Tập đoàn MIKGroup vừa công bố ủng hộ một tỷ đồng cho chương trình Mặt trời Hy Vọng từ chiến dịch gây quỹ “Nhảy điệu Mirae – Lan tỏa nhiệm màu”.
Sau 5 tuần triển khai, chiến dịch nhảy gây quỹ của Tập đoàn Bất động sản MIKGroup đã thu hút hàng nghìn video hưởng ứng với hơn 9,2 triệu lượt xem trên nền tảng Tiktok. Theo thông báo trước đó, mỗi lượt xem video sẽ nhân với 100 đồng và số tiền này được MIKGroup đóng góp cho chương trình Mặt trời Hy Vọng do quỹ Hy Vọng thực hiện, nhằm hỗ trợ trẻ em ung thư.
Với công thức này, số tiền gây quỹ từ chiến dịch tương đương hơn 920 triệu đồng. Tuy nhiên, MIKGroup cam kết ủng hộ một tỷ đồng cho chương trình.
Số tiền được sử dụng để hỗ trợ chi phí điều trị cho các em mắc ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi bệnh nhi sẽ nhận tối đa 30 triệu cho một lượt điều trị, và có thể nhận hỗ trợ nhiều lần trong suốt quá trình chữa bệnh. Với các trường hợp đặc biệt, cần phải điều trị bằng các phương pháp mới, chi phí cao, chương trình hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng. Gia đình các em có thể kết nối với chương trình thông qua phòng Công tác xã hội các bệnh viện. Ngoài ra, một phần từ số tiền gây quỹ sẽ dành để triển khai các hoạt động nâng dậy tinh thần cho các em.
Trước đó, MIKGroup đã triển khai chương trình “Nhảy điệu Mirae – Lan tỏa nhiệm màu” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok từ ngày 8/8 đến 15/9. Để tham gia chương trình, cộng đồng mạng sử dụng giai điệu bài The Mirae Park – bài hát được sáng tác dựa theo cảm hứng từ một dự án mà Tập đoàn MIKGroup đang triển khai. Người tham gia tạo dựng các video đăng tải ở chế độ công khai, gắn kèm với từ khóa (Hashtag) #TomauTuonglai #ColormyMirae và tên chiến dịch. Mỗi tài khoản không bị giới hạn số lượng video tham gia.
Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ, trong đó có các KOLs như vũ công Quang Đăng, nhóm nhảy C.A.C… “Chúng mình rất hào hứng và hạnh phúc vì vừa có thể nhảy theo đam mê, vừa có thể tạo nên phép nhiệm màu nho nhỏ cho các trẻ em kém may mắn”, thành viên nhóm nhảy C.A.C chia sẻ.
Theo đại diện MIKGroup, với việc tham gia đơn giản, kết hợp yếu tố giải trí, chiến dịch gây quỹ này mong muốn thu hút đa dạng lứa tuổi tham gia. “Từ những nội dung sáng tạo trên nền nhạc vui nhộn, năng lượng tích cực sẽ được truyền đi mang phép ‘màu nhiệm’ tới những bệnh nhi ung thư. Đó không chỉ đơn thuần là những giá trị vật chất mà còn là sự động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các em lạc quan vào cuộc sống hơn”, ban tổ chức chiến dịch chia sẻ.
Mặt trời Hy Vọng là chương trình do quỹ Hy Vọng kết hợp thực hiện cùng chương trình Ông Mặt trời (do ông Minh Nhân sáng lập). Chương trình hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mắc bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Hơn 600 bệnh nhi ung thư đã được hỗ trợ chi phí điều trị từ nguồn tài trợ của Mặt trời Hy Vọng. Hiện tại, chương trình phát triển và mở rộng cho nhiều nhóm trẻ em yếu thế khác.
Vy An
Hơn 6.300 lượt độc giả chung tay đóng góp qua Quỹ Hy Vọng, đồng hành cùng các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Chiến dịch “Cùng đồng bào vượt lũ” do Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress phát động từ ngày…
Nhà vệ sinh có hai phân khu nam nữ, với 12 khoang được bàn giao cho Trường THCS số 2 Hưng Trạch, xã Bố Trạch, chiều 13/10. Công trình vệ sinh phục vụ hơn 450 học sinh, với 12 lớp, thay thế nhà vệ sinh…
Quỹ Hy Vọng và 247Express bàn giao công trình trường học được cải tạo và trao nhiều thiết bị, phần quà hỗ trợ học tập cho học sinh vùng biên, ngày 7-9/10. Điểm trường Thâm Mò, Trường PTDTBT TH&THCS Phú Xá, xã Đồng Đăng, Lạng…
Hàng nghìn học sinh vùng cao bước vào năm học mới trong những lớp học, bếp ăn, nhà tắm khang trang, sạch đẹp do Quỹ Hy Vọng cải tạo và bàn giao. Điểm trường Ariing và Ki’nonh thuộc Trường Mầm non liên xã Axan Tr’hy,…
Quỹ Hy vọng – báo VnExpress mở lại chiến dịch “Cùng đồng bào vượt lũ” nhằm hỗ trợ người dân và trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, sạt lở. Thời gian qua, liên tiếp các cơn bão đổ bộ vào các tỉnh thành…
Cao Bằng – 5h sáng, cô giáo Nông Lê Luyện buộc chặt gần 20 kg thực phẩm cùng ba lô sách vở lên xe máy, bắt đầu một ngày đi dạy. Đây là hành trang mỗi ngày của cô giáo 32 tuổi ở điểm trường…