Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Ánh sáng học đường
  • Tin tức
Thứ năm, 16/6/2022 | 19:07 GMT+7

Gian nan trăm bề ở điểm trường lẻ vùng núi

Nhiều điểm trường lẻ ở huyện Chi Lăng cách trường trung tâm hàng chục km, đường đi trắc trở, phòng học tạm bợ, không thể tổ chức ăn bán trú.

Mùa mưa lũ, con đường đến trường của học sinh ở điểm trường Tiểu học & THCS Liên Sơn, xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng trở nên gian nan và hiểm trở. Vượt qua những cung đường sình lầy, xe cộ từ trung tâm thị trấn Đồng Mỏ đi vào trường bê bết bùn đất. Ba thôn của xã Liên Sơn hiện bê tông hóa 70%, nhưng vào mùa mưa, sạt lở đất, học sinh đa phần phải đi bộ khoảng 5-6 km đến trường, thay vì đạp xe như mùa khô.

Cách thị trấn Đồng Mỏ 50 km, điểm trường lẻ của trường Mầm non xã Vân An nằm sâu trong cung đường đèo núi nhỏ hẹp quanh co, ôtô không thể vào tận nơi

Cô Vi Thị Ít – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, nhà của mỗi em học sinh ở đây nằm ở một quả đồi. Đa phần các em được bố mẹ đưa đến lớp, mỗi ngày đi bộ mất khoảng 4-5 tiếng. Đường vào trường dốc đứng, trời mưa còn lầy lội, sạt lở khiến cả người lớn cũng “hụt hơi”.

“Sáng đưa đến trường, trưa đón về ăn cơm, chiều lại đón về, rất vất vả cho phụ huynh, trẻ cũng không có thời gian nghỉ trưa. Nhà trường, phụ huynh mong mỏi trẻ được ăn bán trú nhưng điểm trường chưa đủ điều kiện tổ chức”, cô Ít chia sẻ. Trường hiện chưa có nước, thầy cô phải dùng nhờ nhà dân. Ngoài ra, tường rào chưa có, sân chơi chưa đổ bê tông, vệ sinh chưa khép kín.

Thầy Phạm Mạnh Hùng trên một cung đường đi vào trường, bị sạt lở đất mùa mưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Thầy Phạm Mạnh Hùng trên một cung đường đi vào trường, bị sạt lở đất mùa mưa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tình trạng trên cũng tương tự tại trường THCS Liên Sơn. Thầy Phạm Mạnh Hùng – hiệu phó – cho biết khu nhà vệ sinh ở đây từ lâu đã xuống cấp. Toàn bộ phòng học khoác một màu cũ kỹ, dưới sự tác động của thời tiết và thời gian.

Các hạng mục khác như tường bao, nhà để xe, phòng để thiết bị, sân bãi tập, hệ thống sân khấu… cho học sinh gần như không có. “Phòng hiệu trưởng và hiệu phó cũng chưa có, chúng tôi tận dụng hai phòng học làm nơi làm việc”, Hiệu phó cho biết.

Về công tác tại trường Mầm non Bắc Thuỷ 2 năm, cô giáo Lý Thị Vân được phân công dạy lớp 3 tuổi. Cô Vân tâm sự, lo lắng nhất của cô là lớp học chưa được đảm bảo an toàn. Mái phòng học xuống cấp đã lâu nên khi có gió bão các cô rất lo.

Cô Ninh Thanh Hoà – Hiệu trưởng Mầm non Bắc Thuỷ – đã khắc phục tình hình bằng cách mua bạt che ở dưới mái, để mưa gió không rơi xuống trẻ. Nền nhà ẩm ướt cũng được trang bị lớp lót sàn bằng cao su. “Chúng tôi đều mong mỏi có ngôi trường khang trang đảm bảo an toàn cho trẻ đến lớp, khỏi nơm nớp lo vào mùa mưa bão”, cô Hoà nói.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, trong thời gian hè, cô Hòa cũng như thầy cô ở các điểm trường vận động phụ huynh, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài xã góp công, góp sức khắc phục, cải tạo, xây mới một số hạng mục, nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu cho việc giảng dạy.

Điểm trường lẻ của trường Mầm non xã Vân An, huyện Chi Lăng. Ảnh: Lệ Thu.
Điểm trường lẻ của trường Mầm non xã Vân An, huyện Chi Lăng. Ảnh: Lệ Thu.

Bên cạnh điều kiện lớp học thiếu thốn, việc vận động phụ huynh đưa trẻ 3-5 tuổi đến trường cũng không dễ dàng. Cô Lý Thị Toán – Hiệu phó trường Mầm non xã Vân An cho biết, phụ huynh ở đây đa phần là người Nùng, nhận thức giáo dục chưa cao, điều kiện kinh tế khó khăn. Phụ huynh bận lên nương để kiếm sống nên không có thời gian quan tâm con, ngại mất thời gian đưa con đi học.

“Bình thường các cô phải đến gõ cửa từng nhà. Phụ huynh thường đi vắng cả ngày nên đi một lần khó lòng mà gặp được”, cô Toán chia sẻ.

Bà Vi Thị Thu Hường – Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng cho hay, huyện có 62 đơn vị trường thuộc 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở với 85 điểm trường lẻ. Trong đó, một số phòng học đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, học sinh phải đi học nhờ ở một số nhà văn hoá thôn.

“Toàn huyện có 25 trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nguồn ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, hạn hẹp; mức thu nhập của người dân còn thấp nên chưa thể đầu tư một lúc được nhiều điểm trường. Về tổ chức ăn bán trú, đường đi lại khó khăn nên không thể đưa cơm được trong ngày và nấu ăn tại trường”, bà Hường nói.

Lệ Thu

Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là điểm đến tiếp theo trong Chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy vọng – báo VnExpress thực hiện, với mong muốn thay thế những phòng học tạm, thiếu an toàn cho thầy cô, học sinh nơi đây. Sự đóng góp của độc giả sẽ tiếp thêm động lực và tạo điều kiện cho thầy trò có điều kiện dạy, học tốt hơn. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Mặt trời Hy vọng

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Bắc Ninh – Minh Nhật phát bệnh khi chưa đầy một tuổi, sau ba năm khám ở nhiều bệnh viện mới phát hiện mắc đột biến gene gây bệnh Crohn, biện pháp điều trị duy nhất là ghép tế bào gốc. Bố của bé, anh…

Phận mù trong định kiến

Tết Hy vọng

Phận mù trong định kiến

Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…

6 năm chờ ghép thận của cậu bé ‘lính chì’ Quảng Trị

Mặt trời Hy vọng

6 năm chờ ghép thận của cậu bé ‘lính chì’ Quảng Trị

Chỉ còn ít ngày nữa ca ghép thận định mệnh sẽ diễn ra, nhưng bé Gia Bảo, 8 tuổi, vẫn đang phải thở oxy trong phòng cấp cứu vì suy tim và tràn dịch màng phổi. Bé Nguyễn Trần Gia Bảo vốn sinh ra khỏe…

Chuyện chưa kể ở phòng y tế trường Hy Vọng

Tết Hy vọng

Chuyện chưa kể ở phòng y tế trường Hy Vọng

Đà Nẵng – Ngoài thuốc men, hành trang của Lan Phương ở trường Hy Vọng còn là sự kiên nhẫn và những cái ôm để xoa dịu nỗi đau cho hơn 300 đứa trẻ mồ côi vì Covid-19. Mùng 6 Tết năm 2022, trường Hy…

Hơn 16 tỷ đồng tiếp sức 650 bệnh nhi ung thư

Mặt trời Hy vọng

Hơn 16 tỷ đồng tiếp sức 650 bệnh nhi ung thư

Gần 650 bệnh nhi ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ kinh phí điều trị, ghép tủy trong năm 2025 nhờ sự chung tay của cộng đồng qua Quỹ Hy vọng. Chiều cuối năm, trong căn nhà nhỏ ở Đông Hà (Quảng Trị),…

Gánh nặng dồn vai ông bố 27 tuổi nuôi bốn thế hệ

Mặt trời Hy vọng

Gánh nặng dồn vai ông bố 27 tuổi nuôi bốn thế hệ

Phú Thọ – Vợ bỏ đi, mẹ qua đời, con trai út mắc ung thư xương di căn khiến anh Nguyễn Văn Khương, 27 tuổi, trở thành trụ cột duy nhất gồng gánh gia đình trong căn nhà dột nát. Gần nửa đêm tại hành…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật