Sau gần 2 tuần, chiến dịch Chung tay xây trường do Đông Tây Barbershop, MoMo triển khai đã có gần 2 triệu lượt tham gia, đóng góp 400 triệu đồng vào Quỹ Hy vọng.
Tính đến ngày 26/9, game “Đập Heo nhận quà – Chung tay xây trường” ghi nhận hơn 2 triệu lượt Đập Heo trên ứng dụng MoMo, kích hoạt hơn 400 triệu đồng từ nhà tài trợ Đông Tây Barbershop để xây lớp học tại điểm trường Liêng Hung, Trường Mầm non Bằng Lăng, do Quỹ Hy vọng thực hiện.
Hoạt động nằm trong chiến dịch “Chung tay xây trường” do Đông Tây Barbershop, MoMo và Quỹ Hy vọng hợp tác triển khai từ ngày 14/9 đến 30/9/2026.
Theo đó, với mỗi lượt đập Heo Đất hợp lệ trên MoMo của người dùng, nhà tài trợ Đông Tây Barbershop sẽ đóng góp 200 đồng cho dự án xây trường. Đặt mục tiêu cán mốc 1 tỷ đồng, tổng số tiền tài trợ sau khi chương trình kết thúc sẽ được Quỹ Hy vọng xây mới 2 phòng học kiên cố có vệ sinh khép kín theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em tại xã Đam Rông 2.

Ở mốc hơn 400 triệu đồng, chương trình đã hoàn thành hơn 40% mục tiêu. Trong những ngày còn lại, các bên kỳ vọng tiếp tục nhận được sự tham gia của người dùng để tiến gần hơn tới cột mốc một tỷ đồng.
“Kết quả này cho thấy khi các hoạt động thiện nguyện được thiết kế gần gũi, dễ tham gia và gắn với một mục tiêu cụ thể, cộng đồng sẵn sàng đồng hành mạnh mẽ hơn. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển những hình thức kết nối hiệu quả, góp phần tạo thêm nguồn lực bền vững cho các chương trình giáo dục trong dài hạn”, đại diện MoMo chia sẻ.Quảng cáo
Điểm trường Liêng Hung, Trường Mầm non Bằng Lăng, thuộc xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng được xây từ năm 2016 với hai phòng học cấp bốn, ban đầu đáp ứng khoảng 50-70 trẻ. Hiện nơi đây tiếp nhận gần 100 học sinh, phần lớn là trẻ em dân tộc Cil. Số trẻ tăng trong khi diện tích trường không thay đổi khiến trường không đủ khả năng tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi 3-5. Các thầy cô trong trường cũng phải tận dụng thêm hành lang và khoảng sân trước lớp để bố trí chỗ ăn trưa cho các em học sinh. Tường, thiết bị và sân chơi ngoài trời đều đã xuống cấp sau gần 10 năm sử dụng.
Với công trình xây mới, điểm trường dự kiến có thể nhận thêm khoảng 50-60 trẻ, nâng tổng số học sinh lên khoảng 150 em.
Phạm Vân
TP HCM – Sau 4 năm trị suy dinh dưỡng, bé Minh Khoa phát hiện mắc ung thư máu khiến chị Nguyệt Thanh phải gác việc, đưa con vào bệnh viện ở hẳn. Đầu tháng 9, tại Khoa Ung bướu Huyết học, Bệnh viện Nhi…
TP.HCM, 19/9 – 40 trẻ em và thanh thiếu niên tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Hoa Hồng, huyện Củ Chi, tham gia chương trình Trung thu do Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life phối hợp Quỹ Hy vọng tổ chức. Chương…
Đồng Tháp – Chồng mất khi con trai mới 5 tuổi, bà Nguyễn Thị Tới, 50 tuổi, ở vậy nuôi con, nhưng con cũng mất vì tai nạn, bốn năm sau cháu nội mắc ung thư máu. Tháng 11/2025, bé Đặng Tiến Phát, cháu nội…
Hà Nội – Sau ca ghép tế bào gốc, Nguyễn Anh Dũng, 5 tuổi, vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị biến chứng. Đã 6 tháng kể từ ngày ghép tế bào gốc, Dũng vẫn chưa được trở về nhà. “Bệnh viện gần…
Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation), hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị dược phẩm phát động chương trình “San sẻ gánh nặng vì bệnh nhân ung thư”, ngày 16/9. Với thông điệp San sẻ gánh nặng, Góp hy vọng…
Thái Nguyên – Thấy con trai rụng tóc vì hóa trị, chị Nông Thị Nhung quyết định cạo trọc đầu, bán đất và nghỉ việc để đồng hành cùng con chiến đấu với ung thư. Trong đợt điều trị tại Bệnh viện K3 Tân Triều,…