Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đông Hùng, Bảo Trâm Idol sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật ấn tượng trong đêm gala “Vì một Việt Nam tất thắng” tối 21/11.
Gala được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66, Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội), nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tổng kết cuộc thi “Vì một Việt Nam tất thắng“. Gala là chương trình nghệ thuật đặc biệt với những tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng, trình bày bởi những nghệ sĩ nổi tiếng.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Đông Hùng, Bảo Trâm Idol sẽ trình diễn những ca khúc đặc sắc, mang đến cho khán giả không gian âm nhạc và nghệ thuật ý nghĩa trong những ngày Hà Nội chớm đông.

Đến gala với vai trò đại sứ của cuộc thi, ca sĩ Hà Anh Tuấn cho biết hơn hai tháng qua đã rất bất ngờ với những tác phẩm của bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo gửi về. Nam ca sĩ cảm nhận rõ rệt ngọn lửa khao khát sống, bừng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua những bức tranh mà các em vẽ nên.
Giọng ca “Về đi em” mong chờ được gặp, lắng nghe và sẻ chia với khó khăn của các em nhỏ tại đêm gala. Nam ca sĩ chia sẻ: “Các em là tấm gương để chúng ta nhìn vào, chiêm nghiệm và hành động. Ở cái độ tuổi đáng lẽ phải ăn, phải học, phải vui chơi thì chúng lại phải chịu những nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Tôi nghĩ, chúng ta nên lắng nghe, yêu thương và thay đổi mình vì sức sống mãnh liệt của những bệnh nhi này”.
Bên cạnh Hà Anh Tuấn, Đông Hùng cũng rất hào hứng khi được biểu diễn trong đêm gala nhằm tôn vinh những giá trị của trẻ em. Nam ca sĩ vừa mừng còn gái đầu lòng tròn một tuổi. Hát tại đêm gala “Vì một Việt Nam tất thắng” là cách anh lan tỏa tình yêu của mình đến những mầm non tương lai của đất nước.
Là mẹ của hai con, Bảo Trâm Idol thấu hiểu và xúc động khi biết đến câu chuyện của những trẻ em yếu thế tham gia cuộc thi. Nữ ca sĩ rất mong cộng đồng cùng đồng hành, sẻ chia với những khó khăn của các em.
Ngoài những tiết mục văn nghệ, tham gia gala, khán giả còn có những phút lắng lòng khi nghe những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống của các bệnh nhi ung thư, bệnh hiểm nghèo… từ cuộc thi “Vì một Việt Nam tất thắng”.

Trong đêm gala, ban tổ chức cũng công bố các giải thưởng của cuộc thi. Trong đó, 2 giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng tiền mặt mỗi giải; 2 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng mỗi giải; 4 giải Nhì trị giá 10 triệu đồng mỗi giải; 6 giải Ba trị giá 5 triệu đồng mỗi giải và 10 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao những giải phụ khác như 2 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất; 2 giải thí sinh có nhiều bài dự thi nhất và 30 giải “gương mặt ấn tượng tuần”. Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt của cuộc thi hơn 240 triệu đồng, bên cạnh các phần thưởng hiện vật.
Dịp này, khách tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn có thưởng thức 250 tác phẩm gồm tranh vẽ và thư tay của các em nhỏ gửi về cuộc thi, từ ngày 18/11 đến 22/11. Để giúp các em viết tiếp tương lai, khách tham quan có thể mua ủng hộ những bức tranh được trưng bày bằng hai cách: mua trực tiếp tại triển lãm và mua trực tuyến trêntrang thông tin chính thức của cuộc thi.
Các tác phẩm được bán với mức giá 500.000 đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được được gửi về Quỹ Hy vọng – báo VnExpress để hỗ trợ bệnh nhi và trẻ em yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Bạn có thể mua tranh ủng hộ tại đây.
Hoài Phương
Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…
Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…
Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…
Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…
Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…