Jomoo Việt Nam và trường Hy Vọng đã ký biên bản tài trợ thiết bị trị giá 2 tỷ đồng cho 138 phòng vệ sinh trong ngôi trường mới dành cho 300 trẻ mồ côi vì Covid-19, chiều 14/11.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Henry Zou, Giám đốc Jomoo Việt Nam cho biết rất vinh dự được hiện hiện ở công trình thể hiện “ý nghĩa của niềm hy vọng, của lòng trắc ẩn và sự cam kết trong khả năng của chúng ta dành những điều tốt nhất cho các em đã chịu nhiều mất mát”.
“Jomoo tin với bất cứ ai, trong hoàn cảnh nào cũng đều mong muốn bảo vệ sức khỏe”, ông nói. “Chúng tôi rất hy vọng việc tài trợ này sẽ mang lại khác biệt cho các em, tức là giúp các em được đảm bảo về sức khỏe, chỉ còn tập trung vào ước mơ, học tập và tương lai”.
Giám đốc trường Hy Vọng, ông Hoàng Quốc Quyền bày tỏ sự biết ơn Jomoo khi đến Việt Nam để kinh doanh, làm việc đã sẵn sàng chia sẻ với trường và các em nhỏ mồ côi.
“Chúng ta đều nghĩ đến con người, hỗ trợ con người, đặc biệt các bạn nhỏ. Ngôi trường mới không chỉ là một công trình vật chất, còn là tổ ấm, nơi chắp cánh cho nhữngước mơ lớn của các em học sinh”, ông Quyền nói.

Trường Hy Vọng thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng) nhằm nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid -19.
Ông Hoàng Quốc Quyền cho biết cuối năm 2024, ngôi nhà mới của 300 em học sinh đến từ 43 tỉnh thành sẽ hoàn thiện. Đây là minh chứng cho tình yêu thương của tập đoàn FPT, Quỹ Hy Vọng và các đơn vị đồng hành dành cho những mầm xanh của tương lai.
Phan Dương
Điểm trường Măng Priu tại xã Trà Linh được xây mới với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, nhằm xóa bỏ phòng học tạm và đảm bảo an toàn cho học sinh vùng núi cao trong mùa mưa bão. Ngày 6/5, Quỹ Hy vọng phối…
Gia Lai – Sau ba năm gắn liền với bình oxy, sự sống của Gia Linh, 8 tuổi, mắc bệnh hiếm Gaucher được duy trì nhờ nguồn thuốc tài trợ trị giá bốn tỷ đồng mỗi năm. Bé Gia Linh, cháu ngoại bà Nguyễn Thị…
TP Huế – Nhà Hy vọng – khu nhà bếp chung sát Bệnh viện Trung ương Huế nhiều năm nay trở thành điểm tựa để phụ huynh chuẩn bị những bữa cơm cho bệnh nhi ung thư. 16h30 mỗi ngày, anh Nguyễn Công Ty, 43…
Gia Lai – Nhìn mẹ mất một chân đi lại khó khăn, bố thức trắng đêm chăm sóc, Siu H’tam, 12 tuổi, nhiều lần xin dừng điều trị ung thư máu vì sợ tốn kém. Siu H’tam sinh ra trong một gia đình người Jrai…
Ba khu nhà vệ sinh mới mang đến niềm vui cho hàng trăm học sinh vùng cao xã Tô Múa, sau nhiều năm các em phải sử dụng những công trình tạm bợ và xuống cấp. Ngày 24/4, Quỹ Hy Vọng cùng UBND xã Tô…
TP Huế – Trải qua 27 đợt hóa trị và một năm liệt tứ chi, đôi tay cô bé 12 tuổi dần cử động, đủ để em cầm bút viết tiếp ước mơ đến trường. Tuần này, Hải Vân trở lại Khoa Nhi ung bướu…