Bài “Mặt trời hy vọng” của nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Gala tổng kết cuộc thi hội họa, văn học “Vì một Việt Nam tất thắng” khép lại tối 21/11 ở Hà Nội, với những thanh âm tươi đẹp của nhạc phẩm Mặt trời hy vọng, qua tiếng hát của Đông Hùng, Bảo Trâm.
Đạo diễn Việt Đặng là người đặt hàng ca khúc với nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn, với ý tưởng sáng tạo một bài hát đề cập trực diện đến nỗi đau của những trẻ em yếu thế, nhưng vẫn thắp lên niềm hy vọng trong mỗi người. Cuối tiết mục, Việt Đặng chiếu hình ảnh bức tranh Thiên thần áo trắng, bài dự thi của em Nguyễn Đặng Hoàng Anh, 13 tuổi, bệnh nhi ung thư ở Thanh Hóa.
Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn viết bài hát từ những rung động sâu thẳm trong trái tim, khi đặt mình vào tâm thế của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
Mở đầu ca khúc, anh tưởng tượng hình ảnh em bé co ro trong đêm lạnh, đối lập với bầu trời đêm thơ mộng: “Đêm nay muôn vì sao lấp lánh sáng soi trên bầu trời cao. Đứa bé đôi bàn chân co ro, run run lần tìm trong bóng tối”. Nhạc sĩ truyền tải ước muốn của toàn bộ trẻ em trên thế giới: “Em ước được nhìn thấy ánh áng ngoài kia, được cười nói đùa vui bên bè bạn, được cắp sách tới trường. Em ước được có mẹ và có cha, một mái ấm gia đình để yêu thương và thắp lên những niềm tin”.
Tạ Duy Tuấn xúc động khi viết phần điệp khúc, nói về hy vọng tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. “Mặt trời sáng soi hy vọng, ngàn tia nắng ban mai rạng ngời, sưởi ấm trái tim em không còn lạnh giá, cô đơn, buồn thương. Nụ cười hé trên môi mềm, muôn tiếng ca trong lành. Nơi tình yêu sẽ xóa tan đi đêm tối mịt mùng rồi ngày mai sẽ bình yên”.

“Tôi muốn nói với các em nhỏ yếu thế: ‘Các em hãy cứ lạc quan, vui vẻ, tận hưởng cuộc sống. Cộng đồng sẽ luôn ở bên các em, trao đi trái tim yêu thương và cùng nhau vượt qua gian khó”, Tạ Duy Tuấn cho biết. Để hoàn thiện ý tưởng đó, đạo diễn Việt Đặng sắp xếp các em nhỏ biểu diễn cùng Đông Hùng, Bảo Trâm, thể hiện sự kết nối, song hành giữa người lớn và thiếu nhi.
Qua tiếng hát vang, trong sáng của Đông Hùng, Bảo Trâm, Mặt trời hy vọng tựa một khúc thánh ca trong trẻo, dịu dàng. Hai ca sĩ không chỉ thể hiện kỹ thuật tốt khi ngân nga những nốt cao mà đặt cả trái tim vào từng câu chữ.
Việt Đặng tâm đắc nhạc phẩm bởi ca từ ngắn gọn, đơn giản, truyền tải thông điệp ý nghĩa, nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi công dân với những mầm non tương lai của đất nước. Anh bất ngờ vì bản phối khí có nhiều phần hòa thanh phức tạp nhưng giai điệu vang lên đơn giản, dễ đi vào lòng người nghe.

“Vì một Việt Nam tất thắng” là cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học dành cho các bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo, chất độc da cam, tàn tật, khuyết tật, tự kỷ và trẻ mồ côi. Cuộc thi do Chương trình Mặt trời Hy Vọng (tiền thân là Ông Mặt Trời), Quỹ Hy vọng báo VnExpress, Đại học Ngoại thương đồng tổ chức, VTV Digital bảo trợ truyền thông.
Độc giả quan tâm có thể truy cập landing page https://vnexpress.net/doi-song/viet-nam-tat-thang và lựa chọn ủng hộ bằng cách truy cập vào ứng dụng Mobile banking của các ngân hàng và quét mã VietQR của chương trình. Mỗi sự đóng góp của quý độc giả đều được Quỹ Hy vọng báo VnExpressdùng hỗ trợ bệnh nhi, trẻ vùng cao, trẻ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn.
Hà Thu
Lâm Đồng – 6h sáng, chị Rơ Ông K’Hoam dắt con trai 5 tuổi vượt con dốc đất đỏ đến điểm trường Liêng Hùng, trường Mầm non Bằng Lăng. Đây là năm đầu tiên con trai chị, bé K’Hoen được đến lớp. Gia đình chị…
“Con ước có thể hát cho tía nghe, dù con hát chưa hay. Con ước có thể vẽ tranh cho tía ngắm, dù trình độ chưa có gì cao siêu. Con ước tía có thể thấy con đã trưởng thành hơn đến nhường nào. Ở…
Quỹ Hy vọng và FPT Nhật Bản vừa khánh thành bếp ăn mới cho học sinh Nà Lốc, thay thế không gian quây tôn cũ kỹ suốt 13 năm qua. Điểm trường Nà Lốc thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và…
Khi ông Trương Gia Bình nêu ý tưởng mở ngôi trường nuôi dạy trẻ mồ côi do Covid, nhiều người nghi ngờ và phản đối. Họ tin rằng để các em bên người thân mới là cách tốt nhất để “chữa lành” nỗi đau Covid…
Đồng Tháp – Mất cha vì bệnh ung thư, giờ đây Phạm Thị Thiên Hồng, 7 tuổi, nơm nớp những khi mẹ vắng nhà đi viện chữa bệnh, sợ bà cũng rời xa em. Căn nhà sàn nằm giữa đồng ở xã Tân Mỹ, tỉnh…
Đà Nẵng – Dự lễ chào mừng năm học 2026-2027 tại Trường Hy Vọng, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành duy trì mô hình nuôi dạy trẻ mồ côi vì Covid-19. Chiều 5/9, Trường Tiểu học, THCS và…