HÀ NỘIAnh Vũ Quốc Cường, chủ quán cơm thiện nguyện ở Sài Gòn qua đời vì đại dịch, trở thành nhân vật trong bức tranh của bé Đoàn Trọng Nghĩa mắc chứng tự kỷ và Chu Ánh Tuyết đang điều trị ung thư.
Tác phẩm của hai em nằm trong số hàng nghìn bức vẽ và thư tay gửi về cuộc thi Vì một Việt Nam tất thắng. Người sáng tác là những bệnh nhi ung thư, trẻ em nhiễm da cam, trẻ khuyết tật, tự kỷ và mồ côi.
200 tranh vẽ và 50 thư tay được lựa chọn trưng bày trong triển lãm cùng tên, khai mạc sáng nay, 18/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Anh Cường qua đời cuối tháng 8 vì mắc Covid-19 khi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Cuộc đời thiện nguyện của anh xuất hiện qua nét vẽ của Đoàn Trọng Nghĩa, cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ. Mẹ Nghĩa đã bất ngờ khi lần đầu tiên con chịu hợp tác hoàn thiện một bức tranh. Chị phụ giúp con tô màu.
Ở cách xa gần 2.000 cây số, Ánh Tuyết không biết anh Cường là ai và cũng chưa bao giờ gặp. Qua báo chí, cô bé chỉ biết người đàn ông là chủ quán cơm chay miễn phí cho lao động nghèo ở TP HCM. Ánh Tuyết tin rằng, trong số những người nhận cơm thiện nguyện có cả bệnh nhi ung thư như mình.

13 tuổi, ước mơ đầu đời của Tuyết là trở thành nhà thiết kế. Nhưng cô bé quê Hưng Yên chưa thể trở lại mái trường, khi vẫn đang điều trị ung thư tại Hà Nội. Việc vẽ ban đầu để Ánh Tuyết giải tỏa, rồi trở thành động lực giúp em thấy khỏe hơn. Cô bé nhớ quê, chỉ mong được về nhà sau mấy tháng ở yên trong bệnh viện vì đại dịch. Ngoài bức vẽ anh Cường sau đó được tặng cho Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tranh Việt Nam quyết thắng đại dịch của Tuyết cũng sẽ tham gia triển lãm.
Những lúc trông thấy con ngồi quỳ chân dưới nền nhà để vẽ, chị Miền thương con đau mỏi, bảo nghỉ một lúc nhưng Tuyết không ngơi tay. Người mẹ đã bỏ hết việc để theo con lên Hà Nội, ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà.

Những đứa trẻ thả hồn vào bức tranh, gửi gắm các ước nguyện. Cô bé mồ côi Khánh Vy ở làng trẻ SOS TP HCM vẽ tranh cổ vũ những người bạn cùng tuổi chiến thắng ung thư. Hay đơn giản chỉ là trở lại trường gặp bè bạn, như mong ước của cô bé Lê Thị Phượng ở Thanh Hóa.
Triển lãm sẽ mở cửa tự do trong 5 ngày, từ nay đến hết 22/11. Triển lãm trực tuyến cùng lúc diễn ra trên trang vimotvietnamtatthang.vn. Ngoài xem tranh, độc giả còn có thể mua trực tiếp hoặc trực tuyến tại đây. Mỗi bức vẽ dù mang mệnh giá khác nhau, 500.000 đồng, 5 triệu đồng, 10 triệu đồng đều sẽ được gửi về Quỹ Hy vọng – báo VnExpress để hỗ trợ bệnh nhi, trẻ em vùng cao, trẻ em yếu thế có hoàn cảnh khó khăn.
Đêm Gala Vì một Việt Nam tất thắng có sự tham gia của ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đông Hùng, Bảo Trâm Idol, diễn ra đêm 21/11. Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải thưởng.
Xuân Hoa
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…
Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…
Lâm Đồng – Khi sương mù bắt đầu tràn xuống thung lũng Liêng Hung, Giàng Thị Nú tất tả chạy đến cổng trường để đón các em về xóm trọ. Khu trọ gồm 5 ngôi nhà vách ghép từ những tấm gỗ thưa, mái lợp…
Những mảng tường bong tróc, thấm dột tại các điểm trường lẻ ở xã Vân Hồ và xã Xuân Nha vừa được thay thế bằng diện mạo mới trước thềm Tết Nguyên đán. Ngày 9/1, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Tập đoàn FPT bàn…
Đà Nẵng – Ngoài thuốc men, hành trang của Lan Phương ở trường Hy Vọng còn là sự kiên nhẫn và những cái ôm để xoa dịu nỗi đau cho hơn 300 đứa trẻ mồ côi vì Covid-19. Mùng 6 Tết năm 2022, trường Hy…
Trong năm 2025, quỹ Hy vọng đã tài trợ hơn 40 tỷ đồng để xây mới, cải tạo gần 220 ngôi trường ở vùng khó khăn trên cả nước. Những ngày cuối năm, không khí tại điểm Cồn Roàng, Trường Tiểu học số 1 Thượng…