Từ những căn nhà lắp ghép tạm bợ hay đã xuống cấp, khu nhà vệ sinh của các trường tại Mù Cang Chải “khoác” diện mạo mới với đầy đủ thiết bị vệ sinh, đảm bảo an toàn.
Các công trình được xây dựng theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thuộc dự án Vệ sinh học đường do quỹ Hy vọng triển khai với nguồn tài trợ của nhãn hàng Enterogermina thuộc Opella Việt Nam – ngành hàng chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của Sanofi tại Việt Nam; hệ thống Nhà thuốc Long Châu và Tổng công ty xây dựng Việt Nam.
Với 567 học sinh, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kim Nọi chỉ có một khu vệ sinh bán trú đã xây dựng đã lâu. Khu vực này ban đầu chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của 87 học sinh. Do đó, khi số lượng người sử dụng đã tăng hơn 6 lần, nhà vệ sinh đã quá tải nghiêm trọng, thường xuyên bị tắc nghẽn, phải xử lý liên tục, trong khi đó, nguồn nước cũng là một điều khó khăn với nhà trường.
Với vị trí nằm trên ngọn núi cao, trường từng thực hiện khoan giếng sâu hơn 80 m nhưng không có nguồn. Đơn vị thường xuyên phải tích trữ để đủ nước cho mục đích ăn uống, vệ sinh cá nhân cho gần 600 cá nhân.
“Trường được dự án xây dựng cho nhà vệ sinh 12 khoang, khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhờ đó mà cải thiện được tình trạng quá tải với học sinh và khó khăn cho thầy cô khi trước đó thường xuyên phải thông hút do bể phốt bé”, thầy Lê Đức Nhuận – Chủ tịch công đoàn nhà trường cho biết.Bấm để lật ảnh sau/trước
Là một trong những cơ sở có nhiều học sinh nhất huyện, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mồ Dề có gần 1.100 em học tập và sinh hoạt bán trú. Khu vệ sinh tại đây là nhà lắp ghép bằng tôn, mục nát, quá tải so với số lượng lớn. Học sinh phải xếp hàng, xách từng xô nước theo khi đi vệ sinh để dọn rửa ngay sau khi sử dụng. Thầy cô cũng thường xuyên phải túc trực để đốc thúc và xử lý giúp các em.
Theo đó, dự án đã xây dựng nhà vệ sinh 6 khoang, có cửa che chắn, chia phân khu nam – nữ với lối đi riêng, trang bị đầy đủ bệ xí, bồn rửa tay, hệ thống nước cấp – xả, hệ thống tự huỷ, các biển bảng hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh và rửa tay đúng cách.
Cũng với gần 1.000 học sinh, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Chế Cu Nha là một trong những đơn vị nhận được sự quan tâm sát sao của tỉnh. Tuy nhiên, với số lượng nhu cầu sử dụng cao, một khu nhà vệ sinh của đơn vị đã bị hỏng, không thể dùng được.
Vì vậy, dự án đã đập một nhà vệ sinh cũ để xây lại một công trình mới với khoang 6 ô, phục vụ cho học sinh nam, nữ học bán trú, sinh hoạt từ thứ hai đến hết buổi sáng thứ 7 tại trường.
Tại ngôi trường nhỏ nằm bên sườn núi – Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cao Phạ, nơi học tập và sinh sống của gần 600 học sinh, khu nhà vệ sinh duy nhất cũng không được phân khu, chỉ có ba ô cho nam, ba ô cho nữ. Xây dựng từ 2014, tình trạng quá tải là không thể tránh khỏi.
Em Triệu Thùy Linh (học sinh lớp 9) chia sẻ, nhà vệ sinh cũ có nhiều bộ phận bị hỏng, đặc biệt là đèn nên khi sử dụng buổi tối, các em gặp rất nhiều khó khăn; nguồn nước không đều; cửa cũng lung lay nên hơi mất thoải mái.
“Khi có nhà vệ sinh mới, em cảm thấy an toàn hơn vì mọi người sẽ biết có người bên trong, không gian sử dụng cũng rộng rãi hơn. Đồng thời, em cũng không phải xếp hàng quá lâu để chờ tới lượt, nhất là buổi tối”, nữ sinh nói thêm.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Khao Mang đã có hai nhà vệ sinh. Thế nhưng, với số lượng 600 học sinh học tập, trong đó 85,7% em ở bán trú, đơn vị cũng gặp tình trạng quá tải. Học sinh thường xuyên phải chờ đợi để sử dụng khu vực này.
