Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện trường học
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Tết Hy vọng
  • Tin tức
Thứ ba, 17/6/2025 | 09:58 GMT+7

Kai Đinh truyền cảm hứng cho học sinh Trường Hy Vọng

Đà Nẵng – Nhạc sĩ, ca sĩ Kai Đinh, nhà báo Đinh Đức Hoàng, BTV Đào Xuyên kể chuyện trải nghiệm chính đời mình để chuyền cảm hứng về tương lai.

Cuối tuần vừa qua, nhạc sĩ, ca sĩ Kai Đinh có mặt tại Trường Hy Vọng (Hope School), quận Ngũ Hành Sơn để giao lưu với 300 em nhỏ mồ côi sau đại dịch Covid-19, đang được nuôi dạy tại đây.

Nhiều em nhỏ tại trường là fan của Kai Đinh, vỗ tay chào đón thần tượng.

Đến Trường Hy Vọng lần này, Kai Đinh tham gia chương trình Ga tàu Hy Vọng số 2 với chủ đề “Bạn luôn được yêu thương”. Đồng hành với Kai Đinh trong chương trình còn có tác giả, nhà báo Đinh Đức Hoàng và BTV VTV8 Đào Xuyên (bìa phải).

Kể chuyện đời mình, Ka Đinh cho biết sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Nottingham Trent ở Anh, anh về nước và nhanh chóng thành công trong công việc tại một tập đoàn lớn.

Tuy nhiên công việc đã không thỏa được đam mê của mình. Năm 24 tuổi, Kai Đinh từ bỏ tất cả sự nghiệp để bắt đầu một hành trình mới với âm nhạc. Dù bước chuyển không mấy dễ dàng nhưng bằng nỗ lực không mệt mỏi, Kai Đinh gặt hái nhiều thành công với hàng loạt bản hit.

Kai Đinh chia sẻ, giữa anh và các em nhỏ ở Trường Hy Vọng có điểm chung là từng trải qua mất mát. Nam ca sĩ từng mất bố và bà nội chỉ trong vòng một tháng. Dù đã có những lúc tuyệt vọng, nhưng Kai Định nhận ra, trong những lúc buồn nhất anh vẫn luôn được yêu thương.

“Chính tình yêu thương đã giúp Kai Đinh đứng dậy”, anh nói. Ca sĩ cũng dành tặng các em nhỏ một số bài hát, trong đó có ca khúc Baby you’re not alone, như một thông điệp nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh gửi đến các em nhỏ.

Nhà báo, BTV Đào Xuyên kể về hành trình vào cánh cửa đại học trắc trở, khi cô nữ sinh trường chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), từng đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhưng nhận tin trượt đại học.

Đào Xuyên không chút giấu giếm, nói khi đó cô đã rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy mình là nỗi hổ thẹn của mái trường cô luôn tự hào suốt 3 năm học THPT, thậm chí nghĩ đến chuyện tiêu cực hay đi làm công nhân may mặc.

Nhưng khi được mở cánh cửa vào đại học, Đào Xuyên đã nỗ lực không mệt mỏi, kiên trì bước vào lĩnh vực truyền hình. Cô BTV trẻ đã không ngừng dấn thân vào nghề báo, không ngừng học hỏi và ngày một trưởng thành hơn. “Chỉ khi biết yêu thương chính mình, ta mới có đủ dũng khí để đi tiếp”, chị nói.

Nhà báo Đinh Đức Hoàng mang đến cho các em nhỏ câu chuyện ám ảnh anh từ thời thơ ấu, khi luôn là người đứng sau cùng trong những bức ảnh chụp cùng tập thể lớp hay bạn bè, mối tình đầu với cô gái xinh đẹp – con nhà khá giả từng bị mẹ can ngăn, chỉ vì mặc cảm gia đình mình nghèo khó.

Đức Hoàng có những tháng ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc với mục tiêu duy nhất là kiếm tiền, đến lúc nhận ra đó không phải là cách để khẳng định mình trong cuộc sống. Sau những biến cố tình cảm và va vấp đầu đời, anh nhận ra cần biết yêu thương bản thân.

“Chỉ khi biết yêu thương chính mình, ta mới đủ trưởng thành để yêu thương người khác, để hiểu giá trị bản thân và biết cho đi”, anh nói.

Nhà báo Đinh Đức Hoàng cũng tặng các em nhỏ món quà là “Cuốn sách sai không sót câu nào”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, viết về chính những suy nghĩ, kinh nghiệm của anh sau 15 năm theo nghề báo.

Ga tàu Hy Vọng là sáng kiến của Quỹ Hy vọng (quỹ do báo VnExpress và FPT vận hành), với mong muốn mang tới món quà ý nghĩa cho học sinh Hope School mỗi dịp ra trường, như một lời nhắn nhủ, một kỷ niệm đẹp dành cho các em trước khi toả về muôn nơi.

