TP.HCM, 19/9 – 40 trẻ em và thanh thiếu niên tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Hoa Hồng, huyện Củ Chi, tham gia chương trình Trung thu do Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life phối hợp Quỹ Hy vọng tổ chức.
Chương trình diễn ra ngày 19/9 với các hoạt động giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, đố vui về Trung thu và trò chơi tập thể. Các em được nhận lồng đèn, bánh kẹo và quà Trung thu từ ban tổ chức.

Dịp này, Ideal Life hỗ trợ cơ sở các thiết bị phục vụ sinh hoạt và học tập trị giá 63 triệu đồng, gồm sáu bộ bàn ghế mầm non, hai tủ đông 260 lít, một tủ mát hai cánh, một tủ đựng chén dĩa và hai bộ máy vi tính để bàn. Chương trình cũng trao sữa cho trẻ dưới ba tuổi, balo cho các em từ bốn tuổi trở lên và 12 máy tính cầm tay để cơ sở phân bổ cho những học sinh có nhu cầu.
Theo sơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, đại diện Cơ sở Bảo trợ xã hội Hoa Hồng, nhiều thiết bị bảo quản thực phẩm tại cơ sở đã được sử dụng hơn 20 năm, thường xuyên phải sửa chữa và không còn đảm bảo an toàn. Có thời điểm, các nữ tu gặp tình trạng bị điện giật khi vệ sinh, sử dụng thiết bị.

“Chúng tôi rất vui khi sắp tới việc bảo quản thực phẩm sẽ an toàn, vệ sinh hơn. Những món quà này vượt quá khả năng của các sơ, nhưng lại là điều mái ấm đã mong ước từ lâu”, sơ Điệp chia sẻ.
Cơ sở Bảo trợ xã hội Hoa Hồng được thành lập năm 2002, hiện chăm sóc 40 trẻ em và thanh thiếu niên mồ côi, bị bỏ rơi, từ 10 tháng đến 18 tuổi. Các nữ tu thuộc Hội Dòng Đa Minh Gò Vấp và Tu xá Đa Minh Củ Chi trực tiếp chăm sóc, đồng hành cùng các em trong sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe.
Đại diện Ideal Life cho biết, bên cạnh các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt, đơn vị chuẩn bị quà Trung thu với mong muốn mang đến cho các em một ngày hội vui vẻ và thêm động lực trong cuộc sống. “Chúng tôi mong các em có thêm điều kiện để học tập, phát triển và luôn biết rằng phía sau mình có nhiều cô chú quan tâm, đồng hành”, ông Lâm Thanh Tùng, đại diện Ideal Life, nói.

Với các em, Trung thu năm nay có thêm những kỷ niệm mới bên chị Hằng, chú Cuội, những chiếc lồng đèn và các trò chơi như bịt mắt bắt dê, cướp cờ, đố vui. Một em đang được chăm sóc tại cơ sở chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Không chỉ em mà tất cả các bạn đều có những ký ức đẹp về các cô chú”.
Sau chương trình giao lưu, đoàn tham quan khu vực sinh hoạt, học tập, vui chơi của các em và cùng các nữ tu chuẩn bị bữa ăn cho trẻ. Hoạt động hỗ trợ trẻ yếu thế thuộc chương trình Mặt trời Hy vọng do Quỹ Hy vọng (Báo VnExpress và Tập đoàn FPT đồng sáng lập) thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã hỗ trợ chi phí điều trị cho hơn 3.300 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 20 bệnh viện trên cả nước, trong đó gần 700 em tại Bệnh viện Nhi đồng 2, với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng.
Quỳnh Anh
Mỗi lượt “đập heo” trên ứng dụng MoMo sẽ đóng góp 200 đồng vào Quỹ Hy vọng, mục tiêu gây quỹ một tỷ đồng xây lớp học mầm non kiên cố tại Lâm Đồng. Chiến dịch “Chung tay xây trường” diễn ra từ 14/9 đến…
Lâm Đồng – 6h sáng, chị Rơ Ông K’Hoam dắt con trai 5 tuổi vượt con dốc đất đỏ đến điểm trường Liêng Hùng, trường Mầm non Bằng Lăng. Đây là năm đầu tiên con trai chị, bé K’Hoen được đến lớp. Gia đình chị…
“Con ước có thể hát cho tía nghe, dù con hát chưa hay. Con ước có thể vẽ tranh cho tía ngắm, dù trình độ chưa có gì cao siêu. Con ước tía có thể thấy con đã trưởng thành hơn đến nhường nào. Ở…
Quỹ Hy vọng và FPT Nhật Bản vừa khánh thành bếp ăn mới cho học sinh Nà Lốc, thay thế không gian quây tôn cũ kỹ suốt 13 năm qua. Điểm trường Nà Lốc thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và…
Khi ông Trương Gia Bình nêu ý tưởng mở ngôi trường nuôi dạy trẻ mồ côi do Covid, nhiều người nghi ngờ và phản đối. Họ tin rằng để các em bên người thân mới là cách tốt nhất để “chữa lành” nỗi đau Covid…
Đồng Tháp – Mất cha vì bệnh ung thư, giờ đây Phạm Thị Thiên Hồng, 7 tuổi, nơm nớp những khi mẹ vắng nhà đi viện chữa bệnh, sợ bà cũng rời xa em. Căn nhà sàn nằm giữa đồng ở xã Tân Mỹ, tỉnh…