Ở điểm trường thôn K8, Trường Mẫu giáo Hoạ Mi (xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng), 27 học sinh người Cơ Tu cùng các cô giáo vẫn dùng nước lấy từ suối để sinh hoạt hằng ngày.
Sông Kôn là xã miền núi xa xôi thuộc Quảng Nam cũ, có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Việc chăm lo cho trẻ mầm non nơi đây còn hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, nay thêm nỗi lo nước sinh hoạt khiến cuộc sống của thầy trò càng vất vả hơn.

“Trẻ em và giáo viên chưa được dùng nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh, vì nơi đây chỉ có nước tự chảy từ suối. Mùa mưa nước lẫn bùn đất đục ngầu, mùa nắng thì suối khô cạn” – cô Nguyễn Thị Thi Thương, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoạ Mi, chia sẻ.
Cách đó hơn 100 km, tại xã Tây Hồ (TP Đà Nẵng), Cơ sở trợ giúp xã hội Thiện Tâm cũng đang phải xin nước từ giếng nhà dân để phục vụ hơn 30 trẻ khuyết tật. Cơ sở chuyên giáo dục sớm và can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, bại não, bại liệt; đồng thời hỗ trợ vật lý trị liệu, tham vấn tâm lý cho trẻ và phụ huynh.
“Chúng tôi phải bơm nước từ nhà hàng xóm, rất bất tiện. Xin được chiếc máy lọc nhỏ chỉ khoảng ba triệu đồng, nhưng công suất quá yếu, không đủ dùng cho các cháu,” cô Lê Thị Lý, Giám đốc cơ sở, nói.
Toàn bộ kinh phí hoạt động của trung tâm đều nhờ vào tấm lòng của các nhà hảo tâm và phụ huynh, nên việc đầu tư hệ thống nước sạch vẫn là điều xa vời.

Cùng địa bàn xã Sông Kôn – nơi có hơn 8.700 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu – đời sống người dân đang dần khởi sắc nhờ du lịch cộng đồng và nghề thủ công truyền thống. Nhà Gươl – biểu tượng văn hoá của người Cơ Tu là nơi sinh hoạt, tổ chức lễ hội và đón du khách. Tuy nhiên, nhiều điểm nhà Gươl vẫn chưa có nhà vệ sinh công cộng, gây bất tiện cho người dân và du khách.
“Không có nhà vệ sinh nên khách phải nhờ các hộ dân gần đó, rất mất vệ sinh và ảnh hưởng đến môi trường. Trong 11 thôn thì có đến 9 thôn chưa có công trình vệ sinh công cộng,” ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó chủ tịch UBND xã Sông Kôn, cho biết.
Quỹ Hy Vọng kêu gọi bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ máy lọc nước cho Trường Mẫu giáo Hoạ Mi, Cơ sở trợ giúp xã hội Thiện Tâm, và xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại khu vực nhà Gươl xã Sông Kôn, giúp trẻ em và người dân miền núi có điều kiện sống sạch, an toàn và văn minh hơn.
Đăk Lăk – Giáp Tết nhưng căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Khù, 74 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi năm. Giờ này những năm trước, khoảng sân trước nhà…
Đà Nẵng – Gần 300 học sinh và thầy cô Trường Hy Vọng đón Tết trong không khí rộn ràng của những gian hàng ẩm thực dân dã, trò chơi dân gian. Chương trình Tết Hy Vọng được tổ chức ngày 7/2 trong khuôn viên ngôi…
Vượt hàng chục cây số từ các huyện thị về Tam Kỳ, hàng trăm người khiếm thị nhận những món quà từ chương trình “Tết Hy vọng”, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh khi xuân về. 5h sáng, ông Đỗ Đăng Bang, 69 tuổi,…
Hơn 900 hộ dân xã Tuy An Đông – nơi từng là rốn lũ trong đợt thiên tai cuối năm 2025, nhận quà và tiền mặt từ Quỹ Hy vọng, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh những ngày giáp Tết. 7h sáng 5/2, chị…
Đinh Văn Bốp (10 tuổi, xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) tưởng tượng Tết sẽ có thịt heo luộc ăn với mì tôm, và ước năm nay có đoàn từ thiện về, tặng hai anh em ba bộ quần áo như năm ngoái. Gần Tết, Bốp…
Đăk Lăk – Nhận 260 triệu đồng từ Quỹ Hy vọng và các đơn vị đồng hành, điểm trường Hà Yến bắt đầu làm mới hệ thống tường rào và mua sắm trang thiết bị hư hại sau bão. Chiều 3/2, Quỹ Hy vọng –…