Sự ủng hộ của độc giả VnExpress sẽ đem 1.000 phần quà đến người già neo đơn ở trại phong và trẻ mồ côi trong dịp Tết Nguyên đán 2018.
Người giàu háo hức Tết, người nghèo lo Tết, nhưng vẫn còn một bộ phận không biết ngày Tết khác gì ngày thường. Họ là các cụ già đang sống trong các trại phong khắp cả nước. Những người không may mắc phải căn bệnh phong, đồng nghĩa với trọn một đời bị hắt hủi, lãng quên.
Nhưng hơn cả nỗi đau bị ăn mòn cơ thể, hầu hết những người già bệnh phong còn đau đáu một “căn bệnh” mãn tính khác – bệnh thèm người. Họ sống mòn ngày này qua ngày khác trong một thế giới khép kín, lay lắt bằng những phần trợ cấp hạn hẹp của Nhà nước.
Trong họ, thực sự có khao khát được nghe một tiếng xe máy lướt qua, thèm một tiếng người từ bên ngoài xã hội. Ngày Tết, họ mong có giò, bánh chưng, mong một bữa cơm đủ đầy duy nhất trong năm. Một lọ dầu Phật Linh được biếu tặng cũng đủ an ủi những đôi chân, đôi tay cùi cụt. Cõi lòng cô độc vì thế mà thấy được sưởi ấm.
Đó còn là những trẻ mồ côi, trẻ em bị HIV, những đứa trẻ bị chất độc màu da cam… Dù thuộc nhóm trẻ nào, các em vẫn có một khát khao nguyên thuỷ được như chúng bạn trong vòng tay cưng nựng của mọi người. Thế nhưng, ngày Tết chúng bạn được xúng xính quần áo mới, được ăn những bữa cơm ngon, bánh kẹo ngọt, được nhận những phong bao lì xì đỏ chót. Còn các em, những mùa xuân qua, chỉ biết dõi theo, thèm khát qua đôi mắt ngây thơ, vô tội.
Với chúng ta, Tết đang đến rất gần. Còn với họ, Tết đang ở đâu đó rất xa.
Quỹ Hy vọng – báo VnExpress tổ chức chương trình “Chung tay chở Tết về gần” với mong muốn hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn có một Tết bớt tủi hờn. Chương trình bắt đầu từ 15/1 – 6/2/2018, dự kiến trao tặng 1.000 phần quà, mỗi phần có giá trị từ 500.000 cho mỗi cá nhân.
Những trường hợp nhận hỗ trợ:
+ Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ( trẻ mồ côi, trẻ em bị HIV, trẻ em bị chất độc da cam thế hệ thứ ba)
+ Người già, không nơi nương tựa (trại phong thế hệ cuối cùng)
Quý vị có thể đóng góp tài chính cho chương trình “Chung tay chở Tết về gần” của Quỹ Hy vọng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng quỹ, mọi khoản tiền dủ lớn hay nhỏ sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ kể từ khi chúng tôi nhận được.
Quỹ Hy vọng
TP HCM – Chiều tháng 3, Thanh Thảo, 13 tuổi, nằm bất động trên giường bệnh nhưng mắt rực sáng khi nghe bố nói “được về nhà vài hôm”. Nửa năm qua, Thảo nằm liệt, chân teo tóp, không thể đi lại. Em rướn người…
Lào CaiSáng 20/3, điểm trường mầm non Sùng Bang (Bát Xát, Lào Cai) chính thức khánh thành, chấm dứt chuỗi ngày học nhờ vất vả của thầy trò vùng cao sau bão Yagi. Điểm trường Sùng Bang (thuộc xã Phìn Ngan) do Quỹ Hy Vọng,…
Trường mầm non thôn Phước Công 2 hoàn thành sau 8 tháng xây dựng, trở thành điểm trường đầu tiên đủ điều kiện bán trú cho trẻ em vùng cao của xã Phước Chánh. Trường mầm non Phước Công 2, xã Phước Chánh, TP Đà…
TP HCM – Cất kỹ chiếc váy và chú gấu bông chồng mua tặng trước khi tử nạn, chị Thúy mong một ngày được trao lại cho con gái trong sự kiện trọng đại nhất đời. Tại căn nhà nhỏ ở xã Hưng Long (huyện…
Chúng tôi biết con mắc bệnh hyperprolinémie (tăng proline máu) khi hai vợ chồng đang làm nghiên cứu sinh tại Pháp. Đó là một bệnh hiếm, chưa có thuốc chữa. Con tôi ở thể nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khi còn nhỏ,…
Giải chạy vì trẻ sống chung với bệnh hiếm vừa công bố danh mục giải thưởng trị giá 60 triệu đồng cho các cá nhân và tập thể tham gia. Giải chạy trực tuyến trên nền tảng vRace do Quỹ Hy vọng – báo VnExpress cùng các…