Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Mặt trời Hy vọng
  • Tin tức
Thứ bảy, 20/11/2021 | 22:39 GMT+7

Cuộc gặp của Chủ tịch nước với 16 em nhỏ đặc biệt

Cô bé mồ côi bán vé số bị tai nạn mất một chân, từng được Chủ tịch nước gửi thư động viên “chắc chắn bác cháu ta sẽ gặp gỡ”. Nay lời hẹn đó thành hiện thực.

Tại Phủ chủ tịch chiều 19/11, Nguyễn Thị Hoàng Oanh không ngăn nổi xúc động trước cuộc gặp mặt bất ngờ. Em dõng dạc nói những lời đã ấp ủ. “Con không ngờ những khó khăn đã trải qua suốt nhiều năm bác đều nhận thấy. Những tâm sự của con, cả ước mơ trở thành bác sĩ cũng được bác biết”, cô bé 16 tuổi, học lớp 10 một trường cấp ba ở quận Gò Vấp, TP HCM chia sẻ.

Cô bé Hoàng Oanh, 16 tuổi chia sẻ câu chuyện nghị lực của mình tại Phủ Chủ tịch, chiều 19/11. Ảnh: Lê Đình Tùng
Hoàng Oanh, 16 tuổi chia sẻ câu chuyện nghị lực của mình tại Phủ Chủ tịch, chiều 19/11. Ảnh: Tùng Đinh

Hoàng Oanh mồ côi mẹ từ nhỏ, cha bỏ đi, em sống với một người họ hàng. Từ năm lớp Hai, em đã cùng bà dì đi bán vé số bất kể nắng mưa, tranh thủ học dưới đèn đường đêm muộn. Một tai nạn khi đi bán vé số bảy năm trước đã cướp đi một bên chân trái của Oanh.

“Tuy sống trong xóm lao động nghèo, em không bao giờ khiến mọi người thương hại mà luôn thể hiện sự mạnh mẽ và cố gắng học giỏi”, cô Đông Hà, giáo viên chủ nhiệm của Oanh chia sẻ.

Hoàn cảnh và nghị lực của Hoàng Oanh tình cờ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biết được qua một bài báo cũ, vào mùa tựu trường năm 2019. Cuộc đời cô bé đã thay đổi từ đó.

Nhờ bức thư của Chủ tịch nước, Hoàng Oanh có sức mạnh vượt qua những ngày phẫu thuật để phục hồi. Từ mặc cảm tự ti, em không còn ngại ngùng khi gặp bạn bè trên đường bán vé số. Nhiều sự giúp đỡ của các cá nhân và chính quyền các cấp đã đến sau đó, giúp em không còn phải mưu sinh, được yên tâm ở nhà học hành và nuôi dưỡng ước mơ.

Đầu tháng Chín, Oanh chia sẻ câu chuyện bức thư thay đổi đời mình trong cuộc thi Vì một Việt Nam tất thắng. Hoàng Oanh trở thành một trong 16 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt và thành tích xuất sắc của cuộc thi được gặp gỡ người đứng đầu nhà nước. Trong bức thư gửi chương trình, em viết: “Mỗi lần buồn hay mất phương hướng, cháu lại mở bức thư của bác ra đọc và không còn cảm thấy tuyệt vọng hay cô đơn nữa. Cháu thấy mình là người may mắn”.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự xúc động khi được gặp Hoàng Oanh. “So với thời điểm ba năm trước khi tôi gửi thư cho cháu, tôi thấy cháu đã trưởng thành, đã trở thành một người truyền cảm hứng về sự dũng cảm, ý chí, nỗ lực không ngừng với cả cộng đồng”, ông nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ 16 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, các ban ngành và đại diện ban tổ chức cuộc thi Vì một Việt Nam tất thắng, chiều 19/11. Ảnh: Tùng Đinh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ 16 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt chiều 19/11. Ảnh: Tùng Đinh

Có những khoảnh khắc khiến khán phòng lặng đi. Đó là khi Đỗ Thị Phương Anh, cô bé mồ côi ở làng trẻ SOS Hải Phòng, kể câu chuyện của mình. Vào ngày 16 tháng 11 của 18 năm trước, em được phát hiện trong bụi tre với chiếc tã lót duy nhất đã ướt nước cống, toàn thân là vết muỗi cắn. Sau này, ngày đó được chọn làm sinh nhật của em.

