Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện trường học
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ năm, 23/7/2026 | 14:37 GMT+7

Cậu bé ung thư nghèo và cơ hội điều trị hẹp do kiệt quệ tài chính

Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí.

Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng đau ngực âm ỉ từ tháng 11/2025. Gia đình khó khăn, Khang âm thầm chịu đựng, một tháng sau bệnh tiến triển nhanh và trở nặng đột ngột. Khang khó thở dữ dội, đau ngực, suy hô hấp đến mức không thể nằm thở được mà phải ngồi kể cả lúc ngủ.

Bà chủ xưởng may nơi em làm việc hỗ trợ đặt xe khách cho Khang về quê. Em vào Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận khám rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM).

Gia đình không có tiền đi lại, các bác sĩ bệnh viện tỉnh hỗ trợ tìm chuyến xe 0 đồng, đồng thời các nhà hảo tâm quyên góp 2 triệu đồng cho Khang làm lộ phí đi Sài Gòn. Chị Chamaléa Thị Mấn (mẹ của Khang) đã chi 500.000 đồng thuê điều dưỡng đi cùng hỗ trợ con thở oxy dọc đường, còn 1,5 triệu đồng dùng lo ăn uống, sữa cho con.

Khang nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng suy hô hấp nặng phải thở NCPAP ở khoa Cấp cứu vài ngày trước khi chuyển sang khoa Ung bướu. Sau ca phẫu thuật kéo dài và nằm phòng hồi sức gần một tháng, các bác sĩ kết luận em mắc bệnh Hodgkin lymphoma (u trung thất ác tính).

“Khi bác sĩ thông báo cháu bị ung thư, tôi bủn rủn tay chân rồi không còn biết gì nữa”, chị Mấn bàng hoàng nhớ lại thời điểm nhận tin dữ. Bệnh này có tỷ lệ tử vong lên đến 85% nếu không điều trị.

Theo phác đồ, hướng điều trị dự kiến cho Khang là phối hợp hóa trị và xạ trị liên tục trong 6 tháng. Để tiếp tục liệu trình chuyên sâu, từ ngày 30/6, bệnh nhi được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để bắt đầu đợt xạ trị đầu tiên.Quảng cáo

Do tác động của hóa chất và các tia xạ, cơ thể Khang luôn trong trạng thái nóng ran, miệng lở loét sâu, suy kiệt thể trạng và hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Chi phí sinh hoạt tại Huế cao so với hai mẹ con, trung bình mỗi ngày tiền ăn uống, sữa và các chi phí phát sinh tối thiểu đã tiêu tốn hơn 200.000 đồng.

Khang có thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ cận nghèo, nhưng dự kiến chi phí đồng chi trả các loại thuốc, danh mục điều trị ngoài bảo hiểm trong suốt quá trình trị liệu khoảng 30 triệu đồng. Đây là một con số quá lớn, vượt xa tầm với của gia đình.

Mới đây, bác sĩ chỉ định đợt điều trị đầu tiên gồm 24 tia xạ trị và yêu cầu đóng tạm ứng viện phí 2 triệu đồng. Chị Mấn chạy vạy khắp nơi cũng chỉ gom góp được 500.000 đồng để đóng trước cho bệnh viện. Tính đến nay, Khang đã thực hiện được 8 tia xạ trị, nhưng những ngày tiếp theo là chuỗi ngày lo âu của người mẹ khi kinh phí đã hoàn toàn cạn kiệt.

Khang hiện được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Gia đình cung cấp
Khang hiện được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Gia đình cung cấp

Căn bệnh ung thư đã đẩy gia đình vốn đã rất khó khăn của mẹ con chị Mấn vào ngõ cụt. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo năm 2026 theo chứng nhận của UBND xã Công Hải. Làm mẹ đơn thân, chị Mấn là trụ cột duy nhất nuôi mẹ già cùng 4 đứa con nhỏ bằng nghề làm nông và đốn củi, thu nhập chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Thương mẹ vất vả, năm 2023, xong lớp 5, Khang nghỉ học để vào TP HCM làm thuê tại một xưởng may phụ mẹ nuôi em. Chị Mấn khuyên con tiếp tục đi học, nhưng Khang quả quyết “nhà mình khổ lắm, con đi làm phụ mẹ nuôi em, mẹ chặt củi ngày năm sáu bó cũng không đủ lo cho tụi con đâu”. Tại xưởng may, Khang được chủ bao ăn ở và trả lương 2,7 triệu đồng/tháng gửi về quê phụ giúp mẹ.