Bên cạnh đó, với địa chất đặc thù, nhà vệ sinh của trường thường xuyên bị sạt lở, gây vỡ, hỏng công trình, nhà trường thường xuyên phải tu sửa gấp để các em kịp thời có khu vực sử dụng. Vì vậy, dự án đã xây dựng nhà vệ sinh 6 khoang để học sinh giải quyết nhu cầu cá nhân sạch sẽ, an toàn hơn.
Nằm trên lưng chừng vách núi cao, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lao Chải có hai nhà vệ sinh xây từ năm 2012 đã hỏng, không sử dụng được. Nhà trường liên tục phải tu sửa đường nước, đường thoát vệ sinh vì các trang thiết bị đã xuống cấp nghiêm trọng.
Vì vậy, với dự án Vệ sinh học đường, trường được hỗ trợ xây dựng một nhà vệ sinh 6 khoang để phục vụ cho khu bán trú.
Ở vị trí cheo leo trên đỉnh núi, trước khi được xây dựng bổ sung, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải có hai nhà vệ sinh nhưng do quy hoạch lấy đất làm nhà bán trú, trường buộc phải phá bớt. Do tỉnh đang phải tập trung khắc phục cho các trường chịu hậu quả nghiêm trọng bởi lũ, trường chưa có nguồn kinh phí xây lại.
Do đó, dự án Vệ sinh học đường đã hỗ trợ nhà trường xây một nhà vệ sinh 6 khoang với đầy đủ công năng sử dụng và đảm bảo an toàn cho học sinh.
Theo ông Đào Trọng Giáp – Hiệu trưởng nhà trường, nhà vệ sinh mới có đầy đủ tiện nghi về điện, đường nước… cho học sinh, hạn chế tình trạng quá tải bấy lâu nay tại trường. “Khi có công trình mới, học sinh được đảm bảo sinh hoạt, chất lượng cuộc sống, giáo viên cũng giảm tải được lượng công việc xử lý thông tắc, dọn rửa”, ông nói.
Ngày 3/10, lễ khánh thành kết hợp ngày hội vệ sinh học đường được tổ chức tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái với sự tham gia của hơn 500 học sinh, giáo viên.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh
Video: Văn Ngọc
Người dân các tỉnh Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp vui mừng vì có cầu kiên cố mới, giảm bớt khó khăn trong đi lại, vận chuyển nông sản. Sáng sớm 16/5, ông Võ Phát Thành, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
Quỹ Hy Vọng vừa khởi công xây mới 5 lớp học và nhà vệ sinh tại huyện Điện Biên Đông, với tài trợ của Đông Tây Barbershop và Home Credit Việt Nam. Ngày 15/5, hơn 700 học sinh và giáo viên trường Phổ thông dân…
Hai năm chống chọi với ung thư xương, phải cắt bỏ tay trái, Hồ Thị Thành Phương vẫn nuôi giấc mơ làm bác sĩ, trở thành điểm tựa tinh thần cho gia đình. Đầu tháng 5, Phương trở lại bệnh viện Trung ương Huế trong…
Khi làm xong phần bít tết cuối cùng trong bếp của khách sạn Longyard ở ngoại ô thành phố Tamworth, đồng hồ chỉ 22h, Liên bỗng thấy cảm giác bình yên ngập tràn cơ thể. “Với tôi, đây là điểm tạm kết của một hành…
Tháng 9 tới, bé Minh Thiện sẽ tròn 6 tuổi và mẹ em, người làm nghề cạo gừng đã quyết tâm sẽ cho con lần đầu được tới lớp. Dọc theo dòng kênh Chợ Gạo ở ấp Bình Thọ Đông, xã Bình Phan, người dân…
Nhiều năm qua, người lính già 98 tuổi và cặp vợ chồng câm điếc ở huyện Hương Khê luôn mơ về một ngôi nhà kiên cố, nhưng chưa bao giờ được như ý. Ở thôn 3, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, căn nhà ba…