Bình Định – Vừa xong đợt đánh thuốc, sau khi hồi sức, Lê Uy Vũ với lấy tập sách vở, nhờ mẹ kê bàn trên giường bệnh để vẽ tranh, ôn bài.
Những ngày giữa tháng 6, nhìn bạn bè được nghỉ hè vui chơi cùng gia đình, dù có chút tủi thân nhưng Vũ nói với mẹ “con không cần nghỉ hè, ở viện tranh thủ ôn bài rồi chữa bệnh, chóng khỏe để sớm tới trường”.
Lời nói của cậu con trai 10 tuổi hiểu chuyện khiến chị Phương Thảo, 39 tuổi, mẹ bé lòng đau như cắt.
Uy Vũ là con trai lớn của chị Thảo, ở xã An Tĩnh, huyện Hoài Ân, Bình Định. Nhà thuộc diện cận nghèo, chị Thảo và chồng phải đi làm thuê ngày đêm từ bốc vác, phụ hồ, làm vườn để nuôi con ăn, học.
“Từng chịu cảnh ngày làm không đủ ăn ba bữa, phải chạy vạy tiền đóng học phí cho con, nhưng vì con khổ mấy tôi cũng chịu được”, chị Thảo nói.
Tháng 10/2024, người mẹ kiên cường ấy ngất xỉu ở bệnh viện khi nghe tin con trai Uy Vũ mắc ung thư máu. Chị Thảo nói ban đầu con có triệu chứng sốt cao, nổi mẩn đỏ, cứ nghĩ bị sốt siêu vi. Nhưng sau cả tuần chữa nhưng bệnh ngày một nặng, từ viện địa phương, Vũ được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM. Kết quả cho biết con mắc ung thư máu.
“Vũ là niềm an ủi, là sức mạnh giúp vợ chồng tôi cố cày cuốc kiếm tiền, giờ con mắc bệnh hiểm nghèo, tôi không biết sống sao”, người mẹ 39 tuổi nói.
Sau khi bình tĩnh trở lại, chị Thảo thu xếp việc học, cùng con đi xe khách, vượt hơn 700 km đến viện để bắt đầu đợt xạ trị, hóa trị đầu tiên. Thời gian đầu nhiều đêm Vũ đau không ăn, không ngủ được, chỉ thiếp đi khi được mẹ đọc sách, kể chuyện cho nghe. 45 ngày đánh thuốc liên tục, có những khoảng phải dừng bởi sức khỏe Vũ yếu, nôn mửa, sốt cao triền miên.
“Khi Vũ hỏi lần này ốm nặng quá mẹ nhỉ, mãi không khỏi lại còn đi khám ở xa, tôi kìm nén cảm xúc giải thích rằng bệnh này cần thời gian, ai giỏi, mạnh mẽ sẽ chóng hết, con cũng ngoan ngoãn nghe lời”, chị Thảo nói.
Trong quá trình chạy chữa, cứ ngỡ sẽ có tiến triển tốt cho đến khi chị Thảo nhận tin con trai bị biến chứng với chẩn đoán sỏi thận. Những cơn đau bụng dồn dập cộng với nỗi đau sau truyền hóa chất, cậu bé 10 tuổi chỉ biết níu lấy mẹ giẫy giụa, khóc òa.
Ở nhà, chồng chị Thảo vừa chăm con gái nhỏ 4 tuổi vừa tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm tiền gửi vào viện. Từ ngày Vũ bệnh, hai vợ chồng cũng vay nợ hơn 200 triệu đồng. “Dù làm cả đời để trả nợ tôi cũng cam chịu, chỉ cần con khỏe”, bố Uy Vũ nói.
Vũ đang tiếp tục đợi đi thuốc ở toa cuối trong phác đồ, sau đó sẽ được về nhà và khám duy trì theo chỉ định của bác sĩ. Nghe tin, cậu bé nhảy cẫng lên reo hò, dù biết bệnh chưa khỏi nhưng có thể về nhà thăm em, thăm bố, gặp lại bạn bè ở trường sau nửa năm xa cách.
“Nhìn bạn bè ước mơ được làm công an, trở thành bác sĩ, con thì chỉ mong hết bệnh, có sức khỏe mới tới được lớp và cố học hành giỏi giang”, Uy Vũ chia sẻ.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.
Nga Thanh
Đồng Tháp – 18 năm qua, Phan Ngô Diễm Phượng phải tá túc hết nhà ngoại đến nhà mợ bởi gia đình cô không có nổi căn nhà riêng. Mẹ Phượng – bà Phan Thị Thu Tâm, dang dở hôn nhân khi con chưa chào…
Với nguồn tài trợ từ UNIQLO Việt Nam, Quỹ Hy vọng xây thêm hai điểm trường mới tại Đà Nẵng và Quảng Trị, dự kiến khánh thành vào năm học tới. Kinh phí tài trợ xây dựng hai điểm trường tại miền Trung được UNIQLO…
Sáu tháng đầu năm, Quỹ Hy Vọng đã khởi công thêm 12 cây cầu bê tông và khánh thành bàn giao 25 cầu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng và Sơn La. Ngày 27/6, Cầu Hy Vọng 412 (cầu Rạch Sung) được…
Vào kỳ nghỉ hè, hàng loạt dự án xây phòng lớp học, nhà bếp, vệ sinh… do Quỹ Hy vọng và các đơn vị tài trợ, cấp tập xây dựng để kịp hoàn thành trước năm học mới. Điểm trường Aky, Trường Tiểu học số…
Quảng Nam – Quỹ Hy Vọng hỗ trợ sơn sửa lớp học, nhà vệ sinh và trao thư viện điện tử cho 5 trường ở vùng Gò Nổi, thị xã Điện Bàn, ngày 28/6. Trong đó, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường Mẫu giáo…
Hà Tĩnh – Cột kèo mối mọt, mái thủng, vách nứt khiến hai gia đình nghèo sống trong bất an suốt hàng chục năm, chỉ mong có nơi ở vững chãi để bám trụ và lo cho con cái. Giữa tháng 6, nắng chói chang,…