Cùng đến giao lưu với các em nhỏ lần này còn có cầu thủ bóng đá Nguyễn Xuân Son, CLB Nam Định. Các khách mời đã đại diện cho chính cha, mẹ các học sinh, dắt các em tiến lên sân khấu nhận những món quà của Quỹ Hy Vọng, Tập đoàn FPT và bằng tốt nghiệp.

Trước đó, Xuân Son đã dành thời gian giao lưu với các em nhỏ tại Trường Hy Vọng, ký tặng bóng và cùng trải nghiệm ăn tối với học sinh. Nam cầu thủ được nhiều em nhỏ quan tâm về chấn thương. Có em đặt câu hỏi khi Xuân Son bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn, anh có tuyệt vọng? Cầu thủ gốc Brazil trả lời anh không tuyệt vọng vì tin vào tình yêu mình dành cho trái bóng sẽ giúp anh sớm trở lại sân cỏ.

Những học sinh xuất sắc, có thành tích cao trong các kỳ thi cũng được trao thưởng dịp này.

Bà Trương Thị Thanh Thanh, thành viên Hội đồng Sáng lập FPT, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hy Vọng, đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy ngày càng có nhiều các con trưởng thành trong mái nhà Hy Vọng. Bà nhắn gửi Trường Hy Vọng mãi là nhà, là gia đình của các em.

Tại lễ trưởng thành của 21 học sinh Trường Hy Vọng, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa mong các con luôn giữ kỷ niệm đẹp ở ngôi trường này.

Ông ví von những bạn nhỏ Hope School như “ngọn lửa” của FPT. “FPT chúng ta là nhà. Tấm lòng của các cô chú sẽ luôn là điểm tựa của các con. Dù đi đâu, hãy luôn nhớ về nhà”, ông nhắn gửi.

Học sinh tốt nghiệp tặng Chủ tịch Quỹ Hy Vọng món quà ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những suy nghĩ của từng em về mái trường gắn bó từ sau đại dịch Covid-19 đến nay.

21 học sinh tốt nghiệp lần này chủ yếu là các em nhỏ từ nhiều vùng miền đã về trường từ 3 – 4 năm trước. Đây là khoá tốt nghiệp nhiều nhất. Năm ngoái, có 10 em tốt nghiệp.

Trường Hy Vọng do Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình sáng lập, là nơi tiếp nhận học sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tuổi từ 6 đến 18, ưu tiên các em hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng và được người giám hộ chấp thuận.

Trẻ em yếu thế sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng. Để đồng hành hỗ trợ các em, độc giả có thể ủng hộ tại đây.

Nguyễn Đông

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

Nữ tu giúp cô bé ung thư tìm lại niềm tin

Mặt trời Hy vọng

Nữ tu giúp cô bé ung thư tìm lại niềm tin

TP HCM – Thấy cô bé 12 tuổi bế tắc khi cha mẹ ly hôn, em gái mất trong khi bản thân mắc ung thư, sơ Ngọc Diễm, 44 tuổi, từng bước đồng hành, giúp em vượt qua khủng hoảng. Sáu năm trước, khi phát…

Nỗ lực đến trường của cô bé bị u não

Mặt trời Hy vọng

Nỗ lực đến trường của cô bé bị u não

Thanh Hóa – Trải qua hai ca phẫu thuật u sọ hầu, thị lực suy giảm nặng, bé Bảo An, 7 tuổi, vẫn ôm cặp đến trường mỗi khi dứt cơn sốt. Đầu tháng 8, Bảo An theo mẹ trở về gian nhà nhỏ ở…

FPT giúp học sinh ở vùng ‘3 không’ thoát cảnh thuê trọ đi học

Ánh sáng học đường

FPT giúp học sinh ở vùng ‘3 không’ thoát cảnh thuê trọ đi học

Lâm Đồng – Với nguồn tài trợ từ FPT thông qua Quỹ Hy vọng, một điểm trường mới đang được xây dựng tại tiểu khu 181, nơi không điện, không sóng điện thoại, không trường. Công trình tại tiểu khu 181, xã Đam Rông 2,…

Nỗi đau của người bác chăm cháu ung thư

Mặt trời Hy vọng

Nỗi đau của người bác chăm cháu ung thư

Phú Thọ – Nửa năm nay chị Thanh Nhung, 41 tuổi, gửi bốn con cho ông bà nội, cùng chồng thay nhau xuống Hà Nội chăm đứa cháu mắc u não. Cháu Trung Hiếu, 13 tuổi, là con chị Nguyễn Thị Thịnh, em dâu chị…

‘Tiếp sức’ cơ sở bảo trợ trẻ khuyết tật tại TP HCM

Mặt trời Hy vọng

‘Tiếp sức’ cơ sở bảo trợ trẻ khuyết tật tại TP HCM

Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tặng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và giao lưu, nấu ăn cho trẻ khuyết tật cho cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Chương trình diễn ra ngày 23/7 tại Cơ sở nuôi dưỡng…

Cậu bé ung thư nghèo và cơ hội điều trị hẹp do kiệt quệ tài chính

Mặt trời Hy vọng

Cậu bé ung thư nghèo và cơ hội điều trị hẹp do kiệt quệ tài chính

Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí. Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật