Quỹ Hy vọng - Hope Foundation

  • Giới thiệu
    • Tổng quan
    • Mục tiêu
    • Hội đồng quản lý
    • Ban cố vấn
    • Quyết định
    • Báo cáo kiểm toán
  • Chương trình
    • Ánh sáng học đường
    • Nâng bước em tới trường
    • Vệ sinh học đường
    • Mặt trời Hy vọng
    • Thư viện trường học
    • Cùng đồng bào vượt lũ
    • Tết hy vọng
  • Danh sách đóng góp
  • Tin tức
  • Trang chủ
  • Hoạt động
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Tin tức
Thứ tư, 19/5/2021 | 05:06 GMT+7

Người Bắc Giang cảm ơn y bác sĩ về giúp chống dịch

Đêm khuya về tới khách sạn, phát hiện tấm băng rôn với dòng chữ cảm ơn căng ngang cửa, đoàn y bác sĩ Quảng Ninh chợt cảm thấy “bao mệt mỏi của một ngày tan biến”.

Tấm băng rôn với nội dung: “Cảm ơn đoàn chuyên viên y tế Quảng Ninh giúp Bắc Giang chống dịch. Người dân Bắc Giang biết ơn các bạn”, được treo trước của khách sạn Hương Sơn, TP Bắc Giang.

“Đêm 16/5, khi xe về tới khách sạn thì một thành viên trong đoàn bỗng reo lên, chỉ về tấm băng rôn. Cả ngày đi làm thực sự rất mệt, nhưng nhận được món quà tinh thần đó, cả nhóm phấn khởi quên đi mọi nỗi vất vả”, nữ điều dưỡng Lưu Huệ Phương, một trong 200 nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) đang chi viện cho Bắc Giang, chia sẻ.

Đoàn của Phương xúc động trước băng rôn và chụp hình lưu lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Đoàn của Phương xúc động trước băng rôn và chụp hình kỷ niệm, thể hiện quyết tâm chiến thắng đại dịch. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bắc Giang đang là địa phương có nhiều ca dương tính nhất trong cả nước với hơn 500 ca. Các chuyên gia y tế nhận định, ổ dịch ở Bắc Giang rất phức tạp. Đoàn cán bộ y tế của Phương đến đây từ ngày 15/5, chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 20 người. Hôm đầu đoàn tập trung toàn bộ lực lượng lấy mẫu ở khu công nghiệp Quang Châu, được khoảng 10.000 mẫu. Những hôm sau họ được chia thành nhiều nhóm nhỏ, đến tận các khu dân cư, thôn, chùa… để lấy mẫu xét nghiệm. Vùng dịch này đang rất nóng nên cường độ làm việc cao, nhiều khi thất thường. Có hôm đang nghỉ trưa, trưởng nhóm nhắn tin “15 phút nữa tập hợp”, mọi người lập tức chuẩn bị xuất phát. Có hôm làm trời tối muộn, nhóm phải soi đèn pin để lấy mẫu.

Dù vất vả, nhưng “tinh thần của cả đoàn rất tràn đầy” bởi đi đến đâu cũng được người dân Bắc Giang tiếp đón nồng hậu. “Nhiều hôm lấy mẫu từ sáng sớm tới quá trưa, ai cũng đói, người dân địa phương mang nước chanh và đồ ăn tới ‘tiếp tế’ tại chỗ hoặc mời về nhà ăn cơm. Tại khách sạn, nước, sữa tươi, sữa chua, hoa quả luôn được chuẩn bị sẵn và đều miễn phí. Mỗi đêm đi lấy mẫu về, cả đoàn đều được phục vụ ăn đêm”, điều dưỡng Lưu Huệ Phương kể.

Anh Nguyễn Trọng Sơn, quản lý khách sạn Hương Sơn – nơi đoàn cán bộ y tế Quảng Ninh đang ở, cho biết, toàn bộ ý tưởng tiếp đón đều là của lãnh đạo tỉnh. “Riêng tấm băng rôn vì các bác chưa có thời gian thực hiện nên tôi đã đi in treo lên”, anh nói.

