Cầu Nguyễn Văn Bảy được xây dựng thuộc địa phận ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Cầu có kết cấu bê tông với chiều dài 27 m; bề ngang 3,5 m. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 482 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hy Vọng tài trợ 300 triệu đồng, phần còn lại do UBND huyện Lai Vung hỗ trợ và người dân địa phương đóng góp.
Cây cầu cũ sẽ được thay bằng cầu mới mang tên vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy. Ảnh: Tân Minh.
Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng tháng 12/2019. Việc xây dựng cây cầu vừa mang ý nghĩa lịch sử nhằm tưởng nhớ vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân – Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy, vừa tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân địa phương…
Bà Lê Thị Hồng, người sống gần khu vực nhà Đại tá Nguyễn Văn Bảy, bồi hồi nhớ lại: “Là nơi sinh ra và lớn lên của Anh hùng Nguyễn Văn Bảy, khu vực này từ lâu còn trắc trở với đường sá giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi về hưu, trở về quê hương để sống cuộc đời an nhàn, Đại tá Nguyễn Văn Bảy thấu hiểu nỗi khó khăn của người dân nơi đây. Ngày qua ngày ông đi vận động xây dựng lại hệ thống cầu đường nông thôn”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu. Ảnh: Tân Minh.
Ông Dương Thành Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy Lai Vung, cho biết: “Khu vực xây dựng cầu là nơi ghi dấu tuổi thơ của Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy, nơi sinh ra và lớn lên của ông. Điều này góp phần vẻ vang vào truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của nhân dân huyện Lai Vung nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Bên cạnh đó, tôi yêu cầu các đơn vị tham gia xây dựng, giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng yêu cầu về mặt mỹ thuật và kỹ thuật…”.
Ông Nguyễn Văn Bảy (84 tuổi) qua đời tại Bệnh viện Quân Y 175 tại TP HCM, đêm 22/9, sau sáu ngày nhập viện vì đột quỵ do xuất huyết não. Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACE, một danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ hai, dành cho những phi công lái máy bay quân sự bắn hạ năm máy bay đối phương trở lên; được Nhà nước phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1967. Đại tá Nguyễn Văn Bảy được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý gồm Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Hồ Chí Minh…
Theo Người Lao Động
Đồng Nai – Nửa năm sau khi vợ bỏ đi, anh Đinh Duy Lương, 51 tuổi, như gục ngã lần nữa khi hay tin con bị ung thư máu. “Lòng tôi quặn thắt mỗi lần nhìn con khóc ngằn ngặt”, anh nói. Anh Lương làm…
Đồng Tháp – 18 năm qua, Phan Ngô Diễm Phượng phải tá túc hết nhà ngoại đến nhà mợ bởi gia đình cô không có nổi căn nhà riêng. Mẹ Phượng – bà Phan Thị Thu Tâm, dang dở hôn nhân khi con chưa chào…
Với nguồn tài trợ từ UNIQLO Việt Nam, Quỹ Hy vọng xây thêm hai điểm trường mới tại Đà Nẵng và Quảng Trị, dự kiến khánh thành vào năm học tới. Kinh phí tài trợ xây dựng hai điểm trường tại miền Trung được UNIQLO…
Nghệ An – Nguyễn Đình Thưởng, 14 tuổi, ung thư thận, tưởng chừng bỏ cuộc mặc cho số phận bởi gia cảnh khó khăn thì được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ chi phí điều trị phục hồi…
Đăk Lăk – Ba năm trước, anh Hùng, trụ cột duy nhất của gia đình, đột ngột bị tai biến liệt nửa người. Chiều cuối tháng 6, trong căn nhà tạm lợp tôn ở tổ 30, khu phố Bạch Đằng, anh Hùng lóng ngóng bê…
Hà Nội – Với nhiều người tuổi thơ là miền ký ức đẹp còn với anh Quang – người đứng sau 13 khách sạn trải khắp Việt Nam – đó là năm tháng tủi cực nhất cuộc đời. Chợ Châu Long, Hà Nội đầu những…