Sơn La – Ngày 12/6, cầu Hy Vọng 439 được khởi công tại bản Nộc Cốc, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã thay thế cây cầu treo bị sập do giông lốc cuối tháng 4.
Công trình có tổng kinh phí xây dựng 800 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Roche Việt Nam, sinh viên và giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, người dùng ví MoMo tài trợ thông qua Quỹ Hy vọng 550 triệu đồng, còn lại do địa phương đối ứng.
Cầu Hy Vọng 439 được xây mới bằng bê tông cốt thép rộng 3,5m, dài gần 40 mét (bao gồm đường dẫn) thay thế cây cầu treo cũ được người dân góp vật liệu và công sức dựng lên từ năm 2000.
Cây cầu nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối các bản Nộc Cốc, Hua Thóng, Phá Thóng trong xã Đứa Mòn, phục vụ hơn 300 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu. Đây cũng là đường đến trường của hơn 100 học sinh.
“Đây là năm thứ hai Roche tiếp tục đồng hành cùng chương trình xây Cầu Hy Vọng bởi ý nghĩa sâu sắc và bền vững của dự án. Chúng tôi rất mong cây cầu này sớm được hoàn thành để không chỉ giúp trẻ em tới lớp an toàn, mà còn là nhịp cầu nối đến tương lai tươi sáng cho các thế hệ tương lai” – Đại diện Roche Việt Nam chia sẻ.
Cuối tháng 4, trận giông lốc mạnh đã đánh sập cây cầu treo duy nhất, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Trước tình thế cấp bách, 122 hộ dân bản Nộc Cốc đã cùng nhau chặt cây, xẻ gỗ, góp tre, ván và mua thêm sắt thép để dựng cầu tạm.
“Bản phải huy động bà con đóng góp tấm ván, tre để tu sửa hàng năm, rất vất vả và khó khăn. Cầu tạm chỉ cho phép một xe máy đi qua, lại đung đưa, lúc lắc nên rất mất an toàn”, ông Lò Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Đứa Mòn, cho biết.
Dù cầu tạm giúp nối lại nhịp sống thường nhật, nhưng nỗi lo vẫn hiện hữu. “Mỗi lần đi qua lúc có gió lớn là sợ cầu sập. Chúng tôi chỉ mong có một cây cầu bê tông vững chắc để yên tâm làm ăn, con trẻ không còn phải đánh cược tính mạng khi đến trường”, anh A Pó, người dân bản Nộc Cốc, chia sẻ.
“Nhà trường mong muốn góp phần cải thiện giao thông, kết nối giao thương và nâng cao đời sống người dân vùng cao, chúng tôi tin rằng mỗi cây cầu không chỉ là công trình dân sinh mà còn là nhịp nối yêu thương, mang tri thức và hy vọng đến vùng khó khăn”, đại diện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tâm sự.
Khởi công cầu Hy Vọng trước mùa mưa bão mang đến niềm vui cho người dân về một con đường an toàn, chắc chắn. “Khi nghe tin được tài trợ xây cầu, bà con rất phấn khởi, cực kỳ ủng hộ và sẵn sàng góp công sức để cùng thực hiện”, ông Hạnh nói thêm sau buổi họp dân.
Xây cầu Hy Vọng là hoạt động của chương trình “Nâng bước em đến trường”, do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018. Đến nay, chương trình đã xây dựng 450 cây cầu tại các địa phương như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau…
Quỳnh Anh
Đồng Nai – Nửa năm sau khi vợ bỏ đi, anh Đinh Duy Lương, 51 tuổi, như gục ngã lần nữa khi hay tin con bị ung thư máu. “Lòng tôi quặn thắt mỗi lần nhìn con khóc ngằn ngặt”, anh nói. Anh Lương làm…
Đồng Tháp – 18 năm qua, Phan Ngô Diễm Phượng phải tá túc hết nhà ngoại đến nhà mợ bởi gia đình cô không có nổi căn nhà riêng. Mẹ Phượng – bà Phan Thị Thu Tâm, dang dở hôn nhân khi con chưa chào…
Với nguồn tài trợ từ UNIQLO Việt Nam, Quỹ Hy vọng xây thêm hai điểm trường mới tại Đà Nẵng và Quảng Trị, dự kiến khánh thành vào năm học tới. Kinh phí tài trợ xây dựng hai điểm trường tại miền Trung được UNIQLO…
Nghệ An – Nguyễn Đình Thưởng, 14 tuổi, ung thư thận, tưởng chừng bỏ cuộc mặc cho số phận bởi gia cảnh khó khăn thì được chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng – VnExpress) hỗ trợ chi phí điều trị phục hồi…
Đăk Lăk – Ba năm trước, anh Hùng, trụ cột duy nhất của gia đình, đột ngột bị tai biến liệt nửa người. Chiều cuối tháng 6, trong căn nhà tạm lợp tôn ở tổ 30, khu phố Bạch Đằng, anh Hùng lóng ngóng bê…
Hà Nội – Với nhiều người tuổi thơ là miền ký ức đẹp còn với anh Quang – người đứng sau 13 khách sạn trải khắp Việt Nam – đó là năm tháng tủi cực nhất cuộc đời. Chợ Châu Long, Hà Nội đầu những…