58 cầu Hy Vọng được khởi công và hoàn thành tại An Giang, giúp người dân an tâm đi lại, trong đó có cầu Hy Vọng 169 vừa khánh thành.
Cầu Hy Vọng 169 ở xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn được khánh thành ngày 21/5, với chiều dài 33 m, rộng 3,5 m, bắc qua kênh Mương Cau. Công trình được đầu tư gần 400 triệu đồng, trong đó có nguồn tài trợ từ quỹ Hy Vọng, Synnex FPT và đóng góp của người dân địa phương.
Cầu Hy Vọng 169 khánh thành ngày 21/5. Ảnh: Phượng Thư.
Cầu mới đưa vào sử dụng thỏa lòng mong đợi của người dân xã Tân Tuyến. Ông Nguyễn Văn Cán, 56 tuổi, cho biết cầu Hy Vọng 169 mất 5 tháng để hoàn thành, thay thế cây cầu sắt cũ kỹ, đã xuống cấp, mất an toàn trước kia. “Cầu mới to, đẹp, chúng tôi đều phấn khởi vì từ nay thuận tiện tới lui. Quanh đây là vùng trồng lúa, cầu mới chịu được tải lớn nên bà con mừng lắm”, ông Cán nói thêm.
Chung niềm vui với người dân địa phương tại lễ khánh thành, đại diện Synnex FPT chia sẻ: “Khoản ủng hộ xây cầu của công ty được trích từ đóng góp của các cán bộ nhân viên. Chúng tôi mong rằng cầu Hy vọng 169 sẽ giúp địa phương Tân Tuyến cải thiện hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt giúp học sinh đến trường an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra”.
Đại diện Synnex FPT và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 169. Ảnh: Phượng Thư.
Đây là một trong số 58 cây cầu bê-tông mà quỹ Hy Vọng thực hiện tại An Giang. Đến nay, 53 cây cầu đã hoàn thành, còn lại đang được khẩn trương thi công để đưa vào sử dụng. Ngoài ra, quỹ cũng triển khai các dự án cầu Hy Vọng tại Cần Thơ (100 công trình) và Đồng Tháp (42 công trình).
“Những cây cầu mới không chỉ là niềm vui, hạnh phúc của bà con địa phương mà của cả chúng tôi cũng như các nhà tài trợ đồng hành suốt thời gian qua. Chia sẻ với người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, không những là trách nhiệm mà còn là tấm lòng, hạnh phúc của chúng tôi. Quỹ Hy vọng được thành lập năm 2017 với mong muốn lan toả, nối dài sự chung tay, nhân rộng sự yêu thương, chia sẻ bằng những việc làm, hành động cụ thể hướng về cộng đồng như thế này”, bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Hy Vọng nói.
Quỹ Hy Vọng tiếp tục nhận quyên góp cho các dự án cầu Hy Vọng. Độc giả quan tâm có thể xem thông tin ủng hộ tại đây.
Vy An
Nghệ An – Nguyễn Đình Thưởng, 14 tuổi, ung thư thận, tưởng chừng bỏ cuộc mặc cho số phận bởi gia cảnh khó khăn thì được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ chi phí điều trị phục hồi…
Đăk Lăk – Ba năm trước, anh Hùng, trụ cột duy nhất của gia đình, đột ngột bị tai biến liệt nửa người. Chiều cuối tháng 6, trong căn nhà tạm lợp tôn ở tổ 30, khu phố Bạch Đằng, anh Hùng lóng ngóng bê…
Hà Nội – Với nhiều người tuổi thơ là miền ký ức đẹp còn với anh Quang – người đứng sau 13 khách sạn trải khắp Việt Nam – đó là năm tháng tủi cực nhất cuộc đời. Chợ Châu Long, Hà Nội đầu những…
Vào kỳ nghỉ hè, hàng loạt dự án xây phòng lớp học, nhà bếp, vệ sinh… do Quỹ Hy vọng và các đơn vị tài trợ, cấp tập xây dựng để kịp hoàn thành trước năm học mới. Điểm trường Aky, Trường Tiểu học số…
Nửa đầu năm, Quỹ Hy vọng đã hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng chi phí điều trị cho các bệnh nhi khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Một trong số đó là bé Nguyễn Chánh Gia Bảo, 11 tuổi, mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ…
Hà Nội – Dù đang điều trị ung thư, Trần Đức Vĩnh, 10 tuổi ngày ngày phụ mẹ làm bánh đa nem, thi thoảng lật trang sách Phật với ước nguyện đi tu để hóa độ cho những người mình yêu thương. Mai Anh