Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Tin tức
Thứ ba, 19/10/2021 | 10:54 GMT+7

Hàng nghìn máy tính bảng trao tặng học trò nghèo

Nhận máy tính bảng từ quỹ Hy Vọng và FPT ngày 19/10, em Nguyễn Minh Hoài đến bên giường bệnh của mẹ để khoe.

Minh Hoài, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp là một trong số 3.000 em học sinh được quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT trao tặng máy tính bảng đợt này, nhằm giảm bớt nỗi lo trong học tập.

Em Minh Hoài nhận máy tính bảng từ quỹ Hy Vọng và FPT. Ảnh: Ngọc Tài
Em Minh Hoài nhận máy tính bảng từ quỹ Hy Vọng và FPT. Ảnh: Ngọc Tài

Cậu học trò nghèo có gương mặt sáng và hiếu học. Cách đây 2 năm, Hoài tái phát bệnh tim phải phẫu thuật nên học lại một năm. Em hay thủ thỉ với mẹ – bà Đỗ Thị Tuyết: “Phải chi không bệnh năm nay con đã lên lớp 6”.

Bà Tuyết an ủi, nếu không mổ tim, Hoài thường ngất xỉu trong lớp học. Ngoài Hoài, bà Tuyết còn hai người con khác, con trai lớn ở cùng cha khi vợ chồng bà “gãy gánh”.

Trước đây dù bị tai biến mạch máu não, chân teo tóp phải ngồi xe lăn bà Tuyết vẫn ráng đi bán vé số, nuôi các con. Nhiều năm bôn ba, một buổi chiều mưa 5 năm trước bà không may bị tai nạn giao thông. Sau khi xuất viện vì sức cùng lực kiệt bà nằm một chỗ để người thân chăm sóc.

Từ đó, ba mẹ con sống bằng sự đùm bọc của người cậu ruột cùng xóm giềng. Phận nghèo lại bệnh đau, bà Tuyết lo sợ các con chẳng thể ăn học đến nơi đến chốn. “Bữa giờ hai chị em mượn điện thoại của anh họ học. Sáng Hoài học chiều chị gái học. Chúng biết nhà nghèo nên không dám mơ có điện thoại mới”, bà Tuyết chia sẻ rồi nói chiếc máy tính bảng là phần quà rất ý nghĩa lúc này, giúp hai chị em có điều kiện học hành.

Đại diện Tập đoàn FPT trao biểu trưng thiết bị cho Sở Giáo dục và Đào tỉnh Đồng Tháp. Dịp này UBND tỉnh cũng tặng bằng khen của quỹ Hy vọng. Ảnh: Ngọc Tài
Đoàn trao biểu trưng số thiết bị cho Sở Giáo dục và Đào tỉnh Đồng Tháp. Dịp này UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho quỹ Hy vọng. Ảnh: Ngọc Tài 

Cùng chung niềm vui nhận máy tính sáng nay còn có em Phạm Hồng Hiếu, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ. “Trời mới sáng Hiếu đã nhiều lần nhắc tui đến địa điểm nhận máy. Thằng bé mừng lắm vì bữa giờ mượn máy của cha học mà lúc mất hình lúc hư tiếng. Chẳng học được gì cả”, chị Lâm Thị Dung, mẹ Hiếu kể.

Hiếu là con lớn trong gia đình có ba anh em. Bà Dung không có công việc ổn định, ở nhà nội trợ và chăm sóc các con, còn chồng làm thuê ở tiệm vá xe. Thu nhập nuôi cả nhà 5 miệng ăn chỉ vài chục nghìn mỗi bữa. Đến miếng đất cất nhà cũng là ở đậu. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau bà Dung lấy hạt sen về lột kiếm thêm thu nhập nhưng dịch bệnh bùng phát công việc làm thêm cũng chẳng còn.

Đại diện Quỹ Hy vọng và FPT trao máy cho học sinh khó khăn tại Trà Vinh hôm 19/10. Ảnh: Huỳnh Ngân.
Đại diện Quỹ Hy vọng và FPT trao máy cho học sinh khó khăn tại Trà Vinh hôm 19/10. Ảnh: Huỳnh Ngân.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, 400 máy tính bảng lúc này là món quà rất ý nghĩa và quý báo với các trò nghèo. “Sự chung tay giúp đỡ của Quỹ Hy vọng, FPT rất chân thành, hiệu quả. Nghĩa cử này rất đặc biệt trong lúc khốn khó, giúp các em có điều kiện học hành, vươn lên”, ông Bửu đánh giá.

Cùng ngày, 400 máy tính bảng được trao tặng cho các em tại Trà Vinh. Trước đó, đoàn đã trao hơn 1.700 máy đến các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở Đồng Nai, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu. Hơn 460 máy tính bảng sẽ tiếp tục được gửi đến các em nhỏ ở Cần Thơ trong ngày 20/10. Số thiết bị này nằm trong chương trình “Máy tính tặng em”, do quỹ Hy vọng phát động từ tháng 9.

Mỗi chiếc máy tính có thể giúp hàn gắn một vết đứt gãy giáo dục trong đại dịch Covid-19, đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ tương lai tiếp cận kho tri thức mở. Quỹ Hy vọng báo VnExpress phát động chương trình “Máy tính tặng em” với mục tiêu trao 3.300 máy tính đến các em nhỏ khó khăn. Bạn có thể tìm hiểu và ủng hộ tại đây.

Ngọc Tài

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Ánh sáng học đường

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Ánh sáng học đường

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Ánh sáng học đường

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…

Phận mù trong định kiến

Tết Hy vọng

Phận mù trong định kiến

Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật