Hình ảnh số 25 tạo từ 631 ổ bánh mì đã được Tổ chức Guinness công nhận kỷ lục “số lớn nhất làm từ bánh mì”, trong sự kiện sáng 25/10.
Kỷ lục được xác lập tại Đại học RMIT Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập doanh nghiệp xã hội KOTO. Sự kiện có sự chứng kiến của 1.000 khách mời, gồm bà Sarah Hooper – Tổng lãnh sự Australia tại TP HCM và ông Austin Johnson, Giám khảo Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới.

Ông Austin Johnson cho biết kỷ lục được đánh giá dựa trên các tiêu chí: khả năng đo lường, xác thực, tiêu chuẩn hóa và tính độc đáo. “Với kỷ lục này, kết cấu phải hoàn toàn được làm từ bánh mì, tạo hình chính xác số 25 và được các chuyên gia độc lập kiểm định”, ông nói.
Để thực hiện kỷ lục, khoảng 400 tình nguyện viên đã tham gia chuẩn bị từ sớm. Họ xếp nhân vào từng ổ bánh mì, sau đó đóng gói riêng lẻ để đảm bảo vệ sinh trước khi sắp xếp thành hình số 25 để trưng bày. Toàn bộ quy trình chế biến, sắp xếp được giám sát tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Sau khi kỷ lục được công nhận, bánh mì đã được phát cho người tham dự thưởng thức.
Sự kiện do Đại học RMIT Việt Nam và KOTO đồng tổ chức, kết hợp gây quỹ thông qua Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress.

Tính đến sáng 25/10, chương trình đã huy động được 21.000 USD và tiếp tục gây quỹ hết tháng 11. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để xây dựng cơ sở mới mang tên Trường học Ước mơ (Dream School) của KOTO, nhằm mở rộng quy mô đào tạo nghề miễn phí cho thanh thiếu niên khó khăn.
Bà Jodie Altan, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại, Đại học RMIT Việt Nam, cho biết: “Bánh mì mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới – câu chuyện của trí sáng tạo, tính kiên cường và sự kết nối. Cùng với KOTO, chúng tôi thực hiện sự kiện xác lập kỷ lục Guinness thế giới để tôn vinh cách văn hóa và giáo dục có khả năng tạo thay đổi lâu bền”.

KOTO (Know One, Teach One – Biết một, dạy một) là doanh nghiệp xã hội được công nhận hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam, chuyên đào tạo nghề khách sạn và kỹ năng sống cho thanh thiếu niên yếu thế. Trong 25 năm qua, KOTO đã giúp đỡ hơn 1.700 bạn trẻ, chủ yếu là người dân tộc thiểu số hoặc ở vùng sâu, vùng xa. 100% học viên tốt nghiệp đều có việc làm.
Đăk Lăk – Giáp Tết nhưng căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Khù, 74 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi năm. Giờ này những năm trước, khoảng sân trước nhà…
Đà Nẵng – Gần 300 học sinh và thầy cô Trường Hy Vọng đón Tết trong không khí rộn ràng của những gian hàng ẩm thực dân dã, trò chơi dân gian. Chương trình Tết Hy Vọng được tổ chức ngày 7/2 trong khuôn viên ngôi…
Vượt hàng chục cây số từ các huyện thị về Tam Kỳ, hàng trăm người khiếm thị nhận những món quà từ chương trình “Tết Hy vọng”, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh khi xuân về. 5h sáng, ông Đỗ Đăng Bang, 69 tuổi,…
Hơn 900 hộ dân xã Tuy An Đông – nơi từng là rốn lũ trong đợt thiên tai cuối năm 2025, nhận quà và tiền mặt từ Quỹ Hy vọng, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh những ngày giáp Tết. 7h sáng 5/2, chị…
Đinh Văn Bốp (10 tuổi, xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) tưởng tượng Tết sẽ có thịt heo luộc ăn với mì tôm, và ước năm nay có đoàn từ thiện về, tặng hai anh em ba bộ quần áo như năm ngoái. Gần Tết, Bốp…
Đăk Lăk – Nhận 260 triệu đồng từ Quỹ Hy vọng và các đơn vị đồng hành, điểm trường Hà Yến bắt đầu làm mới hệ thống tường rào và mua sắm trang thiết bị hư hại sau bão. Chiều 3/2, Quỹ Hy vọng –…