“Trùng hợp sao cũng ngày đó năm nay, con được trao học bổng toàn phần của Đại học Anh quốc. May mắn nữa khi hôm nay con được đứng đây khoe niềm vui này với bác”, em rưng rưng nói.

Phương Anh tham dự cuộc thi bằng bức thư “Gửi những người mẹ tương lai”, bày tỏ nỗi trăn trở các mẹ ở làng trẻ đã già, sức đã cạn kiệt và mong những người mẹ mới hãy đến với các em. Cô bé cũng đặt mục tiêu ngành học tương lai của mình sẽ giúp ích được nhiều hơn cho làng trẻ.

Khán phòng cũng đặc biệt chú ý tới Nguyễn Vũ Duy, 14 tuổi, ở Nam Định. Duy mắc ung thư não hơn ba năm. Những đợt hóa trị lần ba khiến tóc em chưa mọc lại. Mới tuần trước thôi em còn không đứng lên được.

Nhưng, Vũ Duy là một trong những thí sinh gửi nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi nhất, gồm: một bức tranh, một lá thư và ba bài thơ. Tất cả đều ra đời khi em đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn đeo kim truyền.

Giữa rất nhiều các bạn chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ, nhà giáo, Vũ Duy nói về ước mơ bình dị là trở thành một đầu bếp, khiến Chủ tịch nước ngợi khen. Suốt những tháng ngày bị ốm, được vào bếp nấu ăn đã trở thành niềm vui lớn nhất với Duy.

“Con ước mơ trở thành một đầu bếp để nấu những món ăn ngon cho mọi người và quảng bá ẩm thực Việt Nam ra thế giới”, cậu bé bộc bạch. Duy còn tiết lộ rất muốn được làm bún chả theo công thức đặc biệt của mình mời Chủ tịch nước và các bạn.

Nguyễn Vũ Duy (giữa) vừa dứt hóa trị ba ngày, đã có mặt trong buổi gặp với Chủ tịch nước. Ảnh: Tùng Đinh
Nguyễn Vũ Duy (giữa) vừa dứt hóa trị ba ngày, đã có mặt trong buổi gặp với Chủ tịch nước. Ảnh: Tùng Đinh

Đến từ làng trẻ SOS Điện Biên, cậu bé người Mông Sùng A Hảng xem cuộc gặp là “món quà lớn nhất cuộc đời từ trước tới nay”. Trái với một A Hảng bình thường nhút nhát, nay cậu bỗng sôi nổi và tự tin cất tiếng nói.

Em chia sẻ về bức tranh kêu gọi mọi người nâng cao ý thức đeo khẩu trang. Điểm ấn tượng trong bức tranh của cậu bé Mông là em không vẽ người mà khắc họa những nấm mồ đeo khẩu trang…

Trước số phận và tài năng của các em, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bài học về ý chí của các em cũng chính là bài học cho người lớn. “Vượt lên nghịch cảnh, các em đã tạo nên những tác phẩm nhân văn, giúp khơi dậy, cổ vũ ý chí quật cường trong mỗi người Việt Nam để cùng cố gắng, có niềm tin mạnh mẽ hơn để chiến thắng đại dịch”, ông nói.

Chủ tịch nước nhắc nhở lãnh đạo các bộ, ngành cần chăm lo tốt hơn cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau, không để trẻ em mồ côi, khó khăn bị lạc lõng, cô độc giữa dòng đời”.

“Vì một Việt Nam tất thắng” là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học dành cho các bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, khuyết tật, tự kỷ và trẻ mồ côi. Cuộc thi do Chương trình Mặt trời Hy Vọng (tiền thân là Ông Mặt Trời), Quỹ Hy vọng cùng báo VnExpress, Đại học Ngoại thương đồng tổ chức, VTV Digital bảo trợ truyền thông.

Phan Dương
Ảnh: Tùng Đinh

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Ánh sáng học đường

Ngôi trường mới thay lớp gỗ cho học trò nghèo Điện Biên

Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Ánh sáng học đường

Điểm trường biên giới Sơn La ‘thay áo mới’ đón Tết

Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Ánh sáng học đường

13 năm mơ ngôi trường gạch của thầy giáo cắm bản

Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…

Phận mù trong định kiến

Tết Hy vọng

Phận mù trong định kiến

Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Cô giáo gần 10 năm cắm bản miền biên giới Quảng Trị

Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật