Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ sáu, 8/10/2021 | 06:05 GMT+7

Các em nhỏ đạt giải tuần 6 ‘Vì một Việt Nam tất thắng’

5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vẽ những bức tranh cổ vũ tinh thần chống dịch ý nghĩa nhận được giải tuần một triệu đồng.

Lang Thị Lệ Quyên, 15 tuổi, ở Nghệ An là chủ nhân tác phẩm mang thông điệp 5K. Quyên mắc bệnh u não. Căn bệnh đã khiến gia đình lao đao vì lo tiền chạy chữa cho em. Nhà ở vùng xâu, vùng xa, suốt mấy tháng qua, em cũng không được đến viện điều trị do dịch Covid-19 bùng phát.

Khi biết đến cuộc thi “Vì một Việt Nam tất thắng”, Quyên rất vui và hào hứng tham gia. Bức tranh Quyên gửi đến cuộc thi mang hình ảnh Trái Đất được bảo vệ an toàn nhờ tiêm phòng đầy đủ và tuân thủ quy tắc 5K. Vẽ tranh cũng giúp cô bé phần nào quên đi nỗi lo bệnh tật trong những ngày ở nhà. Qua tranh, em hy vọng lực lượng y, bác sĩ luôn vững tin, mạnh mẽ để chiến đấu bảo vệ cho cuộc sống của người dân.

Cùng quê Nghệ An với Lang Thị Lệ Quyên còn có em Ngô Thanh Toàn. Cậu bé 5 tuổi say mê vẽ tranh và gửi đến cuộc thi rất nhiều tác phẩm. Những nét vẽ của em đơn giản, trong sáng, đầy màu sắc, đa số là hình ảnh y bác sĩ, lực lượng công an, người dân chung tay chống dịch.

Với Toàn, vẽ nên những bức tranh không hề đơn giản. Hằng ngày, em vẫn phải chịu những cơn đau do căn bệnh u não ác tính gây ra. Em đang điều trị hoá chất tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Gia đình Toàn thuộc diện khó khăn. Kinh tế của gia đình ba thế hệ phụ thuộc hết vào mảnh ruộng nhỏ. Từ khi Toàn bệnh, toàn bộ số tiền dành dụm được, cha mẹ dùng để điều trị cho em. Cậu bé không ăn được nhiều, lại thường xuyên nôn ói khiến gia đình lại càng xót xa. Niềm an ủi với cha mẹ là Toàn rất ngoan và nghe lời. Em hy vọng sớm khỏi bệnh để được đi học như bao bạn bè.

Em Nguyễn Huyền Châu, 11 tuổi, ở Hà Tĩnh gửi đến cuộc thi bức tranh vẽ cả gia đình 6 thành viên quây quần bên nhau. Phía ngoài của bức tranh là hình ảnh bác sĩ, tình nguyện viên, bộ đội quên mình để chống dịch Covid-19. Trong tranh, cô bé 11 tuổi còn phác họa hình ảnh người chiến sĩ với giấc ngủ vội vàng nơi tuyến đầu chống dịch. Em mong mọi người có thể nâng cao ý thức phòng bệnh để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Châu vẽ bức tranh khi đang điều trị căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp. Chứng bệnh như lấy hết đi sinh khí của cô bé 11 tuổi. Cũng vì nó, gia đình Châu đã kiệt quệ tài chính. Tất cả tiền bạc gia đình đã dùng chạy chữa cho em. Khó khăn chồng khó khăn khi dịch bệnh bùng phát, nguồn thu nhập của cả nhà giảm sút trầm trọng.

Nguyễn Thị Lam Ngọc, 6 tuổi, ở Phú Thọ là em nhỏ tiếp theo đạt giải tuần “Vì một Việt Nam tất thắng”. Ngọc bị ung thư máu. Từ lúc phát hiện bệnh, gia đình em suy sụp. Cả nhà 5 miệng ăn trước đây đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của cha. Khi em bệnh, gánh nặng tài chính lại càng khiến gia đình khó khăn hơn. Đến nay, số tiền chữa bệnh cho em đã lên đến 100 triệu đồng.

Dù bệnh, Lam Ngọc vẫn hồn nhiên, lạc quan. Em luôn nói “con không sao đâu” để động viên, an ủi cho mẹ dù bản thân vẫn chịu những cơn đau kéo dài. Những lúc đỡ đau, Ngọc sẽ mang bộ bút màu ra vẽ. Cô bé yêu thích vẽ tranh và ước mơ được đến trường với bạn bè. Bức tranh em gửi đến cuộc thi mang thông điệp “Việt Nam quyết tâm chiến thắng đại dịch”.

Tác phẩm cuối cùng đạt giải tuần là của em Nguyễn Lê Thảo Nhi, 8 tuổi, ở Bình Định. Nhi là bệnh nhân ung thư xương, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Suốt mấy tháng qua, chị Lê Thị Đức Tuyết (mẹ của Nhi) phải thuê trọ gần bệnh viện vì không được về quê do dịch.

Đầu năm 2018, sau nhiều đợt hoá trị, Nhi phải cắt bỏ một chân. Ròng rã điều trị suốt nhiều tháng trời, tưởng bệnh thuyên giảm nhưng đầu năm 2020 phần u bướu dưới chân tái phát, tình trạng sức khoẻ của em không mấy khả quan.

Chị Tuyết là giáo viên, nhưng hơn một năm qua đã xin nghỉ để lo cho em. Chị chia sẻ: “Nhiều lúc con hay thỏ thẻ hỏi: ‘Mẹ ơi khi con mất đi con sẽ bay lên trời ạ?’; ‘Lúc ấy con sẽ có lại hai chân mẹ nhỉ?’; ‘Khi đó con không bị đau nữa đâu’… Con bé còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện. Càng nghĩ mình càng thương con”.

Niềm vui của Thảo Nhi từ những ngày đi học mẫu giáo là được vẽ tranh. Biết đến cuộc thi, em đã dùng hộp bút màu được tặng để vẽ. Trong tranh, cô bé vẽ thần tượng của mình là nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn rồi vẽ chính mình, cả hai đều đeo khẩu trang và chung tay chống lại Covid-19.

Mỗi em nhỏ đạt giải tuần sẽ nhận được 1 triệu đồng cùng phần quà từ ban tổ chức. Hiện tại, cuộc thi “Vì một Việt Nam tất thắng” đang trong giai đoạn chấm giải. Lễ công bố giải thưởng và triển lãm các tác phẩm sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10.

Hoài Phương

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Ánh sáng học đường

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Ánh sáng học đường

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Ánh sáng học đường

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…

Phận mù trong định kiến

Tết Hy vọng

Phận mù trong định kiến

Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật