Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ ba, 14/12/2021 | 08:57 GMT+7

Cô bé khỏi ung thư máu sau 5 toa truyền hóa chất

Vượt qua nhiều biến chứng, có lúc tưởng không qua khỏi, Trần Huyền Khánh Linh, 13 tuổi, đã khỏi ung thư máu ngoạn mục.

Tháng 10 năm ngoái, bác sĩ chẩn đoán Linh mắc bạch cầu cấp dòng tủy – một dạng ung thư máu có tỷ lệ ác tính cao và diễn tiến nặng nhanh. Linh phải xin nghỉ học. Cha em – anh Trần Xuân Tuyến đang làm thuê ở TP HCM về Ninh Thuận đón con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 chữa trị.

Chị Nguyễn Thị Hương My, mẹ Linh, sang nhượng tiệm làm tóc, trả nhà trọ, cầm cả gia tài là 40 triệu đồng, dắt theo Đô (em trai Linh) vào TP HCM sau vài ngày. Đô được gửi vào một mái ấm tình thương ở Gò Vấp, để mẹ dành toàn thời gian trong bệnh viện chăm Linh. Cha vừa đi làm thuê, vừa phụ trông con gái.

Bác sĩ Lê Thị Hạnh Hoa, khoa Ung bướu Huyết học, người trực tiếp điều trị cho Linh, nhớ lại, lúc mới nhập viện, tiên lượng điều trị thành công của em chỉ hơn 50%. Các bác sĩ lên phác đồ truyền 5 toa hóa chất, liên tục trong 6 tháng để tiêu diệt tế bào ung thư. Sáu tháng này đầy sóng gió với cả Linh và ê kíp bác sĩ điều trị, khi nhiều lần tưởng chừng cô bé không qua khỏi.

Ở hai toa đầu tiên vào hóa chất liều cao, cơ thể Linh phản ứng dữ dội, dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng máu, viêm phổi, da phồng rộp, bong tróc từng mảng… Em bị viêm tai giữa, đau nhức, chảy mủ, đe dọa nhiễm trùng thần kinh trung ương. Hơn một tuần, Linh phải nằm ở phòng cấp cứu, thở oxy, hồi sức.

Linh tụt gần 15 kg trong quá trình trị bệnh, tĩnh mạch xẹp hết khiến các bác sĩ gặp khó khi lấy ven để truyền thuốc. Ảnh: Gia đình cung cấp
Linh giảm gần 15 kg trong quá trình trị bệnh, tĩnh mạch xẹp hết khiến các bác sĩ gặp khó khi lấy ven để truyền thuốc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Vừa qua cơn nguy kịch, về phòng bệnh được vài ngày thì một đợt xuất huyết tiêu hóa ồ ạt tấn công, em ói ra hàng lít máu cục, máu tươi lẫn dịch trong dạ dày, bác sĩ cấp cứu ổn một ít lại ói tiếp. Vòng lặp cấp cứu tiếp diễn. “Tình huống này, bệnh nhi phải truyền bù đủ lượng máu và chế phẩm máu đã mất”, bác sĩ cho biết. Tuy nhiên, điều khó khăn là Linh có nhóm máu AB, thuộc 10% dân số thế giới mang nhóm máu hiếm. Trong khi đó, ngân hàng máu của bệnh viện không đủ số lượng em cần dùng, cha mẹ em thì khác nhóm máu. Ê kíp điều trị đã phải liên hệ chuyển máu khẩn cấp từ đơn vị khác đến để cứu sống Linh, bác sĩ Hoa cho biết.

Ngoài ra, hóa chất giúp tiêu diệt tế bào ung thư, song tác dụng phụ mạnh là làm suy tủy, khiến cơ thể thiếu máu. Vào 5 toa hóa chất, Linh suy tủy 5 lần, mỗi lần kéo dài 1-2 tuần. Em cần truyền một túi máu, một túi tiểu cầu hàng ngày trong suốt giai đoạn này. Do tính toán trước được thời gian suy tủy, bác sĩ Hoa liên hệ trước với ngân hàng máu, để chủ động tìm kiếm đủ nguồn máu truyền cho Linh. Vài lần em phải chờ đợi máu vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, việc hiến máu bị gián đoạn.

May mắn, mọi nguy cơ dần hóa giải và Linh đáp ứng điều trị ngày càng tốt hơn ở những toa thuốc sau. Kết thúc đợt điều trị nội viện, kết quả xét nghiệm cho thấy tế bào ung thư ác tính đã được đẩy lui. Trong 5 năm tới, em sẽ tiếp tục theo dõi và tái khám hàng tháng. Bác sĩ Hoa cho biết, nếu bệnh không tái phát trong 5 năm này thì cơ hội chiến thắng hoàn toàn của Linh rất cao.

Với chị My, đây là “món quà lớn nhất cuộc đời” khi giành được con gái về từ cửa tử. Nhớ lại một năm đã qua, người mẹ 33 tuổi chia sẻ “là trải nghiệm thực sự kinh khủng”. Hai vợ chồng vừa bất lực vì không thể chịu đau đớn thay con, vừa bế tắc khi tài chính kiệt quệ. Song sự kiên cường, thậm chí có phần “lì đòn”, cam chịu của Linh đã vực dậy tinh thần cho cha mẹ.