Khi Khang đổ bệnh, chị Mấn phải nghỉ việc hoàn toàn để theo con vào bệnh viện chăm sóc, mất đi nguồn thu nhập duy nhất. Suốt thời gian điều trị tại TP HCM, chị Mấn phải nương nhờ những suất cơm từ thiện, sự hỗ trợ từ phòng Công tác xã hội của bệnh viện và các nhà hảo tâm cùng phòng bệnh.

Khó khăn chồng chất khi trong lúc chăm con, chị Mấn còn bị lây bệnh thủy đậu phải cách ly và nhờ các phụ huynh cùng phòng bệnh chăm sóc Khang thay mình trong phòng hồi sức. Ở quê nhà Ninh Thuận, 3 đứa con nhỏ gửi lại cho bà ngoại già yếu chăm sóc, ăn uống vô cùng thiếu thốn, “có cá ăn cá, có mắm ăn mắm” qua ngày.

Hiện tại, chặng đường điều trị của Chamaléa Khang vẫn còn rất dài nhưng nguồn kinh phí gia đình đã cạn. Cơ hội hồi phục của cậu bé 13 tuổi hiếu thảo đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mỹ Ý

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Hơn 2,3 tỷ đồng xây 4 cầu Hy vọng miền Tây

Nâng bước em tới trường

Hơn 2,3 tỷ đồng xây 4 cầu Hy vọng miền Tây

Bốn cây cầu bê tông trị giá hơn 2,36 tỷ đồng vừa đi vào hoạt động tại Đồng Tháp và Cần Thơ, giúp người dân không phải đi vòng chở nông sản. Sáng 16/10, người dân và học sinh xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp…

Học sinh xã miền núi Phú Thọ đón thư viện số

Thư viện trường học

Học sinh xã miền núi Phú Thọ đón thư viện số

Thư viện mới với 1.000 đầu sách và thiết bị học trực tuyến được bàn giao cho học sinh trường THCS Đạo Trù, xã Đạo Trù, sáng 16/10. Công trình đặt tại phân hiệu Vĩnh Thành, hoàn thành sau hai tháng khảo sát và cải…

Khánh thành bếp ăn bán trú cho hơn 400 học sinh tiểu học ở Tây Ninh

Ánh sáng học đường

Khánh thành bếp ăn bán trú cho hơn 400 học sinh tiểu học ở Tây Ninh

Bếp ăn mới do De Heus tài trợ thông qua Quỹ Hy vọng tại Phân hiệu 1 – Trường Tiểu học Lê Văn Tám sẽ phục vụ hơn 400 học sinh bán trú từ 14/10. Công trình bếp ăn trường học tại phường Tân Ninh…

Bốn cầu Hy vọng tại Đồng Tháp được khánh thành, khởi công

Nâng bước em tới trường

Bốn cầu Hy vọng tại Đồng Tháp được khánh thành, khởi công

Bốn cầu Hy vọng tại tỉnh Đồng Tháp vừa được khánh thành và khởi công với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Các công trình có chiều dài 24-36 m, rộng 3,6-4 m, được…

Trẻ vùng cao Lâm Đồng có trường học kiên cố

Ánh sáng học đường

Trẻ vùng cao Lâm Đồng có trường học kiên cố

170 học sinh tại Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, Lâm Đồng bắt đầu năm học mới trong hai điểm trường kiên cố sau 15 năm học tại lớp vách gỗ tạm bợ. Sáng 2/10, hai điểm trường Mầm non Bằng Lăng và Tiểu…

Gần 30 cầu Hy vọng nối nhịp những bờ sông

Nâng bước em tới trường

Gần 30 cầu Hy vọng nối nhịp những bờ sông

Những cây cầu mới xây trong 9 tháng đầu năm không chỉ hiện diện ở Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang mà mở rộng liên tục đến Tây Ninh, Vĩnh Long. Mùa tựu trường, chương trình Nâng bước em đến trường khánh thành cầu Hy…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật