Trong nhà tình nghĩa, vợ chồng chị Liên, 50 tuổi, sống trong bình yên nuôi ba con khôn lớn, chăm người cha già cho đến khi đứa con út phát hiện ung thư.
Ở tuổi đôi mươi chị Trần Thị Liên kết hôn với anh Lâm Sơn Hải ở ấp 2, xã Long Trị, huyện Long Mỹ. Nhưng khi hai đứa con vẫn còn bé xíu, sau một trận bão, nhà sập, cả gia đình rồng rắn về nhà ngoại. Anh Hải vào TP HCM phụ hồ nuôi sống gia đình. Chị Liên ở quê chăm con nhỏ và cha già mắc bệnh xơ gan.
Năm 2015, cặp vợ chồng có thêm con gái út tên Lâm Kim Ngân khi bước sang tuổi 41. Cô bé dễ nuôi, miệng lúc nào cũng cười, không bao giờ phải ép ăn, cân nặng lên từng ngày.
“Hai đứa lớn đi học, đi làm, có con bé thủ thỉ nên vui lắm”, chị Liên kể. Mới 8 tuổi, bé Kim Ngân đã nặng 39 kg, luôn là học sinh giỏi của trường khiến vợ chồng chị thêm hạnh phúc.

Nhưng tháng 8 năm ngoái, Ngân hay kêu đau bụng. Chị Liên nghĩ con ăn linh tinh thứ gì nên không quá bận lòng. Vài ngày sau, những cơn đau thêm dữ dội. Người mẹ thấy bụng con càng lúc càng to nên bắt xe ôm đưa bé đến bệnh viện huyện Long Mỹ kiểm tra. Các bác sĩ khuyên mẹ nên chuyển con gấp lên bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Có vài chỉ vàng tích lũy, chị bán rồi gọi điện cho chồng về cùng khăn gói đi chữa bệnh cho con.
Bé Ngân được chuyển tiếp lên bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 TP HCM, vật lộn với những cơn ho khó thở và bụng căng tức. Tại đây, bé trải qua ca phẫu thuật ổ bụng. Kết quả sinh thiết cho thấy Ngân mắc u ác của mô liên kết và mô mềm khác (C49). “Tui chỉ biết khóc, không còn tha thiết gì trong đời nữa”, chị quệt nước mắt kể.
Cứ 20 ngày bé lại phải đến bệnh viện TP HCM hóa trị một lần. Chi phí điều trị dự kiến khoảng 30 triệu đồng, tiền xe khách chuyến Hậu Giang – TP HCM cho ba người mỗi lần cả đi lẫn về là 1,2 triệu đồng. Cũng từ đó, gia đình chị Liên lâm vào cảnh nợ nần.
Từ cô bé phổng phao, bé Ngân chỉ còn 25 kg. Bé khó ăn, luôn đau nhức vật vã nên một mình chị Liên không thể chăm sóc. Mỗi lần truyền hóa chất, cô bé run lên vì sợ, nôn ói chẳng thể ăn. Nụ cười lém lỉnh nhường chỗ cho vẻ nhăn nhó, ủ rũ. Cứ hễ tỉnh táo chút, bé lại đòi mẹ chở đến trường đi học, làm tim người mẹ thêm nhức nhối.
Chị Liên sức yếu, không thể một mình chăm con 24/24h nên chồng phải bỏ việc để đồng hành.
Từ ngày em gái nhập viện, Huệ, con gái thứ hai của chị Liên thấy mẹ nhiều nếp nhăn hẳn, mất ngủ, không chịu ăn. “Mẹ tuổi cũng nhiều rồi nên dễ suy sụp khi nhà có chuyện”, Huệ nói.
Trước khi con bệnh, chị Liên cũng phải đối diện với tình trạng suy giảm sức khỏe của tuổi trung niên như ho dai dẳng, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, máu mỡ cao, tê bì chân tay.

Huệ đang học cao đẳng năm nhất ở TP HCM cứ ngày đi học, tối đi làm thêm, thu nhập 13.000 đồng một giờ để tự trang trải tiền học. Hai ngày cuối tuần, em tranh thủ về quê chơi với em gái, lấy xe chở em đi vòng vòng quanh ấp dỗ cho em ăn để đỡ mẹ.
“Sức mẹ em yếu quá, em gái lại ốm đau, em không biết sẽ tiếp tục việc học thế nào”, Huệ nói. Đầu năm nay, nhà Huệ được chính quyền xã Long Trị xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Gần đây, chị Liên ho và mất ngủ nhiều hơn. Những cơn ho cứ kéo dài không dứt. Các bác sĩ khuyên chị nên đi kiểm tra. Kết quả cho thấy chị bị bệnh ở tuyến giáp và có một khối u ở cổ. Bệnh viện đề nghị chị tái khám vào tháng tới. Chị Liên hy vọng đó không phải ung thư. Bởi khi báo tin cho Huệ, con bảo chị nếu mẹ cũng ngã bệnh sẽ nghỉ học đi làm nuôi em.
“Giá tôi trẻ hơn chút, khỏe hơn chút thì có thể đồng hành cùng con. Giờ con ốm, mẹ cũng yếu, tôi thấy mình bước mà chẳng thấy đường phía trước đâu”, chị nói.
Phạm Nga
Đăk Lăk – Giáp Tết nhưng căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Khù, 74 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi năm. Giờ này những năm trước, khoảng sân trước nhà…
Đà Nẵng – Gần 300 học sinh và thầy cô Trường Hy Vọng đón Tết trong không khí rộn ràng của những gian hàng ẩm thực dân dã, trò chơi dân gian. Chương trình Tết Hy Vọng được tổ chức ngày 7/2 trong khuôn viên ngôi…
Nghệ An – Từ đống đổ nát do trận lũ lịch sử nửa năm trước, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 được xây mới khang trang, khánh thành sáng 9/2. Công trình do Bộ Công an kêu gọi tài trợ, Tập đoàn FPT đồng hành…
Lâm Đồng – Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm. 14h ngày 6/2, không khí Tết đã tràn ngập sân trường Phổ…
Vượt hàng chục cây số từ các huyện thị về Tam Kỳ, hàng trăm người khiếm thị nhận những món quà từ chương trình “Tết Hy vọng”, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh khi xuân về. 5h sáng, ông Đỗ Đăng Bang, 69 tuổi,…
Nhà đa năng mới do Quỹ Hy Vọng và Chứng khoán Nhất Việt tài trợ tạo diện mạo hoàn toàn mới cho điểm trường xây 20 năm ở xã Phước Chánh. Dịp Tết này, điểm trường 20 năm tuổi ở thôn 5, Trường Mẫu giáo…