Là một người con của “Phủ Lạng Thương”, anh Sơn thấy mình có trách nhiệm phải góp sức mình vào cuộc chiến chống đại dịch. Dù vẫn nghiêm túc thực hiện 5K, gia đình anh tìm đủ mọi cách để tiếp đoàn tốt nhất có thể, như giặt phơi đồ, mua dầu gội đúng nhu cầu… Anh thường căn giờ đoàn về để bày sẵn hoa quả mát ở sảnh.

“Nhiều người dân biết chỗ của chúng tôi là nơi nghỉ của y bác sĩ từ tỉnh ngoài về đã đến ủng hộ. Có người nấu chè mang đến cho bác sĩ ăn đêm. Có người gửi tiền qua tài khoản, nhờ chúng tôi mua thêm đồ ăn, nước uống”, anh Sơn chia sẻ.

Đi đến đâu, các đoàn y tế được người dân Bắc Giang quan tâm, chăm sóc tới đó, bằng sữa, sinh tố, nước ép, hoa quả, bánh kẹo... Ảnh: Huệ Phương.
Đi đến đâu, các đoàn y tế được người dân Bắc Giang quan tâm, chăm sóc tới đó, bằng sữa, sinh tố, nước ép, hoa quả, bánh kẹo… Ảnh: Huệ Phương.

Chiều 18/5, trong một quán phở đóng cửa im lìm ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang anh Nguyễn Văn Phúc, chủ quán đang say sưa đàn hát. Sân khấu, loa đài đã xong và Phúc đang ghép nhạc để chuẩn bị cho màn biểu diễn sáng 19.

“Các y bác sĩ chỉ ăn sáng 20 phút, nên tôi định hát 3 bài là Hạnh phúc nghề y; Một rừng cây, một đời người và Đoàn kết chống Corona“, anh Phúc, 30 tuổi, từng tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia, chia sẻ.

Quán của Phúc đóng cửa từ 5/5 để phòng dịch. Mấy ngày trước một khách sạn gần đây đề nghị phục vụ bữa sáng cho đoàn công tác của Bộ Y tế. “Tôi đang muốn góp sức cho quê hương nên xin được nấu bữa sáng miễn phí luôn”, anh Phúc nói.

Đang trong thời gian giãn cách nên nguồn thực phẩm hạn chế, chàng đầu bếp phải cố gắng đa dạng món ăn trong mức có thể. Mỗi bữa anh gửi thực đơn cho đoàn lựa chọn gồm các món bún và cháo. Nước dùng đã ninh từ đêm hôm trước. 4h30′ sáng, Phúc đi chợ mua đồ ăn tươi và tự tay vào bếp. Trước 7h đoàn đến, mọi thứ đã xong. Anh chủ quán trẻ tuổi cũng liên hệ được một quán cà phê tặng đồ uống cho đoàn.

Sẵn thế mạnh âm nhạc, chủ quán phở này đề xuất với một cán bộ trong đoàn được phép phục vụ ca nhạc trong giờ ăn. Để đảm bảo phòng dịch, chỉ có Phúc và một người bạn nữa biểu diễn.

“Các bác đi làm rất vất vả và không biết cuộc chiến còn kéo dài bao lâu. Tôi muốn trong khả năng mình đem các tô bún ngon, đem âm nhạc và tấm lòng để các y bác sĩ được thoải mái nhất trong những ngày giúp quê tôi”, Phúc nói.

Hiện anh cũng đang cùng bạn bè chuẩn bị nấu cháo từ thiện cho bệnh viện và khu cách ly.

Phúc tình nguyện tặng bữa sáng trong 20 ngày cho đoàn công tác của Bộ Y tế. Do nguyên liệu hạn chế, anh chỉ cung cấp được các món cháo và bún. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Phúc tình nguyện tặng bữa sáng cho đoàn công tác của Bộ Y tế. Do nguyên liệu hạn chế, anh chỉ cung cấp được các món cháo và bún. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một lãnh đạo Sở y tế Bắc Giang cho biết, những ngày qua đã có nhiều đoàn y tế về giúp tỉnh chống dịch, gồm đoàn của Bộ Y tế; Sở y tế Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng Ninh; Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, cùng Học viện Quân y, Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương…

Tỉnh đã bố trí ăn ở, xe đưa đón. Thậm chí như đoàn của sở Y tế Thái Nguyên, còn có cảnh sát giao thông đón ở ranh giới hai tỉnh và đưa về tận nơi. Các lực lượng tuyến đầu đi tới đâu cũng được người dân tiếp sức bằng chai nước mát, cốc sinh tố, băng rôn cảm ơn… “Đang ở trong tâm dịch, chúng tôi vô cùng cảm kích khi được các tỉnh bạn chi viện”, ông nói.

Trên các nhóm mạng xã hội của Bắc Giang những ngày qua, hàng nghìn người dân cũng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng tuyến đầu và các tỉnh thành đã san sẻ khó khăn với mình. Đâu đó trong những lời chúc ấy, có những người nói: “Hẹn khi chiến thắng dịch, mời anh em 63 tỉnh thành về Bắc Giang ăn vải Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, bánh đa Dĩnh Kế…”.

Các thành trì chống Covid-19 trở thành tâm dịch. Quỹ Hy vọng Báo VnExpress kết nối các cá nhân và doanh nghiệp cùng tiếp sức cho tuyến đầu. Xem chi tiết tại đây.

Phan Dương

Chia sẻ Copy link thành công

Danh mục

  • Ánh sáng học đường
  • Nâng bước em tới trường
  • Mặt trời hy vọng
  • Tết Hy vọng
  • Vệ sinh học đường
  • Thư viện điện tử
  • Tiếp sức cho tâm dịch
  • Chung tay vì miền Trung
  • Cùng đồng bào vượt lũ
  • Trường Hy Vọng

Tin liên quan

‘Tết góp’ ở nơi lũ đi qua

Tết Hy vọng

‘Tết góp’ ở nơi lũ đi qua

Đăk Lăk – Giáp Tết nhưng căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Khù, 74 tuổi, ở thôn Xuân Phú, xã Tuy An Đông chìm trong tĩnh lặng, khác hẳn vẻ náo nhiệt mọi năm. Giờ này những năm trước, khoảng sân trước nhà…

Tết đầu tiên của Trường Hy Vọng tại nhà mới

Tết Hy vọng

Tết đầu tiên của Trường Hy Vọng tại nhà mới

Đà Nẵng – Gần 300 học sinh và thầy cô Trường Hy Vọng đón Tết trong không khí rộn ràng của những gian hàng ẩm thực dân dã, trò chơi dân gian. Chương trình Tết Hy Vọng được tổ chức ngày 7/2 trong khuôn viên ngôi…

Trường học vùng biên hồi sinh sau lũ quét

Ánh sáng học đường

Trường học vùng biên hồi sinh sau lũ quét

Nghệ An – Từ đống đổ nát do trận lũ lịch sử nửa năm trước, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 được xây mới khang trang, khánh thành sáng 9/2. Công trình do Bộ Công an kêu gọi tài trợ, Tập đoàn FPT đồng hành…

Thầy trò vùng cao mổ 13 con lợn ăn Tết

Ánh sáng học đường

Thầy trò vùng cao mổ 13 con lợn ăn Tết

Lâm Đồng – Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm. 14h ngày 6/2, không khí Tết đã tràn ngập sân trường Phổ…

Tết Hy Vọng đến với người mù Đà Nẵng

Tết Hy vọng

Tết Hy Vọng đến với người mù Đà Nẵng

Vượt hàng chục cây số từ các huyện thị về Tam Kỳ, hàng trăm người khiếm thị nhận những món quà từ chương trình “Tết Hy vọng”, giúp vơi bớt gánh nặng mưu sinh khi xuân về. 5h sáng, ông Đỗ Đăng Bang, 69 tuổi,…

Nhà đa năng mới cho điểm trường miền núi Đà Nẵng

Ánh sáng học đường

Nhà đa năng mới cho điểm trường miền núi Đà Nẵng

Nhà đa năng mới do Quỹ Hy Vọng và Chứng khoán Nhất Việt tài trợ tạo diện mạo hoàn toàn mới cho điểm trường xây 20 năm ở xã Phước Chánh. Dịp Tết này, điểm trường 20 năm tuổi ở thôn 5, Trường Mẫu giáo…

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tầng 9, Toà nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline:
0972 776 776
Email:
hope@quyhyvong.com
Facebook:
ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI
VnExpress FPT Online
Hoạt động theo quyết định số
883/QĐ-BNV
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI DELOITTE
© 2018-2026. Toàn bộ bản quyền thuộc Quỹ Hy vọng.
Chính sách bảo mật