trước khu nhà tắm vừa khánh thành. “Từ nay chúng em có nơi tắm kín đáo, có cả nước ấm để không còn bị lạnh nữa”, em nói.

Chia sẻ niềm vui cùng các em nhỏ trong dịp khánh thành dự án Nhà tắm, bà Phạm Thị Thanh Hoa, Giám đốc vận hành FPT Nhật Bản, nói với sự chung tay của cộng đồng, trẻ vùng cao, trong đó có học sinh ở Gari sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình, trở thành những công dân có ích góp phần phát triển quê hương.


Dù đang nghỉ hè, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari vẫn kịp tập luyện các tiết mục văn nghệ đặc sắc để biểu diễn trước các khách mời. Học sinh trong trường cũng thích thú, tập trung theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho bạn.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Gari còn được cô Vũ Phương Thảo, Giám đốc miền Trung Dự án TEENYEEU, thuộc Trung tâm Trẻ em và phát triển (CCD), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tập huấn nâng cao nhận thức về giới.


Các thành viên đoàn thiện nguyện cũng dành những phần quà, là bánh kẹo, 163 chiếc cặp, áo quần để học sinh ở vùng cao giáp Lào này chuẩn bị cho năm học mới tươm tất hơn.

Nhiều phần quà khác cũng được đại diện Quỹ Hy Vọng, Tập đoàn FPT và FPT Nhật Bản trao tặng cho thầy và trò ở Gari, trong đó có tivi, máy lọc nước, bình nóng lạnh….

Sắc đỏ từ những em nhỏ vừa khoác chiếc áo mới, tạo thêm không khí hân hoan trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Niềm vui của những thành viên đoàn thiện nguyện, khi nhận lại những yêu thương của học sinh ở vùng biên Gari.
Năm ngoái, Dự án Nhà tắm của Quỹ Hy Vọng đã thực hiện thí điểm với ba công trình đầu tiên tại Sơn La, Bắc Kạn và Yên Bái. Năm nay, Quỹ thực hiện tại các tỉnh Quảng Trị, TP Đà Nẵng.
Nguyễn Đông
Đăk Lăk – Giáp Tết nhưng căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Khù, 74 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi năm. Giờ này những năm trước, khoảng sân trước nhà…
Đà Nẵng – Gần 300 học sinh và thầy cô Trường Hy Vọng đón Tết trong không khí rộn ràng của những gian hàng ẩm thực dân dã, trò chơi dân gian. Chương trình Tết Hy Vọng được tổ chức ngày 7/2 trong khuôn viên ngôi…
Vượt hàng chục cây số từ các huyện thị về Tam Kỳ, hàng trăm người khiếm thị nhận những món quà từ chương trình “Tết Hy vọng”, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh khi xuân về. 5h sáng, ông Đỗ Đăng Bang, 69 tuổi,…
Hơn 900 hộ dân xã Tuy An Đông – nơi từng là rốn lũ trong đợt thiên tai cuối năm 2025, nhận quà và tiền mặt từ Quỹ Hy vọng, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh những ngày giáp Tết. 7h sáng 5/2, chị…
Đinh Văn Bốp (10 tuổi, xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) tưởng tượng Tết sẽ có thịt heo luộc ăn với mì tôm, và ước năm nay có đoàn từ thiện về, tặng hai anh em ba bộ quần áo như năm ngoái. Gần Tết, Bốp…
Đăk Lăk – Nhận 260 triệu đồng từ Quỹ Hy vọng và các đơn vị đồng hành, điểm trường Hà Yến bắt đầu làm mới hệ thống tường rào và mua sắm trang thiết bị hư hại sau bão. Chiều 3/2, Quỹ Hy vọng –…