Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện điện tử
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Vệ sinh học đường
  • Tin tức
Thứ tư, 30/10/2024 | 08:00 GMT+7

Học sinh vùng cao rèn thói quen rửa tay khi có công trình vệ sinh mới

Giờ cơm trưa, Lò Minh Thư cùng vài người bạn lớp 5A2, trường tiểu học Bản Bo (Tam Đường, Lai Châu) tự giác đến nhà vệ sinh khiến khu vực này rộn ràng hơn bình thường bởi tiếng tranh luận việc rửa tay đúng cách.

Sau khi thực hành các bước vệ sinh, Minh Thư cùng các bạn vào nhà ăn và dùng bữa trưa. Thói quen này được em duy trì từ lâu, nhưng một tháng gần đây, em nói mình thực hiện nhiều bước và kỹ hơn.

“Từ khi có nhà vệ sinh mới sạch, đẹp, nên em có thể đứng rửa lâu hơn. Thầy cô hướng dẫn các bước rửa tay nhưng trước đây khu vực này có mùi hôi nên em chỉ rửa qua loa, không theo các bước”, Thư nói.

Lò Minh Thư rửa tay trước giờ ăn trưa. Ảnh: Duy Anh
Lò Minh Thư rửa tay trước giờ ăn trưa. Ảnh: Duy Anh

Trước đây, trường tiểu học Bản Bo chỉ có một nhà vệ sinh bốn khoang đại tiện, hai khoang tiểu tiện chia ra khu vực nam, nữ, phục vụ hơn 400 học sinh. Theo hiệu trưởng Vương Ngọc Thương, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ăn nghỉ của các con, thầy cô đi xin các tấm tôn cũ quây lại và lắp thêm vòi thành phòng tắm tập thể cho nam. Một khu vực khác cùng làm tương tự dành cho nữ. Tuy nhiên hai nơi này thường xuyên tắc, quá tải, học sinh phải xếp hàng đợi. Đến đầu tháng 10, công trình vệ sinh mới khánh thành, tình trạng này được cải thiện.

“Không gian vệ sinh, tắm rửa của các con ngày xưa chỉ có hai ngăn nhỏ, chật chội. Được sử dụng nhà vệ sinh mới, khang trang sạch đẹp, thầy trò ai cũng phấn khởi. Tư tưởng thoải mái nên công tác chăm lo đời sống, chuyên môn cũng tốt hơn”, thầy Thương chia sẻ

Nhà vệ sinh mới ở Trường Tiểu học Bản Bo. Ảnh: Duy Anh
Nhà vệ sinh mới ở Trường Tiểu học Bản Bo. Ảnh: Duy Anh

Tương tự ở điểm trường Pho Xin Chải, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tả Lèng, thầy cô giáo ở đây cũng cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi đến trường. Theo cô Lò Thị Dơn, trước đây, cả trường chỉ có một hố tiêu cho cả thầy và trò. Nền đất, những ngày mưa gió đường ướt, trơn trượt khiến việc đi vệ sinh khá vất vả.

“Cứ đầu tuần đến, chúng tôi dọn từ trong hố tiêu đến ra sân trường. Trong quá trình dạy và học nếu có nhu cầu, các cô thường sẽ nhịn về nhà, nhưng các con thì không. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe”, cô Dơn nói.

Khu vực rửa tay ở trường PTDTBT THCS Khao Mang, Mù Cang Chải. Ảnh: Tùng Đinh

Khu vệ sinh điểm trường Pho Xin Chải trước đây. Ảnh: Duy Anh

Học sinh Pho Xin Chải sử dụng công trình vệ sinh mới. Ảnh: Duy Anh

Giáo viên ở Mù Cang Chải hướng dẫn học sinh rửa tay đúng cách. Ảnh: Tùng Đinh

Từ ngày có công trình vệ sinh mới với bốn khoang, chia đôi nam, nữ riêng, cô Dơn nói mọi người ai cũng hân hoan, nhiều em học sinh háo hức đến trường. Các em học sinh ý thức tốt hơn về việc vệ sinh cá nhân. Tôi quan sát thấy các em đã biết ra rửa tay mỗi khi đi vệ sinh xong, điều này trước đây khá hiếm thấy dù thầy cô nhắc nhở nhiều”, cô Dơn cho biết.

Sự thay đổi cũng thể hiện rõ trong sinh hoạt, học tập của hàng nghìn em học sinh ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Em Sùng Thị Hà, học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Chế Cu Nha nói cảm thấy vui khi không phải xách nước mỗi ngày để sinh hoạt và dội nhà vệ sinh. “Người bé, xô nước nặng nên trước đây mỗi lần đi vệ sinh em đều thấy rất mệt, mất thời gian. Còn bây giờ mọi thứ từ nước, giấy… đã có sẵn nên rất tiện”, Hà nói.

Trước đây Sùng Thị Hà Phải xách nước mỗi khi muốn sử dụng nhà vệ sinh. Ảnh: Duy Anh
Trước đây Sùng Thị Hà Phải xách nước mỗi khi muốn sử dụng nhà vệ sinh. Ảnh: Duy Anh

Cuộc sống của các em học sinh bán trú ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mồ Dề cũng như ‘bước sang trang mới’ khi công trình vệ sinh khánh thành. Thầy Nguyễn Tân Phong nói trước đây, cứ 2-3 ngày, nhà vệ sinh tắc một lần. Ngoài việc thường xuyên thông tắc, thầy cũng hướng dẫn nhiều học sinh lớn tìm cách giải quyết khi thầy không có mặt tại trường.

Có công trình vệ sinh mới, thầy Phong nói an tâm hơn khi các con đỡ vất vả mỗi khi giải quyết nhu cầu cá nhân. “Công trình mới sạch sẽ, kiên cố, cửa chắc chắn hơn, các con cũng biết giữ gìn và thay đổi thói quen vệ sinh. Hy vọng khi nhà vệ sinh sạch hơn, bớt đi mùi hôi sẽ đẩy lùi được nhiều bệnh tật”, thầy Phong cho hay.

Các công trình vệ sinh ở Bản Bo, Pho Xin Chải, Chế Cu Nha… là thành quả sau ba tháng thi công dự án Vệ sinh học đường do Quỹ Hy vọng thực hiện tại Yên Bái và Lai Châu. Với nguồn tài trợ của nhãn hàng Enterogermina thuộc Opella Việt Nam – ngành hàng chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Sanofi tại Việt Nam, cùng các đơn vị thi công, địa phương, gần 10.000 thầy trò ở hai địa phương này đã đón nhận 20 công trình vệ sinh đạt chuẩn.

Học sinh tại Tam Đường (Lai Châu) trong ngày nhận nhà vệ sinh mới đầu tháng 10. Ảnh: Duy Anh
Học sinh tại Tam Đường (Lai Châu) trong ngày nhận nhà vệ sinh mới đầu tháng 10. Ảnh: Duy Anh

Phát biểu tại lễ khánh thành hôm 3/10, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết, các công trình do dự án Vệ sinh học đường xây dựng là nguồn hỗ trợ rất thiết thực để giúp học sinh học tập và sinh sống tốt hơn, góp phần vào công tác giáo dục và đào tạo của Mù Cang Chải. Đại diện những người thầy, người cô đồng hành cùng trẻ em vùng cao, ông mong có sự đồng hành của các đơn vị, giúp học sinh ở huyện có điều kiện học tập tốt hơn.

Với mong muốn trẻ em vùng cao có điều kiện đảm bảo sức khỏe để học tập, quỹ Hy vọng với sự tài trợ của nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina (thuộc Opella Việt Nam – ngành hàng chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Sanofi tại Việt Nam) tái khởi động dự án Vệ sinh học đường mùa 3 tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái và huyện Tam Đường, Lai Châu. Dự án xây dựng các nhà vệ sinh đạt chuẩn tại 20 trường, điểm trường thuộc 2 huyện trên, đồng thời phổ biến thói quen vệ sinh tốt cho các em học sinh. Trước đó, 40 cụm công trình vệ sinh được xây dựng tại huyện Vân Hồ, Sơn La và huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Lan Anh

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Khánh thành điểm trường biên giới ở Quảng Trị

Ánh sáng học đường

Khánh thành điểm trường biên giới ở Quảng Trị

Quảng Trị – Hai phòng học, hai phòng cho giáo viên ở và công trình vệ sinh xây mới được Quỹ Hy vọng và các đơn vị đồng hành bàn giao cho xã Thượng Trạch. Ngày 29/1, Quỹ Hy vọng, Công ty TNHH UNIQLO Việt…

Khánh thành, khởi công loạt cầu Hy Vọng ở miền Tây

Nâng bước em tới trường

Khánh thành, khởi công loạt cầu Hy Vọng ở miền Tây

Đồng Tháp – 7 cây cầu Hy Vọng vừa được khánh thành và khởi công, giúp người dân hai huyện Lai Vung, Tháp Mười thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản dịp Tết. Trong tiết trời se lạnh những ngày cuối năm, hàng trăm…

TP HCM tiêm vaccine cúm miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi

Mặt trời Hy vọng

TP HCM tiêm vaccine cúm miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi

TP HCM – Gần 80 tuổi, mù lòa lại lầm lũi nhặt ve chai nuôi thân, cụ Minh chưa từng dám mơ đến vaccine cho tới khi được “gõ cửa” tặng tấm lá chắn nghĩa tình trước thềm Tết. Tại Trạm y tế phường An…

Những căn nhà ‘khuyết’ nơi rốn lũ

Tết Hy vọng

Những căn nhà ‘khuyết’ nơi rốn lũ

Sau lũ, ký ức của cụ Đinh Thị Thục (78 tuổi) dừng lại ở bữa cơm cuối với con. Mỗi sáng ra chợ, cụ mua và nấu đúng món ông thích, dọn mâm đặt trước di ảnh, như thể ông vẫn còn đâu đây. “Hôm…

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Mặt trời Hy vọng

Cơ hội sống duy nhất của cậu bé bị đột biến gene

Bắc Ninh – Minh Nhật phát bệnh khi chưa đầy một tuổi, sau ba năm khám ở nhiều bệnh viện mới phát hiện mắc đột biến gene gây bệnh Crohn, biện pháp điều trị duy nhất là ghép tế bào gốc. Bố của bé, anh…

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Ánh sáng học đường

Thầy giáo 8 năm làm cha của những học trò mồ côi

Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật