Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT khởi công cây cầu thứ 350 chiều 19/12 tại huyện Cờ Đỏ, nâng tổng số cầu tại Cần Thơ lên 124 công trình.
Cầu Hy Vọng 350 trước khi xây mới là cây cầu gỗ dựng trên các cột bê-tông nhỏ, bắc qua kênh lớn ở ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh. Nhớ lại cây cầu cũ vừa hẹp vừa xuống cấp, ông Trần Văn Bên – đại diện đội thi công cầu cho biết, bà con và trẻ nhỏ đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là buổi tối. Cũng do cầu bề ngang quá hẹp, việc vận chuyển nông sản gần như không thể mà phải đi đường vòng xa hơn.
“Nếu không có quỹ và chính quyền, chúng tôi không làm được. Nếu không có bà con, cầu cũng không xây được. Nhờ có sự chung tay góp sức của mọi người, vậy là mong ước bấy lâu đã thành sự thật”, ông cười nói.
Tại lễ khởi công, bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Quỹ Hy vọng cho biết: “Chúng tôi hướng tới sự phát triển bền vững trong hoạt động trách nhiệm xã hội. Vì vậy, chúng tôi chọn xây cầu, vì ngoài tính khả thi, lan tỏa, những cây cầu mang tính bền vững lâu dài và có số người thụ hưởng nhiều nhất. 350 cầu là kết quả ngoài mong đợi với tôi. Kỳ tích này đến từ sự đồng lòng, chung sức không chỉ của các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Hy vọng, mà còn của chính quyền địa phương, đội thi công xây cầu, của bà con tại đây”.
Theo ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, niềm vui trên khuôn mặt của người dân trong lễ khởi công là thành quả của sự chung tay, trong đó có gần 70.000 cán bộ, nhân viên của Tập đoàn FPT – những người đã cùng tham gia lời kêu gọi trích một ngày lương để đóng góp cho hoạt động vì cộng đồng. “Chúng tôi mong rằng, với sự hỗ trợ của FPT, bà con sẽ có con đường giao thương thuận lợi hơn, các em nhỏ được đến trường an toàn, từ đó viết tiếp ước mơ, hoài bão của mình, góp phần trở thành những công dân có ích, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh”, ông Khoa nói.
Đánh giá kết quả hoạt động trên, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ: “Các hoạt động thiện nguyện của doanh nghiệp và tổ chức có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương giao thương và giúp các em được an toàn đến trường học tập, từ đó giúp đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long”.
Ngoài cầu 350, dịp này Quỹ Hy vọng cũng khởi công và khánh thành 6 công trình khác tại huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Hoạt động nằm trong chương trình “Nâng bước em tới trường” do Quỹ Hy vọng phát động từ năm 2018, nhằm đảm bảo an toàn khi đi học cho trẻ em tại vùng sâu vùng xa của đồng bằng sông Cửu Long.
Năm 2023, chương trình đặt mục tiêu xây mới 100 cầu Hy Vọng và đến nay đã vượt mục tiêu đề ra. Tổng kinh phí xây dựng hơn 70 tỷ đồng do địa phương, Quỹ Hy vọng và Tập đoàn FPT cùng đóng góp.
Cũng trong ngày 19/12, 3 thư viện điện tử được trao cho 3 trường tiểu học ở huyện Phong Điền và huyện Cờ Đỏ. Mỗi thư viện điện tử gồm 15 máy tính bảng và tai nghe, các tài khoản học Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh. Ngoài ra, các đơn vị còn tặng quà cho gần 500 em học sinh và bàn giao các công trình được sơn sửa mới cho 2 trường, tại huyện Vĩnh Thạnh.
Đây là các hoạt động thuộc chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy vọng triển khai, với mục tiêu huy động nguồn lực xã hội để tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho nhiều học sinh. Đến nay, hơn 28 thư viện điện tử đã được đưa vào sử dụng. Hơn 70 trường học với hàng trăm phòng học trên khắp cả nước đã được thay đổi diện mạo khang trang, tạo không gian học tập đảm bảo, sạch đẹp cho hàng nghìn học sinh.
Vy An
ĐIỆN BIÊN_Phòng học không đủ, học sinh mỗi năm một tăng, các thầy cô trường tiểu học Chua Ta, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông phải tận dụng nhà kho, phòng hội đồng làm lớp tạm. Thanh Nga
ĐIỆN BIÊN_Giữa buổi chiều hàng ngày, hàng trăm học sinh tiểu học của trường Tân Lập, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông lại xếp hàng đi tắm giải nhiệt. 3h30 chiều 22/4, theo lịch lớp 5A1 được ưu tiên ra tắm đầu tiên. Đám…
THỪA THIÊN – HUẾ_Bảy năm trước Thu Uyên nghỉ đại học về chăm mẹ ung thư dạ dày, đầu năm nay cô lại gác công việc ở Australia để nuôi em gái mắc căn bệnh tương tự. Những ngày cuối tháng 4, Phạm Thị Thu…
TP HCM_Khi con gái Bảo Ngân thiếp đi, chị Khéo rón rén xuống giường để sang phòng bệnh cách đó 100 m thăm chồng đang trằn trọc với vết mổ ở cổ, đêm 15/4. Nửa năm qua người phụ nữ quê Giồng Trôm, Bến Tre…
QUẢNG NAM- Bốn năm trước, lúc biết tin người chồng vừa cưới một tuần mắc ung thư gan giai đoạn cuối, chị Lợi suy sụp tưởng mình không thể gượng dậy nổi. Nỗi đau càng chồng chất khi chị Phạm Thị Thủy Lợi, 50 tuổi,…
NGHỆ AN- Năm năm trước, khi những sợi tóc cuối cùng của con gái rơi xuống đất, chị Hoan vội giấu chiếc kẹp nơ ra sau lưng, hy vọng một ngày nào đó con sẽ dùng lại nó. Năm năm sau, khi bệnh ung thư…