Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ năm, 6/6/2024 | 14:47 GMT+7

Cuộc chiến với ung thư di căn của bé 8 tuổi

HÀ NỘI | Thái Viết Minh Đức, 8 tuổi, ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, từng tưởng hết hy vọng, nay hồi phục sau ca ghép tế bào gốc.

Ngày 5/6, tại phòng bệnh Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Đức đã khỏe khoắn, vui vẻ hơn sau ca ghép tế bào gốc và mổ lấy khối u. Chị Bùi Thị Hoa, mẹ bé, lấy tay xoa đầu trọc của con, động viên con ăn uống tốt để mau khỏe. Cậu bé nép vào lòng mẹ, thủ thỉ: “Sau này lớn lên con muốn chế tạo thuốc sống lâu trăm tuổi để mẹ uống đầu tiên. Con muốn mẹ sống thật lâu để chăm con”.

Người mẹ xúc động, len lén quay mặt đi. 9 tháng con nằm viện, chị Hoa trải qua nhiều lần bi quan, đến nay nhìn con dần hồi phục mới có hy vọng vào tương lai.

Tháng 9/2023, bé Đức bỗng biếng ăn, sút cân, bác sĩ ở Nghệ An cho thuốc uống chữa chứng đầy bụng nhưng không bớt. Con ngày càng gầy, chị Hoa đưa đến bệnh viện tỉnh, kết quả chụp chiếu phát hiện mắc u nguyên bào thần kinh, giai đoạn 4, di căn, tiên lượng xấu.

U nguyên bào thần kinh thường gặp ở trẻ sơ sinh và dưới 5 tuổi, bởi có thể hình thành trước khi trẻ sinh ra. Đây là một khối u đặc trong các tế bào thần kinh bên ngoài não, mô thần kinh gần cột sống cổ, ngực, bụng hoặc xương chậu, thường gặp ở tuyến thượng thận (nằm trên đỉnh cả hai quả thận). Áp lực từ u gây các triệu chứng đau nhức xương, khó thở, sốt, thiếu máu. Bệnh thường được phát hiện khi đã di căn sang các bộ phận khác của cơ thể như hạch bạch huyết (cơ quan nhỏ hình hạt đậu, giúp chống nhiễm trùng), gan, phổi, xương và tủy xương (mô xốp, đỏ, ở bên trong những xương lớn).

“Tôi mất ăn, mất ngủ, luôn suy nghĩ tiêu cực và không muốn giao tiếp với ai, giống như người bị trầm cảm vậy”, người mẹ nhớ cảm xúc khi nhận tin dữ về con.

Đức được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ lên phác đồ điều trị kết hợp nhiều biện pháp gồm phẫu thuật, truyền hóa chất liều cao, ghép tế bào gốc, sau đó xạ trị. Chị Hoa giấu bệnh, không nói cho con biết. Cậu bé nhạy cảm, hay hỏi mẹ “Bệnh của con có sống được không?”, mẹ an ủi “Con bị u, cắt đi là sẽ khỏi”.

Đợt hóa trị đầu tiên, tóc Đức rụng, được các cô y tá cạo trọc đầu hẳn. Em buồn bã, khóc đòi về nhà, trong khi nôn ói, mệt mỏi, kém ăn do vào hóa chất.

Chị Hoa và bé Đức tại bệnh viện. Ảnh: Thúy Quỳnh
Chị Hoa và bé Đức tại bệnh viện. Ảnh: Thúy Quỳnh

Bác sĩ tư vấn gia đình cho Đức ghép tế bào gốc – biện pháp cuối cùng giúp bé sống sót, bởi nếu chỉ chăm sóc giảm nhẹ thời gian sống ngắn ngủi. Phương pháp này giúp tiêu diệt triệt để tế bào ung thư, tái tạo tế bào khỏe mạnh, trẻ lui bệnh và giảm nguy cơ tái phát. Tuy nhiên, chi phí một lần ghép tế bào gốc khá cao, khoảng 300-500 triệu đồng, trong khi tiền nằm phòng cách ly, vô khuẩn không được bảo hiểm y tế chi trả. Đây là rào cản chữa bệnh của các gia đình khó khăn nói chung và vợ chồng chị Hoa nói riêng.

Chị Hoa mất hy vọng chữa cho con khi nghĩ đến chi phí. Từ ngày Đức bệnh, mẹ bỏ công việc lên Hà Nội thuê trọ chăm con, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào thu nhập làm nông 3-4 triệu đồng của người bố. Trong nhà còn ông bà già yếu và hai con trai lớn phải ăn học.

May mắn, bé Đức được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ một phần chi phí truyền tế bào gốc, chặn ung thư di căn xa, thông qua chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress). Tháng 4, ca ghép tế bào gốc được tiến hành. Hiện, sức khỏe của em vẫn yếu, đau nhức toàn thân. Người mẹ cố gắng chăm chút bữa ăn, giấc ngủ, chơi đùa và kể chuyện để con quên đi nỗi đau. Khi trẻ khỏe lại, em sẽ xạ trị tiếp tục.

Theo bác sĩ, ghép tế bào gốc thường là giai đoạn khó khăn nhất đối với các bệnh nhi. Các em cần truyền hóa chất mạnh, nằm phòng cách ly đặc biệt, người nhà phải đảm bảo vô khuẩn, tránh lây nhiễm từ bên ngoài. Bé được bổ sung dinh dưỡng do mệt mỏi tăng, chán ăn, đi ngoài, suy dinh dưỡng, sụt cân.

Gần hai tháng sau ghép, hiện Đức đã vui vẻ, trò chuyện với mẹ nhiều hơn. Giọng nói lém lỉnh, ngây thơ của em khiến các cô y tá bật cười. Ở viện còn rất nhiều bé mắc bệnh nặng phải điều trị hằng năm, chị Hoa cảm thấy gia đình mình vẫn còn may mắn.

“Tôi sẽ làm mọi cách để con khỏe mạnh, dù phải hy sinh thế nào đi nữa”, chị nói.

Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước. Độc giả có thể xem thông tin chương trình tại đây.

Thúy Quỳnh

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Ánh sáng học đường

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Ánh sáng học đường

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Ánh sáng học đường

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…

Phận mù trong định kiến

Tết Hy vọng

Phận mù trong định kiến

Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật