Bệnh nhân 47 tuổi chết não, 4 tạng của ông được chuyển từ Bình Dương đến các bệnh viện ở TP HCM và Hà Nội để ghép cho người khác.
Rạng sáng 20/12, xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP HCM dẫn đường cho các xe cứu thương chuyển tạng. Một xe đưa lá gan của người hiến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Hai quả thận theo hai xe cứu thương khác để một về Bệnh viện Nhi Đồng 2 và một ra sân bay Tân Sơn Nhất kịp chuyến bay đi Hà Nội đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Giác mạc người hiến được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận.
Tạng đã được những bệnh viện này ghép ngay cho 5 bệnh nhân.
“Đến chiều nay 4 ca ghép gan và thận được báo cáo đã thành công, còn ca ghép giác mạc chưa nhận được thông tin”, bác sĩ Lê Ngọc Long, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết, thêm rằng đây là ca hiến tạng đầu tiên tại bệnh viện. Ông cũng cho rằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận giúp đảm bảo chất lượng tạng tiếp nhận tốt để ghép thành công.

Chỉ vài giờ trước đó, hơn 40 y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y Dược TP HCM, Nhi Đồng 2 TP HCM, Nhi Trung ương, tề tựu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, cúi đầu tri ân bệnh nhân nam chết não trước khi phẫu thuật lấy tạng.
Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, mắc bệnh lý về tim. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, điều trị tích cực song sức khỏe bệnh nhân ngày càng xấu, dần rơi vào chết não. Trưa 18/12, sau ba lần hội chẩn, hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã chết não. Gia đình quyết định hiến tạng của ông để ghép cho những bệnh nhân đang chờ được cấy ghép tạng.

Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia rà soát và tìm kiếm những người bệnh có đủ điều kiện để ghép tạng từ người hiến. Lá gan đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã được chia làm hai để ghép đồng thời cho hai bệnh nhân. Đây là kỹ thuật chia gan để ghép khá mới mẻ tại Việt Nam, đến nay đã áp dụng cho khoảng 5 trường hợp, được xem là cách tận dụng nguồn gan hiến tặng và thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân khác.
Một thận được Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM ghép cho bé trai 13 tuổi bị suy thận. Chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) đã hỗ trợ 100 triệu đồng chi phí cho ca ghép này. Thận còn lại ghép cho một bệnh nhi suy thận đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Rất tiếc, trái tim của người hiến tặng đã hỏng do bệnh lý, các bác sĩ không thể tiếp nhận để ghép cho người khác.
Năm 2024 đánh dấu sự đột phá được cho là “chưa từng có” trong lịch sử 32 năm ghép tạng tại Việt Nam, với số ca chết não hiến mô tạng tăng gấp đôi. Tổng số ca chết não hiến tạng trong năm lên hơn 180, góp phần đưa tỷ lệ tạng ghép từ người cho chết não lên 10%, trong khi trước đây là 5-6%. Kết quả này nhờ các chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người được thành lập ở nhiều bệnh viện; nhân viên được tập huấn kiến thức tăng nhận diện người chết não tiềm năng và thuyết phục gia đình; tăng năng lực chẩn đoán, hồi sức khi chết não…
Ghép tạng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học nhân loại từ thế kỷ 20. Việt Nam đi sau thế giới 50 năm và sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm, nhưng hiện trình độ ghép tạng của nước ta ngang bằng nhiều nước. Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Đến nay, cả nước có gần 9.000 ca ghép tạng được thực hiện. Trong đó, chủ yếu là ghép thận với hơn 8.000 ca; hơn 600 ca ghép gan; ghép tim hơn 80; ghép phổi hơn 10; ghép tụy 1; còn lại một số ca ghép ruột, tạng khác.
Phước Tuấn – Lê Phương
Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…
Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…
Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…
Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…
Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…