Chị My kể con gái yêu vô cùng mái tóc đen nhánh, mềm mượt dài ngang lưng của mình. Khi bác sĩ yêu cầu cạo trọc trước khi hóa trị, Linh không bằng lòng nhưng vẫn làm theo, “vì muốn khỏi bệnh, muốn sống”. “Cả chục ngày sau đó, con vẫn bần thần mỗi khi đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen, mới nhớ tóc không còn”, chị My nói.

Bác sĩ Hoa và chị My đều chia sẻ quá trình chữa bệnh dài đầy đau đớn, mỏi mệt, không ăn uống được, giảm gần 15 kg nhưng chưa bao giờ Linh kêu khóc lớn tiếng hay muốn từ bỏ điều trị. Có lần con xuất huyết tiêu hóa, mẹ hoảng loạn. Lúc bác sĩ đẩy băng ca lên phòng cấp cứu, Linh vẫn ngoái đầu lại nói “mẹ đừng lo, con không sao đâu”. “Con cũng sợ hãi nhưng không bao giờ thể hiện trước mặt mọi người, chỉ âm thầm chịu đựng”, chị My cho hay.

Linh (bên phải) cùng em trai. Mái tóc em đã mọc đen dày trở lại, không thẳng mượt như trước mà hơi xoăn. Ảnh: Gia đình cung cấp
Qua nửa năm không vào hóa chất, tóc Linh đã mọc đen dài trở lại, nhưng không thẳng mượt như trước mà xoăn nhẹ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Gia đình Linh đang thuê phòng trọ ở Đà Lạt, nơi anh Tuyến tìm được công việc lăn sơn nước, mẹ làm thuê tại tiệm tóc. Họ đang cố gắng làm lụng để trả khoản nợ mấy chục triệu đồng vay mượn khi chữa bệnh cho Linh, đồng thời chăm lo cho con. Hai chị em Linh và Đô cũng đang theo học online “ké” tại một trường cấp hai. Dự kiến, sau khi tiêm xong mũi vaccine phòng Covid-19 thứ hai vào cuối tuần này, mẹ sẽ đưa Linh đi TP HCM tái khám, sau 4 tháng gián đoạn do dịch.

“Em muốn trở thành một đầu bếp làm bánh kem, để vừa có thể kiếm tiền, vừa làm được đồ ăn ngon cho gia đình”, Linh chia sẻ. Khánh Linh là một trong hàng trăm bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn được chương trình Mặt trời Hy vọng, thuộc Quỹ Hy vọng – Báo VnExpress hỗ trợ chi phí điều trị, nhằm san sẻ gánh nặng kinh tế trong hành trình chiến đấu giành sự sống.

Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Mời xem thông tin về chương trình tại đây.

Thư Anh

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Những chuyến xe 0 đồng tiếp tục lăn bánh hỗ trợ vùng lũ

Cùng đồng bào vượt lũ

Những chuyến xe 0 đồng tiếp tục lăn bánh hỗ trợ vùng lũ

Lalamove phối hợp với Quỹ Hy Vọng vận chuyển quần áo, kệ sách và đồ dùng thiết yếu đến các điểm trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Nghệ An, Tuyên Quang và Thừa Thiên Huế trong tháng 11. Tại Trường Tiểu học Hưng…

Học sinh ‘tự tin hơn’ khi có nhà vệ sinh mới

Vệ sinh học đường

Học sinh ‘tự tin hơn’ khi có nhà vệ sinh mới

Quảng Trị – Từ tâm lý e ngại, học sinh trở nên tự tin khi đi vệ sinh ở trường sau khi được Quỹ Hy vọng và Opella tài trợ xây công trình mới đạt chuẩn.

Quỹ Hy vọng và Uniqlo hỗ trợ bão lũ ở Huế

Cùng đồng bào vượt lũ

Quỹ Hy vọng và Uniqlo hỗ trợ bão lũ ở Huế

TP Huế – Uniqlo tài trợ 500 triệu đồng thông qua Quỹ Hy vọng để hỗ trợ các bệnh nhi và một trường học bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt cuối tháng 10. Sáng 13/11, đại diện Uniqlo Việt Nam và Quỹ Hy vọng…

Thư viện 1,7 tỷ đồng phục vụ học sinh Tân Trào

Ánh sáng học đường

Thư viện 1,7 tỷ đồng phục vụ học sinh Tân Trào

Tuyên Quang – Công trình do Quỹ Hy Vọng và các đơn vị tài trợ giúp gần 400 học sinh Trường THCS Tân Trào có không gian học tập, tra cứu mới.

5 trường ở Lạng Sơn nhận hỗ trợ tái thiết sau lũ

Cùng đồng bào vượt lũ

5 trường ở Lạng Sơn nhận hỗ trợ tái thiết sau lũ

Gần 1,7 tỷ đồng được Quỹ Hy Vọng tài trợ cho 5 trường tại xã Yên Bình, Vân Nham để tái thiết sau lũ. Ngày 5/11, Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress phối hợp Tập đoàn FPT và UNIQLO Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ cho…

Học sinh hào hứng tham gia ngày hội vệ sinh học đường

Vệ sinh học đường

Học sinh hào hứng tham gia ngày hội vệ sinh học đường

Tây Ninh – Học sinh tiểu học Cần Giuộc và Bồ Đề Phương Duy tham gia các nhảy múa, vẽ, tô tượng, đố vui để tìm hiểu kiến thức vệ sinh học đường. Trong hai ngày 30-31/10, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Opella Việt…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
Được vận hành bởi
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi
© 2018-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật